Cô bé dũng cảm hiến tủy cho mẹ: Sẵn sàng làm tất cả vì gia đình

Chia sẻ Facebook
01/09/2022 19:17:38

Một cô bé 8 tuổi đã không chần chừ giây phút nào mà gật đầu đồng ý nguyện hiến tủy cho mẹ, để có thể bảo vệ gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Câu chuyện về nữ 'chiến binh' nhỏ dũng cảm này đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Hai tiếng gia đình luôn khiến cho bất cứ ai cảm thấy ấm áp khi nhắc tới. Một gia đình đầy đủ, hạnh phúc cần có cả bố mẹ và con cái. Vì lý do đó, mà một cô bé 8 tuổi đã dũng cảm hiến tủy của mình cho mẹ để bảo vệ gia đình của mình. Trang Sohu chia sẻ, cô bé Huyền Huyền (sinh năm 2008) có mẹ tên Lệ Lệ và bố Tiếu Duy. Cô bé có một tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua nhưng biến cố ập tới với mẹ Huyền Huyền.

Khi Huyền Huyền 8 tuổi thì mẹ em phát hiện mắc bệnh nặng (Ảnh: Baidu)

Năm 2015, cô Lệ Lệ thường xuyên bị chảy máu cam và có lần còn ngất xỉu. Khi đến bệnh viện, thực hiện nhiều cuộc kiểm tra và xét nghiệm, cầm trên tay tờ kết quả ghi mắc bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính, cô Lệ Lệ như cảm thấy bầu trời phía trước hoàn toàn sụp đổ.

Trong cái rủi có cái may, do bệnh phát hiện sớm nên cô được điều trị ngay lập tức. Sau nhiều lần hoá trị, cô Lệ Lệ được cho về nhà vì tình hình khả quan hơn. Thế nhưng chẳng ai ngờ năm 2017, bệnh lại một lần nữa tái phát và lần này theo chiều hướng xấu hơn. Các bác sĩ cho biết, cô buộc phải ghép tủy thì mới có cơ hội sống sót, nếu không thời gian còn lại sẽ chỉ còn khoảng 3 tháng.

Cô Lệ Lệ khi đó được các bác sĩ chẩn đoán chỉ còn 3 tháng để sống. (Ảnh: QQ News)

Cả gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để chữa chạy và tìm nguồn tủy phù hợp với cô nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Không đành lòng nhìn cả nhà vì mình mà vất vả như vậy, cô Lệ Lệ nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ cuộc sống này. Vào một ngày cả chồng và con gái không ở nhà, cô đã một mình đi tới con sông.


Thời khắc ấy, bỗng nhiên cô muốn nghe thấy tiếng của con gái và chồng lần cuối. Chính cuộc gọi đó đã níu giữ cô ở lại khi con gái Huyền Huyền khóc nấc và nói: “Mẹ chưa bao giờ là gánh nặng của gia đình. Con và bố đều cần mẹ”.

Cô Lệ Lệ luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng của gia đình. (Ảnh: Baidu)

Trong suốt 2 năm mẹ bị bệnh, Huyền Huyền tuy còn nhỏ nhưng vô cùng có trách nhiệm. Cô bé ở bên mẹ mỗi ngày, giám sát việc uống thuốc và nhắc nhở mẹ làm theo lời các bác sĩ dặn. Khi thấy mẹ bị những cơn đau hành hạ, Huyền Huyền cũng sẽ giúp đỡ, xoa bóp để mẹ dễ chịu hơn.

Biết mẹ sẽ tiếp tục quằn quại trong đau đớn nếu không tìm được nguồn tuỷ ghép phù hợp, chính em đã đi nói với bác sĩ sẽ tự nguyện hiến tủy cho mẹ. Đây thực sự là một ý tưởng không tồi vì cả hai có quan hệ huyết thống do vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.

Huyền Huyền luôn ở bên chăm sóc mẹ. (Ảnh: Baidu)

Thế nhưng cô bé Huyền Huyền khi ấy mới chỉ 8 tuổi, nặng 30kg, cao 1m3, mà quá trình lấy tuỷ sẽ đau đớn nhường nào. Một cô bé nhỏ bé như vậy thì sao có thể chịu đựng và đáp ứng được. Người mẹ không muốn con mình phải trải qua những đau đớn ấy nên đã nhất quyết từ chối.


Nhưng thời gian 3 tháng cũng đã dần trôi qua, nếu không thực hiện thì cô Lệ Lệ thực sự sẽ không qua khỏi. Huyền Huyền khi ấy đã nói: “Dù là lấy tủy hay bất cứ cái gì của con đi nữa cũng đều được hết. Miễn là cứu sống được mẹ, con đều chấp nhận làm tất cả” . Người mẹ dù rất xót xa, nhưng cuối cùng đã gật đầu đồng ý nhận tuỷ của con gái.

Cô bé 8 tuổi mạnh mẽ sẵn sàng làm tất cả vì mẹ. (Ảnh: Sohu)

Kết quả không ngoài dự đoán, tủy của Huyền Huyền tương đồng với mẹ. Ngày 27/3/2017, sau hơn 1 giờ đồng hồ, việc ghép tủy xương cũng hoàn tất. 23 ngày sau ca phẫu thuật, cô Lệ Lệ hồi phục tốt. Kể từ ngày đó, cô Lê Lệ đã dần hồi phục lại và không còn chịu những cơn đau như trước nữa. Huyền Huyền cũng rất khỏe mạnh.

Hai mẹ con Huyền Huyền tương đồng về tủy. (Ảnh: Sohu)

Dù quá trình lấy tủy có đau đớn thế nào cô bé cũng không rơi một giọt nước mắt. (Ảnh: Sohu)


Trong một cuộc phỏng vấn sau ca phẫu thuật, Huyền Huyền nói rằng khi lấy tuỷ đau vô cùng, nhưng cô bé không khóc, không hối hận và cho rằng nỗi đau đó chẳng là gì cả. Vì em thích mẹ, em muốn mình có cả bố cả mẹ, một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc: "Mẹ đã cho con cơ hội được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, vì vậy con cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc lớn để phần nào báo đáp được ơn sinh thành của mẹ".

Hiện tại Huyền Huyền đã học trung học, cả cô bé và mẹ đều khỏe mạnh. (Ảnh: Sohu)

Có thể thấy, đối với cô bé Huyền Huyền có gia đình là có tất cả. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ hạnh phúc ấy. Bạn có cảm nhận thế nào về cô bé dũng cảm trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Với bố mẹ, con do mình "đứt ruột đẻ ra" nên họ có thể làm tất cả, sẵn sàng hy sinh vì con mà chẳng cần sự hồi đáp, báo ơn nào cả. Ngược lại những người con cũng sẽ vì cha mẹ mà tình nguyện làm những điều không tưởng như cô bé Huyền Huyền trong câu chuyện trên. Một cô gái bé nhỏ những lại ẩn chứa trong mình một sức mạnh phi thường nhờ có tình yêu thương và hơn hết là động lực bảo vệ gia đình của em.  Chính nhờ điều đó mà cô bé lại một lần nữa bảo vệ được gia đình nhỏ của mình để cả nhà có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook