Chuyện tình của Nữ hoàng Anh: 7 thập kỉ vẫn giữ một ánh mắt

Chia sẻ Facebook
09/09/2022 10:17:01

Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Nữ hoàng Elizabeth II đã cảm mến Hoàng tế Philip. Hơn 7 thập kỉ trôi qua, hai người vẫn dành cho nhau ánh nhìn ngọt ngào, sự tôn trọng hiếm có.

Mới đây, Hoàng gia Anh cùng nhiều người trên thế giới đã phải đón nhận sự mất mát to lớn khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, hưởng thọ 96 tuổi vào ngày 8/9 (giờ địa phương). Thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Anh đã khiến toàn thế giới ngỡ ngàng. Cuối cùng sau hơn 1 năm xa cách, bà đã có thể gặp lại Hoàng tế Philip.

Giờ đây, cả hai đã có thể ở bên nhau. (Ảnh: Daily Mail)

Không chỉ được biết đến là nữ tướng quyền lực cai trị ngai vàng lâu nhất trong lịch sử các vương triều nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth II còn khiến biết bao người thổn thức khi nhắc về chuyện tình cổ tích kéo dài suốt 74 năm của bà và Hoàng tế Philip. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cả hai đã phải lòng nhau, mặc kệ cho thân phận cách biệt lớn. Lúc đó, Nữ hoàng Elizabeth II còn là Công chúa, nhưng Hoàng tế Philip lại đang trải qua một thời kỳ khốn khó, vừa không có địa vị vừa không có tiền bạc.


Kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh đó, bà Marion Crawford - từng là bảo mẫu của Công chúa Elizabeth viết trong cuốn hồi kí của mình: " Philip đẹp trai một cách cực phẩm - đầu tóc gọn gàng, mắt xanh đã thu hút mọi sự chú ý của Elizabeth. Cậu ấy đã trở thành sĩ quan hộ tống riêng cho công chúa nhỏ trong bữa ăn trên du thuyền hoàng gia và điều này khiến gương mặt của Elizabeth ửng hồng.”


Cũng từ đây, hai người thường xuyên gửi thư qua lại, tình cảm mỗi lúc một đậm sâu. Công chúa Elizabeth còn giữ một bức ảnh của Philip ngay trong phòng riêng ở cung điện. Kể cả chị họ của bà cũng nhận ra tình cảm đó, đến mức phải thốt lên rằng: "Trong mắt con bé chỉ nhìn thấy Philip mà thôi".

Cả hai vẫn quyết tâm duy trì mối quan hệ của mình dù biết là anh em họ 3 đời của nhau. (Ảnh: Getty Images)

Mỗi khi ở bên nhau, mắt hai người lại tràn ngập niềm hạnh phúc. (Ảnh: Daily Mail)

Người dân nước Anh vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình của Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: People)

Trong một thời gian dài, Hoàng tế Philip chuyển đến London, Anh định cư. Dù vậy, ông vẫn thường xuyên đến thăm người mình yêu tại cung điện Buckingham. Đến năm 1946, ông đã chính thức cầu hôn công chúa và nhận được cái gật đầu hạnh phúc của đối phương. Tuy nhiên, Hoàng gia Anh và nữ hoàng Elizabeth lại cật lực phản đối bởi thân phận cả hai không tương xứng với nhau, Philip lại là một hoàng tử từng bị trục xuất khỏi Hy Lạp.

Đối mặt với sự ngăn cấm đó, Công chúa Elizabeth vẫn một lòng kiên quyết gả cho Philip. Cuối cùng, bằng tình yêu mãnh liệt của mình, bà đã được Vua George VI đồng ý hôn sự.


Trong cuốn hồi kí của mình, bà Marion cũng từng viết: “Từ Nam Phi, Lilibet (biệt danh của Elizabeth thuở nhỏ) vẫn viết thư cho Philip thường xuyên. Trong suốt chuyến đi, cô ấy luôn đặt ảnh của người mình yêu trên bàn… Không gì có thể chia cắt được họ. Một khi Lilibet đã yêu, cô ấy sẽ làm tất cả để đạt được.”

Tình yêu của hai người mãnh liệt đến mức không gì có thể diễn tả bằng lời. (Ảnh: Guardian Unlimited)

Đến tận bây giờ, dân tình vẫn nhắc đến chuyện tình của Nữ hoàng Elizabeth II như một điều quý giá. (Ảnh: Bettmann Archive)


Ngày 20/11/1947, hôn lễ của Nữ hoàng Elizabeth II chính thức được tổ chức tại Tu viện Westminster. Để về chung một nhà với người mình yêu, Hoàng tế Philip lúc đó đã phải từ bỏ mọi tước vị hoàng tộc trước đây của mình, trở thành công dân Anh, phụng sự cho đất nước Anh với tên gọi Công tước xứ Edinburgh. Trong đám cưới của mình, Hoàng tế Philip đã tuyên bố: " Lilibet là thứ duy nhất trên thế giới này hoàn toàn có thật đối với tôi".


Ông cũng dành cho vợ sự tôn trọng và tình yêu thương đặc biệt. Một hầu cận bên cạnh Công tước Philip từng chia sẻ với trang Vanity Fair rằng: “Cô ấy (Elizabeth) chẳng cần phải thay đổi gì. Còn Philip, mọi thứ của ông ấy đều thay đổi vì vợ.”

Tháng 6/1953, Công chúa Elizabeth lên ngôi Nữ hoàng Anh, Philip cũng nhận tước hiệu Hoàng tế. Từ đây, ông dành toàn bộ công sức, thời gian tập trung hỗ trợ người bạn đời của mình. Lúc nào xuất hiện trước công chúng, Hoàng tế Philip cũng đi sau Nữ hoàng Elizabeth II. Suốt hơn 7 thập kỉ chung sống, ông luôn dành sự yêu thương, cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt trìu mến cho bà.

Cả hai đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. (Ảnh: The Guardian)

Lúc nào Hoàng tế Philip cũng ở bên hỗ trợ Nữ hoàng Elizabeth II. (Ảnh: The Guardian)

Tất nhiên Nữ hoàng Elizabeth II cũng rất tôn trọng chồng. Khi biết ông tức giận vì là người đàn ông duy nhất ở Anh không được sử dụng tên họ đặt cho con cái, bà đã đưa ra một đặc cách có 1-0-2, đó là để hậu duệ của Hoàng gia Anh, chỉ cần không phải là vương tử hay công chúa đều mang họ của Hoàng tế Philip.


Có lẽ chính sự tôn trọng và khoan dung đó đã giúp cho tình yêu của hai người luôn luôn nồng ấm suốt hơn 7 thập kỉ bên nhau. Đây cũng chính là điều không chỉ con cháu mà nhiều công dân Vương quốc Anh lấy làm tự hào.

Trong dịp kỉ niệm 50 năm ngày cưới, Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng dành nhiều lời khen ngợi cho Hoàng tế Philip. Bà tự hào nói: " Anh ấy là người kiệm lời khen nhưng anh ấy, một cách đơn thuần, là nguồn sức mạnh và chỗ dựa của tôi suốt những năm qua. Tôi và cả gia đình anh ấy, và cả quốc gia này cũng như nhiều quốc gia khác, nợ anh nhiều hơn những gì anh sẽ thừa nhận”.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, dấu mốc quan trọng của cuộc đời. (Ảnh: Getty Images)

Dù bao nhiêu tuổi, họ vẫn dành cho nhau những ánh nhìn ngập tràn tình cảm. (Ảnh: Daily Mail)

Tháng 4/2021, Hoàng tế Philip ra đi, để lại nỗi mất mát to lớn cho Nữ hoàng Elizabeth II và gia đình. Chiều ngày 17/4, tang lễ của ông được tổ chức tại Nhà nguyện St. George’s thuộc cung điện Windsor. Khi đó, Nữ hoàng Anh đã phải nói lời từ biệt với người bạn đời của mình, hình bóng của bà khiến biết bao người xót xa.

Xuất hiện tại tang lễ, Nữ hoàng Anh liên tục lau nước mắt, ánh nhìn của bà khiến nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: CNN)

Giờ đây, cả hai đã lại được bên nhau. (Ảnh: Vựa Chữ)

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II đã để lại nỗi đau to lớn, không chỉ đối với người dân Anh. Dù không còn nữa nhưng chắc chắn chuyện tình cổ tích của bà sẽ mãi được người đời nhắc đến.


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Tính đến năm 2022, Nữ hoàng Elizabeth II đã cai trị Anh tròn 70 năm. Bà được xem là nữ tướng cai trị ngai vàng lâu nhất trong lịch sử các vương triều nước Anh. Thời điểm lên ngôi, bà chỉ mới 25 tuổi, ngay sau khi cha mình là Vua George VI ra đi đột ngột.

Dù vậy bà vẫn được đánh giá là làm rất tốt vai trò của mình. Thậm chí, Nữ hoàng Elizabeth II còn được xem là một trong những thành viên hoàng gia được yêu mến nhất trên thế giới.


Cùng đọc thêm những tin tức khác liên quan đến Nữ hoàng Anh TẠI ĐÂY!

Chia sẻ Facebook