Cô gái có vết bớt trên khuôn mặt: Vượt qua sự tự ti, mạnh mẽ vì mẹ

Chia sẻ Facebook
11/04/2023 14:41:05

Cô gái 22 tuổi sở hữu gương mặt đầy vết bớt, không được đi học cũng chẳng có chỗ nào nhận làm. Càng lớn, vết bớt đỏ càng đậm và lan ra rộng hơn, cô gái phải chấp nhận số mệnh có vết bớt đi theo suốt cả cuộc đời.


13:00 11/04/2023

Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn mình sở hữu ngoại hình xinh đẹp, ấn tượng. Thế nhưng cũng có những người vì bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, điều kiện ngoại cảnh hoặc do bẩm sinh nên không có được một vẻ ngoài như mong muốn. Do vậy, những cô gái ấy sẽ có phần cảm thấy tự ti, đôi khi là tủi thân vì những khuyết điểm của mình.

Báo Phụ Nữ Thủ Đô đưa tin về hoàn cảnh của gia đình chị Phượng ở một xã nhỏ tại Đồng Tháp. Chị sinh được hai cô con gái tên Nhi (22 tuổi) và My (17 tuổi). Hai em dù đã lớn tuổi nhưng vẫn sống nương tựa vào người mẹ.



Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phượng được chia sẻ rộng rãi. (Ảnh: B.H)

Nhắc đến người con gái lớn, chị Phượng đượm buồn. Nhi chào đời như bao đứa trẻ khác, song nửa gương mặt phải có vết đỏ đậm. Lần đầu làm mẹ, lại chủ quan nghĩ vài bữa sẽ hết nên cũng không đưa con đi khám.

Nhi càng lớn, vết bớt đỏ càng đậm và lan ra rộng hơn, phải chấp nhận số mệnh có vết bớt đi theo suốt cả cuộc đời. Bản thân em cũng chưa bao giờ dám soi gương. Song chính mẹ là người đã động viên Nhi mạnh mẽ, yêu bản thân mình hơn, cũng từ đó, Nhi cố gắng sống tốt để mẹ yên tâm.



Nhi càng lớn vết bớt càng đậm. (Ảnh: B.H)



Ngoại hình dù có phần đặc biệt, nhưng Nhi vẫn cố gắng mạnh mẽ. (Ảnh: B.H)



Cuộc sống khó khăn nhưng mấy mẹ con không bỏ cuộc. (Ảnh: B.H)

Hiện tại, 3 mẹ con chị Phượng sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông ở Đồng Tháp. Chị Phượng làm nghề nhặt phế liệu mấy chục năm nay, bôn ba khắp nơi kiếm sống. Chị từng cưới cha của Nhi và My, đến khi mang bầu My thì người đàn ông bỏ đi biệt xứ không quay về. Chị Phượng ở vậy nuôi các con lớn khôn. Sau đó chị ưng người đàn ông trong vùng để lấy chỗ dựa tinh thần, hai đứa trẻ có cha dượng.



Chị Phượng vất vả nuôi 2 con khôn lớn. (Ảnh: B.H)

Hai vợ chồng làm ăn mãi mà chẳng có đồng nào tiết kiệm, chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt. Cuộc sống vất vả quá nên từ nhỏ 2 đứa con cũng không có được ăn học đàng hoàng. Với mong muốn cuộc sống bớt khó khăn hơn, Nhi quyết định đi học nghề để có thể xin được việc làm ổn định giúp gia đình. Song, chưa học xong thì phải nghỉ giữa chừng vì nhiều lý do. Dù khó khăn là thế nhưng cô gái không bỏ cuộc, vẫn nỗ lực đi tìm kiếm công việc phù hợp.



Nhi chỉ mong ước có một công việc ổn định cuộc sống. (Ảnh: B.H)

Nhi có đi thăm khám và được chẩn đoán phải làm phẫu thuật. Nhưng với hoàn cảnh cơm còn không đủ ăn thì mấy mẹ con làm sao có tiền để chạy chữa. Dù vậy, cô gái vẫn cố gắng mạnh mẽ, phụ mẹ những công việc trong khả năng của mình. Còn cô con gái thứ là My, do nghỉ học từ lớp 2 nên hiện tại không biết chữ, lại ốm đau bệnh tật quanh năm.



My cũng thường xuyên ốm đau. (Ảnh: B.H)


Cũng tương tự như My, nghị lực của cô giáo có vết bớt lớn trên mặt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể, Lý Hồ Bích Ngân (27 tuổi, Đồng Nai) đang rất hạnh phúc với công việc ở một trường mầm non quê nhà và tự hào nói “vết bớt như là món quà mà cha mẹ ban cho”.


Ngay từ khi sinh ra, Bích Ngân đã có vết bớt trên gương mặt, càng lớn, vết bớt càng đậm màu hơn. Không chấp nhận sự thật khác biệt, cô từng tìm đến hỏi mẹ: “Sao mẹ đẻ con ra như vậy?”.



Ngân có một vết bớt khá lớn trên mặt. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngày quyết định trở thành cô sinh viên ngành Sư phạm mầm non, Bích Ngân luôn mang tâm lý khá căng thẳng vì lo sợ sự khác biệt trên gương mặt sẽ trở thành rào cản cho tương lai sau này. Nhưng vì gia đình khó khăn, thêm vào đó, nghề giáo cũng là mong muốn của mẹ nên Ngân gạt bỏ đi những lo lắng để tiến lên phía trước.



Vượt qua những rào cản, Ngân trở thành giáo viên mầm non đã 7 năm. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù ở hoàn cảnh nào, là con gái nhất định phải rạng rỡ, tự tin. Bạn nghĩ sao về hình ảnh của những cô gái “đặc biệt” này, hãy bình luận ngay bên dưới để chúng tôi cùng biết nhé.

Với nhiều người, khái niệm “thành công” là có nhà lầu, xe hơi. Một số khác là có gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Nhưng đôi khi, thành công đơn giản là cách chúng ta mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh, khẳng định giá trị của chính mình.

Dù bạn là ai, thì bạn mãi là bản thể duy nhất, mang trong mình những giá trị mà người khác không có. Do đó, đừng tự ti về ngoại hình, gia cảnh hay bất cứ điều gì, bởi chúng ta chỉ cần cố gắng và nỗ lực hết sức.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY!

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Lót dép hóng ngay bình luận

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook