Clip: Người cha đau "xé lòng" khi mất 2 con, thương 3 cháu nhỏ bơ vơ

Chia sẻ Facebook
03/10/2022 23:46:34

Đôi vợ chồng ra đi mãi mãi trong cơn lũ đã để lại những tiếc thương vô hạn đối với mọi người. Những người thân của anh chị đang phải gồng mình lên vượt qua nỗi đau.

Cơn bão Noru đã khiến bà con miền Trung trải qua quá nhiều mất mát và đau thương. Nước lũ cuốn trôi hết nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, hoa màu của bà con. Không những thế nó còn khiến cho hai vợ chồng ra đi mãi mãi. Cặp vợ chồng xấu số đó là anh Nguyễn Văn A. (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1985). Sự ra đi của anh chị là nỗi mất mát quá lớn đối với gia đình.


Mới đây, một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại khoảnh khắc đau muốn “xé lòng” khi cha của anh chị nghẹn ngào khóc trong tang lễ của 2 con mình. Ông nói: “Tội 3 đứa cháu. Bố mẹ nó không còn nữa, giờ chỉ còn 3 đứa cháu tôi bơ vơ”.

Người cha của cặp vợ chồng xấu số đã không kìm được nước mắt khi nhắc về các con của mình. (Ảnh: TikTok N.T.H)

Có lẽ người cha ấy đã hoàn toàn suy sụp nên ông vừa khóc vừa nói không thành lời trước cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” quá đau lòng. Hơn nữa lại cùng một lúc ông mất đến 2 người con, thực sự chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết những mất mát này.

Ông nghẹn ngào vừa thương con, vừa xót cháu. (Ảnh: TikTok N.T.H)

Giờ đây những đứa cháu của ông đã không còn được bao bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nữa. Cháu lớn nhất chỉ mới 11 tuổi, còn bé út năm nay lên 6. Chúng còn quá nhỏ để có thể chịu đựng và hiểu được những tổn thương này.

3 đứa trẻ còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau này. (Ảnh: FB Nghệ An)

Các con giờ đây đã vĩnh viễn thiếu vắng tình thương của cha mẹ. (Ảnh: FB Nghệ An)


Cậu ruột của 3 em cũng chẳng kìm được những giọt nước mắt. Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Đang yên lành bỗng dưng không còn cả bố lẫn mẹ. Tuổi chưa biết gì cả, anh còn chưa biết nhường em, em cũng còn chưa biết nhường anh. Chỉ mong cả 3 anh em nó được giúp đỡ, học hành đến nơi đến chốn”.

Cậu ruột của 3 bé cũng không kìm được những giọt nước mắt. (Ảnh: TikTok K.S.M.T)

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc là khi chị L. chở anh A. đi khám lại vết thương ở Trạm Y tế xã Nghi Lâm. Trước đó một tuần, anh đã không may gặp sự cố giàn giáo, bị thương ở chân, không đi lại được. Hai vợ chồng anh chị đi xe máy qua cầu Cố Hoà, xã Nghi Lâm thì bị nước lũ cuốn trôi. Mọi người phát hiện ra chỉ kịp giữ lại chiếc xe, còn hai vợ chồng lại không rõ tung tích. Tất cả mọi người đều đã hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xảy ra nhưng hiện thực lại quá đau lòng. Anh chị ra đi để lại 3 đứa con thơ còn chưa hiểu rõ mất mát là gì.

Lực lượng chức năng đã huy động 200 người để tìm kiếm đôi vợ chồng mất tích. (Ảnh: FB Nghệ An)

Gia đình đã làm tang lễ cho đôi vợ chồng xấu số. (Ảnh: TikTok N.T.H)

Quá xót thương cho hoàn cảnh của 3 em nhỏ, nhiều mạnh thường quân trên cả nước cùng đồng hành để các em được an ủi phần nào. Mọi người đã quyên góp và gửi đến các bé số tiền hơn 1 tỷ đồng. Các nhà hảo tâm hy vọng với số tiền này, 3 cháu nhỏ sẽ tiếp tục được đến trường, có một cuộc sống đỡ vất vả hơn khi vắng bóng bố mẹ.

3 bé nhỏ đã được mạnh thường quân trên khắp cả nước ủng hộ hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh: Tổ Quốc)

Cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, con cái mất cha mẹ, anh chị em âm dương cách biệt là quá xót xa và đau đớn. Hy vọng, những người thân trong gia đình anh chị có thể sớm nguôi ngoai, ổn định lại tinh thần.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Cơn bão số 4 đi qua đã khiến bà con miền Trung tổn thất nặng nề. Chỉ tính riêng tại tỉnh Nghệ An, trong 4 ngày qua, lượng mưa trút xuống phổ biến từ 250 - 500mm. Mưa lũ đã khiến 7 người ra đi mãi mãi và gần 17.500 nhà dân bị ngập. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài để người dân nơi đây có thể ổn định lại cuộc sống. Nhưng chắc chắn, đồng bào trên cả nước sẽ cùng đồng hành với bà con, để tiếp thêm sức mạnh, vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook