Cô gái đưa 2 chó hoang về quê ăn Tết cùng để chăm sóc chu đáo

Chia sẻ Facebook
15/01/2023 17:10:36

Ngày Tết cả gia đình về quê, cô gái không nỡ bỏ lại 2 chú chó hoang mình từng cho ăn. Cô sợ nếu để lại một mình, chúng sẽ phải nhịn đói khi không có ai chăm sóc.

Gần Tết, những người con đi làm xa đều cố gắng về quê để đón năm mới cùng gia đình. Hành trình đó không mấy dễ dàng khi đồ đạc lỉnh kỉnh, hay thậm chí còn bế theo những bé cún đáng yêu.

2 chú chó hoang được cô gái đưa về quê cùng. (Ảnh: Sina)

Mới đây, Sina đã đưa tin về câu chuyện đáng yêu của cô chủ nhỏ khi cố gắng đưa 2 bé chó hoang về quê cùng ăn Tết. Những hình ảnh này được ghi lại bởi 1 người trên cao tốc khi vô tình gặp cô gái cùng chiếc xe tải chất đầy đồ đạc. Khi tới nơi, người này mới thấy trên thùng xe, giữa muôn vàn đồ đạc chất đống là 2 em chó một đen, một vàng đang nằm ung dung với đôi mắt tròn xoe.

Hỏi thăm, cô bé mới kể, đây là 2 chú chó hoang thường sống trong công xưởng nhà họ. Bình thường, cô gái vẫn cho chúng ăn và chăm sóc chu đáo. Ngày Tết về quê, họ sợ để 2 chú chó lại không ai chăm nên đã đưa chúng theo để cùng gia đình đón năm mới.

2 chú chó được phủ chăn phía trên cho đỡ lạnh. (Ảnh: Sina)

Nhìn qua hình ảnh có thể thấy, dù đặt trên thùng xe chở hàng nhưng 2 chú chó không bị vật nặng đè mà thay vào đó là chiếc chăn phủ để chống lạnh. Đồng thời, phía trước cô gái còn giăng thêm dây sắt để tránh 2 chú chó ngã xuống hay rơi ra đường.

Câu chuyện cảm động đó được dân tình hết mực chú ý. Họ cũng đã kể về trải nghiệm bản thân khi luôn cố gắng đưa cún cưng về quê ăn Tết cùng. Hay thậm chí có người gặp chó mèo hoang sau một vài lần đều cưu mang, cho chúng cuộc sống tốt hơn.

Ngày Tết khi về quê, ai cũng cố gắng đưa theo cún cưng. (Ảnh: Group K.S.C)

Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng để lại:


- “Vừa khéo nay tui dắt con chó nhà tui đi vệ sinh thì gặp một bé chó trắng lang thang ngoài đường. Tui thấy xinh nên giơ tay vuốt vài cái xong giờ nó theo tui về luôn quý vị. Mẹ tui còn vừa cho nó ăn cơm nữa, nhìn hơi nhem nhuốc không biết có chủ không để còn tắm cho nó”.


- “Ngày xưa đi bộ đội, người ta xây công trình xong bỏ bé lại. Bị đói bé cứ mò vào sau nhà ăn mà đứng nhìn, tui thấy nên cứ lấy cơm với đồ ăn ra để đó, sau nó theo luôn, khôn lắm. Tui đi chăn bò nó theo lùa bò như đúng rồi, sau mấy ông kia hỏi mua 1 triệu mà tui không có bán. Về thì để lại cho mấy đứa lính sau, giờ mấy đứa kia cũng ra quân, không biết em chó giờ thế nào rồi”.


- “Chó bị bắt chở trên xe thồ thì nhìn mặt kiểu hoang mang hoảng hốt, còn 2 em này cũng được chở đi xa nhưng nhìn mặt đầy háo hức tận hưởng”.

Chú chó cùng chủ về quê nhưng mặt hơi hoang mang. (Ảnh: Group K.S.C)

Về quê mà như đi phượt. (Ảnh: Group K.S.C)

Không riêng cô gái này mà rất nhiều gia đình khác, dù hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn cố gắng đưa cún cưng cùng về quên đón năm mới. Mỗi người một phong cách, phương tiện khác nhau miễn rằng có thể đưa được cún về tới nhà an toàn. Những hình ảnh đó được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, chủ vẫn cố gắng trang bị đầy đủ cho cún cưng để về quê đón Tết. (Ảnh: Group K.S.C)

Tất cả đã xong xuôi, cùng về quê thôi. (Ảnh: Group K.S.C)

Đi xe khách nên có vẻ hơi rén. (Ảnh: Group K.S.C)

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết, những hình ảnh trên lại khiến không khí chào đón năm mới thêm rộn ràng, ấm cúng. Còn bạn có suy nghĩ gì hãy chia sẻ ngay nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Đối với gia đình, cún cưng không chỉ để trông coi nhà cửa mà được xem như thành viên trong nhà. Họ yêu thương, chăm bẵm không khác gì con ruột. Vì vậy, trong mọi hành trình, người chủ vẫn luôn cố gắng đưa các bé chó đi cùng để yêu thương, chăm sóc chu đáo nhất. Tình thương động vật luôn là điều cần được trân quý và dành lời khen. Khi chia sẻ lên mạng, chúng cũng đã lan tỏa được giá trị đẹp tới cộng đồng.


Cùng cập nhật thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại đây.

Chia sẻ Facebook