Chuyện tình chàng Nhật kiên trì theo đuổi cô gái Việt

Chia sẻ Facebook
06/12/2022 15:09:17

Với sự kiên trì, chân thành chờ đợi trong nhiều năm, chàng trai Nhật Bản đã kết hôn được với cô gái Việt - người anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người ta luôn cho rằng trong tình yêu, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Nếu thực sự mến đối phương, ta có thể chịu thiệt thòi chỉ để được thấy người trong lòng hạnh phúc, kiên trì chờ đợi ngày hái "quả ngọt". Điển hình như chuyện tình của anh chàng Nhật Bản Akitaka và cô gái Việt Hoàng Thị Chúc Lan (32 tuổi, ở Gifu, Nhật Bản) dưới đây.

Chuyện tình giữa nàng dâu Việt và chồng ngoại quốc luôn nhận được sự chú ý của dân tình. (Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống/Vietnamnet)

Bằng sự kiên trì của mình, chàng trai Nhật đã cưới được cô gái Việt. (Ảnh: Vietnamnet/Thanh Niên)

Vietnamnet viết, 7 năm trước, chị Lan sang Nhật làm thực tập sinh và được một công chức địa phương nhận làm con nuôi. Đây cũng là cơ duyên để chị gặp chồng hiện tại.

Sau khi hoàn thành công việc trong 3 năm, trước ngày về nước, chị Lan cùng bạn đến nhà bố nuôi tổ chức buổi tiệc nhỏ. Anh Akitaka cũng được mời đến dự tiệc. Thấy chị Lan tháo vát, chỉn chu trong việc nấu nướng, chàng trai Nhật Bản đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh Akitaka ​yêu chị Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: Vietnamnet)


Sau này, anh có kể vừa gặp thì đã xác định cưới tôi làm vợ. Bởi, tôi đúng hình mẫu mà anh mong muốn, kiểu đảm đang, chu đáo… ", chị Lan nói. Nhờ sự "đẩy thuyền" của bố nuôi, anh Akitaka tích cực "cầm cưa" nhưng chị Lan không "đổ" vì đã có người yêu. 1 tháng kể từ lần đầu gặp mặt, cô gái Việt về nước và không còn liên lạc với anh nữa.

Thế nhưng 3 tháng sau, anh Akitaka về Việt Nam chơi cùng bố nuôi của chị Lan. Mặc bố tác động nhưng chị vẫn giữ khoảng cách với chàng trai Nhật bằng việc thay đổi cách ăn mặc, cắt tóc ngắn, nói chuyện ồn ào. Anh Akiaka thấy vậy đã trở về Nhật và im lặng trong thời gian dài.

Chuyện tình của 2 người khá gian nan. (Ảnh: Vietnamnet)

Mối quan hệ với anh Akitaka không đi đến đâu, chuyện tình của chị Lan với người yêu cũng "đứt gánh giữa đường". Đến tháng 12/2016, chị Lan gặp lại bố nuôi và anh chàng Nhật trong đám cưới của 1 người bạn, lúc này mọi người mới biết chị đã chia tay. Nghe bố thuyết phục, chị Lan mới dần mở lòng, nói chuyện với anh Akitaka nhiều hơn.


Dù có tiến triển tốt hơn nhưng sau vài tháng, khi được tỏ tình, chị Lan chỉ nhận lời vì "thấy tội. " Kiểu anh cứ âm thầm, yêu đơn phương, thương lắm”, chị kể. Khi chính thức hẹn hò, anh Akitaka về Việt Nam rất thường xuyên, mỗi năm đến 4-5 lần. Thấy đối phương chân thành yêu mình, chị Lan ngày càng cảm động.

Sau thời gian dài kiên trì bày tỏ tấm lòng, hai người đã về chung 1 nhà. (Ảnh: Vietnamnet)

Đến tháng 1/2018, anh Akitaka mời chị Lan về quê ra mắt bố mẹ. Khi đi chơi anh đưa chị lên vòng quay mặt trời ở Aichi (Nhật Bản), nhân lúc 21h không có khách thì quỳ gối cầu hôn chị. Cô gái Việt hạnh phúc đồng ý.


Hiện tại, họ đã kết hôn được 4 năm, chị Lan vẫn chưa tin mình cưới được một người chồng lý tưởng cũng như cuộc hôn nhân định mệnh này. Mỗi sáng, anh Akitaka dậy rất sớm nhưng không đánh thức vợ mà chờ chị ngủ đủ giấc rồi mới xoa lưng, gọi bằng tiếng Việt: " Bé ơi dậy thôi " và hôn lên trán chị 3 lần. Từng ngày trôi qua, tình yêu của họ càng thêm ngọt ngào, sâu đậm.

Cả 2 vừa kỷ niệm ngày cưới gần đây. (Ảnh: Thanh Niên)

Đôi khi lòng chân thành chính là "vũ khí" để cảm hóa đối phương. Tương tự, trước đó chị Tăng Cát Lâm (sinh năm 1997) cũng quyết tâm "cưa đổ" bạn trai ngoại quốc, dù bị từ chối 2 lần vẫn không bỏ cuộc.

Cô gái Việt quyết tâm "cưa" đổ bạn trai ngoại quốc dù bị từ chối 2 lần. (Ảnh: Dân Việt)

Dân Việt viết, chị Lâm trúng tiếng sét ái tình với anh Julian Bossen (sinh năm 1997, người Đức) nên đã tiếp cận để cả 2 dần dần "ngẫu nhiên" thành bạn thân. Được đà, chị quyết định tỏ tình anh bạn nhưng bị từ chối phũ phàng, thậm chí còn bị "block". Thế nhưng sau 2 tuần, anh Julian tự tìm đến chị và đồng ý hẹn hò, thì ra trong thời gian "block" anh đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Sau đó, cả 2 chính thức yêu đương và thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn.

Cả 2 từng có thời gian là bạn thân. (Ảnh: Dân Việt)

Sau cùng, họ đã đến được với nhau. (Ảnh: Dân Việt)

Có thể thấy trong tình yêu, nếu gặp đúng người thì phải chủ động tấn công mới không đánh mất cơ hội. Bạn nghĩ sao về những chuyện tình trên? Chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Núi chảy thì đá cũng mòn, nên không chỉ trong tình yêu mà bất cứ mối quan hệ hay công việc bất kỳ, sự chân thành và kiên trì luôn là những yếu tố để ta gặt hái được thành công. Cái quan trọng là ta có đủ cố gắng và cho đối phương cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc khi ở bên mình không.

Mong rằng sau khi đọc xong bài viết này, những ai đang tương tư sẽ sớm có đủ can đảm để bày tỏ và chinh phục người trong lòng mình.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook