Cô gái "bỏ phố về quê" xây nhà trên núi: Ngày ngày cưỡi ngựa đi dạo

Chia sẻ Facebook
05/04/2023 21:12:16

Cuộc sống ở quê nhà khiến cô gái cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn, đặc biệt là có thể sống gần những người thân trong gia đình là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ngày ngày cô nàng có thể thoải mái cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi.


20:30 05/04/2023

Những năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ có xu hướng “bỏ phố về quê” vì nhiều nguyên nhân. Có người không thể chịu được cuộc sống áp lực ở thành phố, có người lại chán nản với cuộc sống, công việc cứ lặp đi lặp lại. Một số người lại muốn về quê để có thể sống gần gũi với gia đình.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc rần rần chia sẻ câu chuyện của một cô gái sinh năm 1990. Sau thời gian dài xây dựng sự nghiệp ở thành phố, cô quyết định về quê xây lâu đài rộng tới 3.000m2. Cuộc sống thư thái như tiên nữ của cô gái 9x khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Ngôi nhà của cô gái và bố cùng cải tạo không khác gì lâu đài. (Ảnh: Sohu)


Cụ thể, trang Sohu đăng tải cô gái tên là Ẩn Tiểu Trúc đến từ vùng núi Mạc Can, thuộc Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau nhiều năm đi du học rồi về nước làm việc ở Hàng Châu, cô gái quyết định trở về quê hương của mình. Quyết định này xuất phát từ cuối năm 2017 khi bố của Tiểu Trúc bị ốm. Sau một khoảng thời gian nghỉ việc chăm sóc bố, lần đầu tiên cô nghe được tâm sự của ông "Con gái, bố lo cho con ở ngoài một mình. Bố mong con có thể về sống cùng bố".

Vốn đã chán với cuộc sống nơi phố thị nên tháng 5/2018, Tiểu Trúc quyết định trở về quê. Cô nàng cùng với bố của mình đã cải tạo lại ngôi nhà ở quê thành lâu đài rộng tới 3.000m2 vừa để ở vừa kết hợp làm homestay nghỉ dưỡng. Căn biệt thự của cô gái sau khi hoàn thiện không khác gì lâu đài trong truyện cổ tích, có 7 phòng ngủ, có bể bơi trong suốt, khoảng sân rộng lớn, khu vườn và khu vực dã ngoại trên núi.



Ngày ngày cô nàng có thể cưỡi ngựa đi dạo xuyên qua rừng trúc, đồi chè như khi còn nhỏ. (Ảnh: Sohu)



Cuộc sống thư thái, bình yên của cô gái khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ vậy, cô nàng còn nuôi một chú ngựa trắng ngày ngày có thể từ biệt thự cưỡi ngựa lên núi, băng qua rừng trúc đến khu đồi chè xanh bát ngát. Trải nghiệm này cũng được khách hàng tới thuê homestay rất thích thú. Quyết định của Tiểu Trúc ban đầu vấp phải sự phản đối của bạn bè. Nhiều người khuyên Tiểu Trúc dịch vụ này ở quê tràn lan, hiện đã bão hòa. Với một người thiếu kinh nghiệm như cô sẽ dễ thất bại. Tuy nhiên, cô gái sinh năm 1990 được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình.



Căn nhà cũ của gia đình trước khi cải tạo. (Ảnh: Sohu)



Sau khi cải tạo nó đã có một diện mạo hoàn toàn mới, được sử dụng vừa để ở vừa làm homestay nghỉ dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Chính hai cha con Tiểu Trúc là người đã lên ý tưởng thiết kế và thi công lại ngôi biệt thự. Nhờ đó mà họ tiết kiệm được một khoản tiền đầu tư rất lớn. Căn biệt thự được thiết kế gồm 3 tầng. Tầng một là không gian chung được Tiểu Trúc bố trí rất ấm cúng tạo cảm giác cho khách thuê như đang ở trong chính ngôi nhà của mình.



Phòng khách được thiết kế vô cùng ấm cúng. (Ảnh: Sohu)

Khu vực sân cỏ rộng được dùng để tổ chức tiệc tùng hoặc sinh hoạt trà chiều. Cô nàng còn thường xuyên tổ chức các bữa tiệc theo chủ đề hàng tuần, hàng tháng. Trên tầng 2, phòng của Tiểu Trúc được thiết kế lại mộng mơ hơn như phòng công chúa. Ở đó có cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn uốn cong một phía hướng ra bể bơi, một phía hướng ra khu vườn. Căn phòng gác mái vốn là nơi để đồ được thiết kế lại có thể ngắm sao trời. Đây là khu vực được du khách rất yêu thích.



Khoảng sân rộng được dùng để tổ chức tiệc, thưởng trà. (Ảnh: Sohu)



Khu vườn được trang trí lung linh không khác gì một studio nghệ thuật. (Ảnh: Sohu)

Điểm độc đáo nhất trong căn biệt thự này chính là khu vực nuôi ngựa ở phía sau. Nơi đây được Tiểu Trúc gọi là “căn cứ thần tiên” với một vườn trúc lớn và các đồi chè rộng lớn. Cô gái sinh năm 1990 cho biết vào buổi chiều khi mặt trời lặn, cưỡi ngựa ngắm cảnh băng qua rừng trúc tới đồi chè là một điều vô cùng rất tuyệt vời.



Cô nàng có thể cưỡi ngựa xuyên qua đồi chè bát ngát. (Ảnh: Sohu)



Căn phòng gác mái có thể ngắm sao trời vô cùng đẹp. (Ảnh: Sohu)


Chia sẻ về cảm xúc khi “bỏ phố về quê” với Sohu Tiểu Trúc khẳng định " Cuộc sống trở nên đều đặn, làn da và cả cơ thể đều khỏe hơn, tôi cảm thấy rất vui". Đặc biệt là cô có nhiều thời gian bên cạnh gia đình. Trước kia cô nàng vẫn nghĩ cha của mình là người lạnh lùng, ít biểu lộ tình cảm. Nhưng từ khi hai cha con ở cùng nhau cô gái mới nhận ra mình có một người cha rất ấm áp.

Lâu đài của cô gái đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, lúc nào cũng trong tình trạng kín phòng. Kể cả thời điểm 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng khách đặt phòng đều trên 90%. Thậm chí cả thời điểm phong tỏa toàn thành phố, khách hàng vẫn nhắn tin hỏi khi nào homestay mở cửa trở lại.



Phòng ngủ được thiết kế tận dùng ánh sáng tự nhiên, kết hợp với rèm cửa trắng tinh khôi. (Ảnh: Sohu)


Thời gian đầu mới xây dựng, Tiểu Trúc cũng gặp rất nhiều khó khăn từ số vốn đến việc sắp xếp, trang trí và vận hành. Lúc này, cũng chính người cha đã tiếp thêm cho cô nàng niềm tin: “Chỉ có bố tạo cho tôi niềm tin, cứ vững tâm làm, dù sao cũng đã có bố hậu thuẫn. Khi làm việc ở Hàng Châu, mặc dù thành công và có nhiều bạn bè nhưng tôi không thấy thân thuộc. Trở về quê hương, ở bên bố tôi cảm thấy rất ấm áp. Bố hay đùa sau này nhớ trả cả vốn lẫn lãi cho bố dưỡng già. Lúc đó, hai cha con chỉ biết nhìn nhau mà phá lên cười."



Khu vực nhà kính thưởng trà như một quán cafe, phía sau là rừng trúc. (Ảnh: Sohu)



Chiếc cổng vòm đá hoành tráng dẫn vào tòa lâu đài. (Ảnh: Sohu)


Trên thực tế, đôi khi guồng quay của cuộc sống khiến chúng ta bị cuốn đi mà không dành thời gian cho những người thân xung quanh. Dù không nói ra những các bậc làm cha, làm mẹ có ai không mong muốn được sống gần con cái của mình. Bạn thấy quyết định của cô gái này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé. Và đừng quên theo dõi Camera Xóm để cập nhật thêm nhiều tin tức đời sống xã hội thú vị.

Đối với nhiều người, thành công là sau khi ra trường có thể kiếm được một công việc lương cao, bám trụ lại thành phố. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã khiến không ít bạn trẻ cảm thấy áp lực, ngột ngạt. Thời gian vừa qua đã có không ít người bỏ lại công việc lương cao ở thành phố để về quê làm nông dân từ trồng dưa, nuôi lợn, thậm chí làm trưởng thôn. Những câu chuyện đó đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ dám đứng lên bứt phá khỏi vòng an toàn. Tuy nhiên, mỗi quyết định đều có giá của nó. Không phải người khác thành công thì bản thân cũng thành công. Chính vì thế, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định “bỏ phố về quê”.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Thảo Nhung - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Nhấp vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook