Có 4 con gái, cụ ông vẫn cô đơn, mòn mỏi chờ con về ăn Tết

Chia sẻ Facebook
12/01/2023 22:11:04

Có 4 người con gái nhưng cuối cùng, cụ ông ở tuổi gần đất xa trời có lẽ sẽ phải đón Tết Nguyên Đán trong cô đơn khi không một ai trở về nhà đoàn tụ.

Với chúng ta, một trong những điều tuyệt vời mỗi khi Tết đến là được gặp lại người thân, gia đình sau thời gian dài xa cách. Và hơn ai hết, người nóng lòng đếm ngược từng ngày nhất là cha mẹ - những người mong chờ đến giây phút được ôm con cái từ phương xa trở về.

Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng được đoàn tụ cùng nhau đón Tết mà phải chịu cảnh mỗi người một nơi không thể gặp mặt nhau. Như cụ ông trong câu chuyện dưới đây cũng vậy.

Được ở bên gia đình ngày Tết là điều tuyệt vời nhất. (Ảnh minh họa: Giáo Dục & Thời Đại/Báo Pháp Luật Việt Nam Điện Tử)

Câu chuyện được đăng trên trang 163. (Ảnh: Chụp màn hình 163.com)

Cụ thể, trang 163 đã chia sẻ bài viết về một cụ ông ở Sơn Đông (Trung Quốc), ngày ngày đứng trước cổng làng chờ 4 cô con gái trở về. Ông cụ đã ngoài 70 tuổi, gương mặt đầy vết chân chim, cơ thể gầy gò trong chiếc áo phao lớn ngả màu đứng co ro giữa trời đông lạnh giá, khi tựa vào tường, lúc thì đi lại loanh quanh nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một phía chờ con.

Ngày nào cụ ông cũng đứng ở cổng làng chờ con. (Ảnh: 163)

Ở phía sau là ngôi nhà cũ kỹ, đơn sơ, chẳng có nhiều đồ đạc ngoài bộ bàn ghế nhỏ và chiếc giường mà cụ ông sống trong mấy chục năm qua. Được biết, vợ của cụ đã mất cách đây vài năm do bạo bệnh, có 4 cô con gái nhưng ai cũng đi lấy chồng xa nên cụ mới cô độc như vậy. Căn nhà rộn ràng tiếng cười năm xưa nay chỉ còn mỗi người đàn ông tuổi xế chiều cùng nỗi nhớ vợ, nhớ con vô vàn.

Ngôi nhà đơn sơ, chả có gì giá trị của cụ ông. (Ảnh: 163)

Đây từng là nơi có nhiều tiếng cười rộn rã của gia đình 6 thành viên. (Ảnh: 163)

Những năm gần đây, do dịch bệnh và bộn bề công việc nhà riêng nên các con gái của cụ ông càng không thể về nhà. Theo người dân kể lại, ông cụ thường đứng đầu cổng làng 1 mình từ sáng đến tối, thế nhưng dù chờ đợi lâu đến đâu cũng chẳng có ai xuất hiện. Còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, người cha già chưa nhận được cuộc gọi nào từ con gái, những lời hứa hẹn cố gắng sắp xếp công việc để về nhà dần vô vọng, tuy ngày nào cũng chờ đợi con nhưng trong lòng cụ ông hiểu rằng cuộc hội ngộ này khó mà thực hiện được.

Gương mặt cụ đã hiện vết chân chim của tuổi già. (Ảnh: 163)

Xót xa khi thấy cảnh ông lão tuổi gần đất xa trời, bao nhiêu năm nuôi 4 cô con gái nhưng đến cuối đời lại chỉ có thể lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng, hàng xóm đã chia sẻ câu chuyện của cụ lên mạng xã hội với hi vọng những người con biết tin sẽ sớm quay về đón Tết cùng cha già. Có thể mỗi ngày đều cô độc, không được ở gần con nhưng vào dịp năm mới, hẳn là ai cũng nóng lòng được sum vầy cùng gia đình để ăn bữa cơm thân mật, chia sẻ về những câu chuyện đã xảy ra trong năm qua.

Ngày ngày cụ đều nhìn về một hướng trông ngóng con gái xuất hiện. (Ảnh: 163)

Bên cạnh những câu chuyện khiến người đọc xót xa như trên, vẫn có nhiều cuộc đoàn tụ đầy xúc động khi các thành viên trong gia đình cố gắng sắp xếp công việc để về thăm quê hương. Trong đó có thể kể đến kế hoạch ấp ủ cả năm trời của anh Võ Văn Đức (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) đi Nhật 4 năm bất ngờ về nhà ăn Tết.

Cha mẹ hạnh phúc vỡ òa ngày hội ngộ con trai. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok D.)

Thanh Niên chia sẻ, từ khi đến nơi đất khách quê người, anh Đức đã lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ nhà. Thế nhưng năm nay, anh đã mua vé máy bay để trở về, đóng giả làm người quen gặp cha mẹ xin con gà về nấu cơm. Sau một hồi trò chuyện, khi cả nhà nhận ra con trai liền vừa cười vừa khóc nức nở trong niềm vui đoàn tụ. Tết năm nay hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nhà anh Đức đã được sum vầy đầy đủ các thành viên.

Gia đình anh Đức được đoàn tụ sau 4 năm. (Ảnh: Thanh Niên)

Không gì vui bằng gia đình được đoàn tụ ngày Tết, cũng không nơi nào ấm áp hơn nơi gọi là nhà. Vì vậy, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, chúng ta hãy cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa thật sớm để có thể về nhà cùng người thân bạn nhé.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Dù cuộc sống hàng ngày có bộn bề mối quan tâm, mối quan hệ bên ngoài thì chúng ta hãy luôn nhớ rằng gia đình là thứ quan trọng nhất, là nơi có cha mẹ, anh chị em, nơi yêu thương ta vô điều kiện, luôn mong ngóng và dang tay đón ta trở về. Nhất là khi không khí Tết đang đến gần, niềm háo hức được sum vầy cùng người thân lại càng trở nên rộn ràng trong lòng mỗi người. Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể được nâng ly chúc mừng cùng những người thân thương, trao cho họ lời chúc thân mật và cùng nhau chào đón năm mới trọn vẹn.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook