Cô gái giả làm học sinh trà trộn vào lớp chúc mừng 20/11 cô giáo cũ

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 16:30:48

Cô gái này đã có màn cải trang thành học sinh mới để trà trộn vào lớp học, tạo bất ngờ cho giáo viên chủ nhiệm cũ nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.

20/11 hay ngày Nhà Giáo Việt Nam là dịp để những lứa học sinh thể hiện tấm lòng tri ân, tình cảm đến người đã dạy dỗ mình trên giảng đường. Người ta thường nói "nhất quỷ, nhà ma, thứ ba học trò", do đó trong ngày đặc biệt này, nhiều cô cậu chẳng ngại bày trò tạo bất ngờ cho thầy cô.

Điển hình như mới đây, đoạn clip được tài khoản L. đăng tải trên TikTok đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhân ngày 20/11 sắp tới, L. đã tự cải trang thành học sinh, trà trộn vào lớp học của cô giáo cũ để tặng quà cho cô.

Cô gái cải trang thành học sinh trà trộn vào lớp học của cô giáo cũ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)


Cụ thể, L. đã ra trường được 2 năm nhưng vẫn luôn ghi nhớ công ơn và yêu quý cô giáo chủ nhiệm cũ. Trước ngày Nhà Giáo Việt Nam, L. diện lại chiếc áo dài trắng năm xưa, thành công hóa thân thành cô học sinh như bao người để đến trường cấp 3 từng học. " Các bạn dắt xe và cởi áo khoác để quản sinh kiểm tra phù hiệu, áo mình không có phù hiệu mà may mắn thầy nhận ra nên cho vào trường ", cô chia sẻ.

Cô mặc lại áo dài từ 2 năm trước. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Chuẩn bị quà mang đến trường tặng cô. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Là thứ 2 đầu tuần nên tất cả thầy cô, học sinh đều xuống sân trường chào cờ. Để đỡ lúng túng, L. nhờ em trai ra đón và dẫn vào ngồi tạm cùng các cô, cậu học trò. Như được sống lại ngày xưa, cô cũng đứng làm lễ như bao người, ngồi nghe tổng kết điểm thi đua trong tuần, lại còn tranh thủ "tia" trai đẹp trong tiết chào cờ đặc biệt này. Thậm chí, L. còn cùng em trai "diễn sâu", coi nhau là bạn để không bị phát hiện ra là người là đột nhập vào trường.

Thành công "đột nhập" vào trường. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Cùng các bạn học sinh tham dự tiết chào cờ đặc biệt. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Cùng em trai "diễn sâu", đóng giả làm học sinh mới. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)


Được một lúc, L. mới nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang ngồi trên hàng ghế giáo viên. " Cô vẫn không biết đến sự xuất hiện của mình đâu ", L. tự hào khoe. Sau đó, cô lại tiếp tục đóng vai học sinh mới, cùng em trai vào lớp. Hiển nhiên, cô bị các em học sinh phát hiện nhưng đã nhanh chóng "dặn bé bên cạnh hãy coi mình là bạn". Mặt khác, em trai cũng phụ họa nhiệt tình nên mọi nghi ngờ đều dần tan đi.

Đã phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Cũng vào lớp ngồi như bao người. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)


Giây phút hồi hộp nhất có lẽ là khi cô giáo bước vào lớp. Vừa đến bàn giáo viên, cô đã hỏi: " Nghe mấy bạn bảo có học sinh mới? ". Lúc này, dù cô chưa nhận ra "học sinh mới" là ai nhưng vì đã bị phát hiện nên L. nhanh chóng cởi bỏ khẩu trang và mang hộp quà lên tặng cô.


Với sự xuất hiện bất ngờ của học trò năm xưa, cô giáo cảm động: " Hôm nay, cô không khỏe trong người cho nên cô cũng không để ý xuống bên dưới. Cô toàn ngồi trên thôi, mà cũng không phát hiện được vì em nhỏ quá thế này. Đây là học sinh cũ của cô cách đây 2 năm rồi ". Nghe tới đây, các em học sinh ồ lên, vừa phấn khích, vừa ngạc nhiên khi biết danh tính của chị "học sinh mới" này.

Cuối cùng cũng bị phát hiện ra thân phận "học sinh mạo danh". (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

L. nhanh chóng mang món quà đã chuẩn bị sẵn lên tặng cô. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Cô trò gặp lại nhau sau thời gian dài ắt sẽ có nhiều chuyện để nói, lắm cảm xúc ngổn ngang, song lúc này tất cả mọi thứ gói gọn trong một cái ôm ấm áp. Thứ quý giá nhất không phải món quà mà là dù đã xa mái trường cũ nhưng trong lòng cô trò vẫn luôn có nhau.

Cô giáo giới thiệu "học sinh với" với cả lớp. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)

Lúc này, không có gì quý giá hơn bằng một cái ôm ấm áp giữa cô và trò. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok L.)



Giả làm học sinh mới thành công, cô gái tạo bất ngờ cho giáo viên cũ nhân ngày 20/11. (Nguồn: TikTok L.)

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu về hàng triệu lượt xem. Nhiều người đồng tình rằng cách cô tạo bất ngờ rất ý nghĩa nhưng không phải ai cũng dễ dàng đu trend này được, vì có những người đã ra trường hàng chục năm, khó lòng mà cải trang thành học sinh.

Tuổi thanh xuân hạnh phúc nhất không chỉ là những người bạn thân thiết, sát cánh bên nhau mà còn là khi có gắn bó sâu sắc với thầy cô - người đã chứng kiến ta trưởng thành theo từng ngày. Thực tế, sau khi ra trường, khó có ai có thể duy trì được liên lạc với thầy cô giáo cũ như vậy.


Bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Chia sẻ suy nghĩ với YAN nhé!

Hơn 10 năm thanh xuân của chúng ta là ngồi trên giảng đường, do đó trường học được ví von như ngôi nhà thứ 2 cũng không hề sai. Tại đây, thầy cô chính là người chứng kiến ta ngày một khôn lớn, trưởng thành, thấy ta khoe cá tính từ những ngày còn ngây ngô cho đến khi biết suy nghĩ, hiểu chuyện và biết lo cho tương lai. Đó cũng là người dành tâm huyết và lo lắng cho học trò một cách chân thành, quan tâm nhất mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Do đó, khi còn có thể, hãy cố gắng giữ mối quan hệ tốt với thầy cô và đừng ngại bày tỏ tấm lòng biết ơn của mình đến họ nhé!


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook