Cô gái chia sẻ cảm xúc bà nội 83 tuổi vượt 2000km dự lễ tốt nghiệp

Chia sẻ Facebook
26/09/2022 17:02:57

Theo di nguyện của người chồng quá cố, bà nội đã không ngại đường xa vượt gần 2000km để dự lễ tốt nghiệp của cháu gái. Câu chuyện đang lan tỏa rộng rãi trên MXH thu hút rất nhiều sự chú ý.

Những năm đại học là khoảng thời gian đáng nhớ, lưu dấu nhiều kỷ niệm trong cuộc đời mỗi sinh viên. Chính vì vậy, lễ tốt nghiệp luôn là một điều thật đặc biệt và thiêng liêng. Trong ngày lễ đặc biệt này, các sinh viên thường mời những người thân đến dự và chứng kiến khoảnh khắc khép lại hành trình học của mình, chuẩn bị cho những kế hoạch mới trong tương lai.

Mới đây, câu chuyện về người bà 83 tuổi, vượt gần 2.000km để có mặt trong lễ tốt nghiệp của cháu gái đã khiến nhiều người không giấu nổi sự xúc động. Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là tân cử nhân Nguyễn Thị Tâm, sinh viên chuyên ngành Dược sĩ và bà nội Nguyễn Thị Hiền (83 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Bà Nguyễn Thị Hiền đến dự lễ tốt nghiệp của cháu gái. (Ảnh: Fanpage MIT University Vietnam - ĐH Công nghệ Miền Đông)


Chia sẻ với chúng tôi, Minh Tâm cho biết, khi cô nàng biết bà sẽ đến dự lễ tốt nghiệp thì bản thân rất vui. Tâm tâm sự: "Từ khi bản thân mình biết rằng bà sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của mình, thì mình cảm thấy đây là một điều hạnh phúc, mình rất là vui. Mong chờ từng ngày để có thể đón bà dự lễ tốt nghiệp của mình" .


Ngoài ra, cô nàng cũng cho biết, mình rất may mắn khi được bà dự lễ tốt nghiệp. " Bà không bắt mình học giỏi nhưng lúc nào cũng động viên cố gắng để có công việc tốt. Tấm bằng tốt nghiệp là món quà mình muốn dành cho bà, cho bố mẹ, đó là những người sinh thành, dưỡng dục và đồng hành cùng mình trong tất cả chuyện vui, buồn từ nhỏ đến giờ" - Minh Tâm chia sẻ thêm với chúng tôi.

Gia đình nhỏ của Tâm đến dự lễ tốt nghiệp của cô nàng. (Ảnh: YAN)


Minh Tâm cũng chia sẻ thêm về cảm xúc của cô nàng khi nghe bà phát biểu trong ngày mình nhận bằng tốt nghiệp. Minh Tâm cho biết: "Khi nghe bà phát biểu mình rất xúc động, biết ơn và cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn bà trên sâu khấu, mình rất cảm động và khóc rất nhiều. Gia đình, mọi người và các anh chị sinh viên dự lễ tốt nghiệp cũng khóc rất nhiều. Đây sẽ là khoảnh khắc mà mình nhớ mãi trong cuộc đời, cảm xúc của mình hiện tại không có gì có thể miêu tả được. Mình tự hào lắm!" .

Được biết, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn cố gắng vượt 2000km để dự lễ tốt nghiệp cháu gái, nhằm muốn thực hiện di nguyện của người chồng quá cố, người ông của Minh Tâm. Ông nội Minh Tâm mất năm 2016 do đột quỵ, lúc sinh thời ông luôn khuyến kích cô nàng học tập và ước mơ của ông là được tận mắt nhìn cháu gái trong chiếc áo cử nhân. Sự ra đi đột ngột của ông nội đã để lại nhiều nỗi đau cho cô nàng, Tâm cho biết, bản thân lựa chọn theo ngành Y vì mong muốn chữa bệnh cho người thân và giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.

Bà nội Minh Tâm phát biểu cảm ơn nhà trường và gửi lời chúc mừng đến cháu gái của mình. (Ảnh: Fanpage MIT University Vietnam - ĐH Công nghệ Miền Đông)

Cháu gái khóc nức nở khi nghe bà nội phát biểu trên sân khấu. (Ảnh: Fanpage MIT University Vietnam - ĐH Công nghệ Miền Đông)


Sự xuất hiện đặc biệt của người bà khiến cô cháu gái khóc nức nở. Trên trang cá nhân của mình, cô bạn cũng đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể những người đặc biệt đã xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của mình. Minh Tâm chia sẻ: "Hơn 2000km những vị khách đặc biệt - bà nội và gia đình chị gái mình đã hạ cánh để chứng kiến khoảnh khắc cô gái của gia đình trưởng thành! Đây là điều may mắn và hạnh phúc nhất của bản thân mình. Từ lúc học Tiểu học đến nay Tốt nghiệp Đại học bất kỳ hành trình nào mình cũng có gia đình ở bên đồng hành" .


Cô nàng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bà, cô nàng chia sẻ: "Con cảm ơn bà nội đã thay ông, thay đại gia đình mình ở bên con trong khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời...." .

Nguyên văn dòng trạng thái của Minh Tâm trên trang Facebook cá nhân khi nói về lễ tốt nghiệp của mình. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook M.T)


Kể về bà, Minh Tâm cho biết, thời bé lần nào về quê bà cũng cho cô nàng tiền và kêu cô cất đi vì sợ bố mắng. " Lần này vào, bà cho mình kẹo lạc, chè lam là những món bà hay làm ở nhà" - Minh Tâm nói. Minh Tâm cũng tâm sự thêm, cô rất ít khi về quê, trong 5 năm học đại học cô chỉ về thăm bà một lần, vào năm 2019. Cô cũng cho biết, cô với bà rất hay tâm sự, gọi điện thường xuyên để nói chuyện với nhau.


Nói về kỷ niệm nhớ nhất với bà, điều mà Tâm thấy hạnh phúc và luôn nhớ mãi là bà luôn quan tâm cháu từ những điều nhỏ nhất, mỗi khi gọi điện, câu đầu tiên của bà đều là: "Hôm nay con có đau không?", "Hôm nay con ăn uống thế nào?".

Bà luôn quan tâm cháu gái từ những việc nhỏ nhặt nhất. (Ảnh: YAN)


Sau khi những hình ảnh về người bà trong buổi lễ tốt nghệp của cô nàng được đăng tải đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người chia sẻ và bình luận, gửi lời chúc mừng đến cô và bà. Minh Tâm cũng cho biết, bản thân cũng không ngờ câu chuyện lại được lan tỏa đến vậy. Cô nàng nói: "Bản thân mình, bà và gia đình đều không nghĩ câu chuyện lại được đón nhận, quan tâm nhiều đến thế. Mọi người gửi lời chúc đến mình và bà nhiều đến vậy, mình rất cảm ơn mọi người. Đây sẽ là khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ của mình và gia đình mình được mọi người ghi lại" .

Minh Tâm cũng chia sẻ thêm, vì sức khỏe bà còn yếu, hiện tại bà đã được gia đình đưa về nhà ngay sau khi dự lễ tốt nghiệp. Cô cũng dự định sắp tới sẽ đưa bà du lịch một số nơi cùng với mọi người trong gia đình.

Bản thân Tâm cũng bất ngờ vì câu chuyện của mình và bà được mọi người quan tâm rất nhiều. (Ảnh: Fanpage MIT University Vietnam - ĐH Công nghệ Miền Đông)

Trong ngày lễ tốt nghiệp, nhiều phụ huynh dù nhà xa, điều kiện không khá giả nhưng vẫn cố gắng có mặt trong ngày trọng đại này khiến nhiều người xúc động khi nghe chuyện. Không chỉ có Minh Tâm, một cô bạn sinh viên khác là H.Đ cũng có mẹ từ quê lên thành phố để dự lễ tốt nghiệp của con gái.

Người mẹ ăn mặc đơn giản, xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của con gái. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok H.Đ)


Lễ tốt nghiệp đại học chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và sẽ là kỷ niệm còn mãi đối với các bạn sinh viên. Bạn suy nghĩ gì về câu chuyện trên, hãy chia sẻ với YAN nhé!

Có thể thấy, lễ tốt nghiệp đại học được xem là một trong những buổi lễ cực kỳ thiêng liêng, quan trọng với nhiều người, đánh dấu quá trình phát triển 4 năm đại học và kết thúc những ngày tháng trên giảng đường. Ở trong ngày trọng đại này bất kỳ ai cũng muốn sự hiện diện của gia đình, những người thân nhất, nhưng không phải ai cũng hoàn thành được mong muốn, nguyện vọng này. Câu chuyện của bạn sinh viên Tâm đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho mọi người.


Cùng cập nhật những tin tức tương tự tại đây !

Chia sẻ Facebook