Chuyện tình chàng mồ côi và cô hàng xóm: Hơn 60 năm vượt bão giông

Chia sẻ Facebook
18/10/2022 21:02:59

Dù kết hôn qua mai mối, không có tình yêu nhưng cặp vợ chồng U90 vẫn chung sống hòa thuận suốt mấy chục năm. Cả hai có tất cả 13 người con, 28 cháu nội ngoại và 33 cháu cố.

Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ câu chuyện của cặp vợ chồng U90 vẫn miệt mài chèo thuyền nhặt ve chai kiếm sống vì không muốn phiền đến các con. Câu chuyện của ông bà khiến nhiều người xúc động. Cụ thể đó là ông Đặng Văn Ngộ (hiện 87 tuổi, quê Đồng Nai) và bà Võ Thị Sẩm (hiện 83 tuổi).


Xuất hiện trong chương trình Tình Trăm Năm , hai ông bà đã có những chia sẻ xoay quanh câu chuyện hôn nhân và cuộc sống của mình thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chuyện tình hơn nửa thế kỷ của ông bà U90 khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: MCV)

Cuộc hôn nhân mai mối đúng chuẩn “một túp lều tranh 2 trái tim vàng”

Ông Ngộ và bà Sẩm kết hôn thông qua mai mối mà không xuất phát từ tình yêu. Tuy vậy nhưng họ vẫn chung sống hòa thuận, chưa từng cãi vã suốt hơn 60 năm qua. Ông Ngộ vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với người cậu. Năm ông 21 tuổi, người cậu dự định sẽ hỏi cưới bà Sẩm cho cháu trai. Dù đã biết người con gái này từ lâu vì cả hai ở gần nhà nhưng ông Ngộ vẫn không dám tin mình sẽ có được hạnh phúc. Bởi hoàn cảnh của ông "mồ côi mồ cút" ít người chấp nhận.

Trong khi lúc bấy giờ, bà Sẩm lại rất xinh đẹp, được nhiều trai làng để ý. Bà Sẩm cũng lo lắng ông Ngộ mồ côi từ nhỏ tính cách sẽ “ngang tàng” cũng như không đủ điều kiện chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, được sự động viên của mẹ và cậu ông Ngộ bà Sẩm đã đồng ý.

Cả hai đến với nhau qua mai mối nhưng đã chung sống hạnh phúc hơn 60 năm qua. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Cả hai có 1 năm tìm hiểu nhau trước khi đi đến hôn nhân chính thức. Tuy nhiên, thời gian này họ vẫn còn ngại ngùng, e dè, không biết đến “hẹn hò” là gì. Mãi tới khi chính thức trở thành vợ chồng cả hai mới nắm tay nhau lần đầu tiên. Dù đến với nhau qua mai mối nhưng cả hai vẫn rất yêu thương và chung sống hòa thuận với nhau. Dù ông Ngộ có nghèo nhưng bà Sẩm chưa một lần suy nghĩ sẽ bỏ người đàn ông này.


“Hồi đó dù nghèo khổ nhưng tôi không bao giờ có ý định bỏ ông ấy đi lấy người khác. Tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng làm để nuôi con”, bà Sẩm chia sẻ với chương trình Tình Trăm Năm.

Dù có một năm tìm hiểu trước khi cưới nhưng cả hai vẫn còn "mắc cỡ lắm". (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Cuộc sống của đôi vợ chồng quanh năm lam lũ gắn liền với nghề nông. Ngoài làm ruộng ông bà còn nuôi vịt, mò cua bắt ốc hoặc đi làm mướn cho người ta. Sau đó lần lượt 13 người con chào đời khiến ông bà càng phải chắt chiu dành dụm để nuôi đàn con.


Chia sẻ với chương trình Tình Trăm Năm, ông Ngộ cho hay: “Lúc đó chúng tôi khổ lắm, cả ngày chỉ lo làm lụng để nuôi con nên đâu có thời gian để mà giận hờn nhau. Đặc biệt là khi có con, vợ chồng tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi làm từ sáng đến tối. Đêm, tôi lội xuống ruộng mò cua, bắt cá, ra sông quăng chài.


Thấy bà xã cực, tôi cũng thương lắm! Hồi xưa đang ăn cơm mà nghe con khóc là bỏ cơm không ăn được phải chạy đi dỗ con, thấy cũng khổ. Bây giờ nghèo quá không lo được cho bà Sẩm cuộc đời sung sướng nên thấy thương cho bả.”

Cả cuộc đời hai ông bà lam lũ, vất vả nuôi 13 người con. (Ảnh: MCV)

U90 vẫn hàng ngày chèo thuyền nhặt ve chai kiếm sống

Cuộc sống của hai ông bà chưa một ngày nào được sung sướng suốt mấy chục năm qua. Vì gia đình nghèo lại đông con nên cuộc sống lúc nào cũng chỉ xoay quanh cơm, áo, gạo tiền. 13 người con của ông bà cũng không được học hành đến nơi đến chốn. Người học cao nhất cũng chỉ đến lớp 6 rồi phải bỏ ngang. Thậm chí có người con chỉ mới học được vài buổi ở lớp 3. Trong số 13 người con của ông bà có 3 người đã ra đi, hiện chỉ còn lại 10 người 6 trai và 4 gái.

Vì không muốn phiền con cháu ông bà vẫn tất bật đi mưu sinh. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Hơn 10 năm qua, dù tuổi cao sức yếu ông bà vẫn miệt mài chèo thuyền vớt ve chai trên sông Sài Gòn để mưu sinh. Khi trời tối cặp vợ chồng còn xuống sông bắt cá, quăng chài để kiếm thêm. Dù kiếm được số tiền ít ỏi nhưng với ông bà không phải làm phiền đến con cháu chính là niềm hạnh phúc lớn lao.


Nhớ lại cuộc đời nhiều sóng gió của hai vợ chồng, ông Ngộ không giấu nổi sự xót xa: “60 năm qua từ lúc lấy nhau, chưa bao giờ được sung sướng, con đông quá không có sướng nổi chỉ biết lo cho con thôi.”

Hình ảnh cụ bà 83 tuổi vẫn phải lặn lội vớt ve chai khiến ai nấy đều xót xa. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, cặp vợ chồng U90 chỉ mong mỏi có đủ sức khỏe để "sống thêm ít bữa", được nhìn thấy con cháu trưởng thành, bớt khổ hơn.


“Mong có cơm, có tiền để mình bớt lo phần nào thôi. Khi đau ốm bệnh hoạn cũng có tiền mua thuốc men chứ cũng không ước giàu có chi nữa. Tôi ước nguyện con cháu khỏe mạnh, có công ăn việc làm, đừng có khổ vậy, tôi cũng có phước lắm rồi” , bà Sẩm chia sẻ với chương trình Tình Trăm Năm.

Ông bà chỉ mong có sức khỏe để được thấy con cháu trưởng thành. (Ảnh: Cắt từ chương trình Tình Trăm Năm)

Anh chàng khiếm thị cưới cô gái mồ côi và chuyện tình 55 năm vượt giông bão

Cũng xuất hiện trong chương trình Tình Trăm Năm, câu chuyện của ông Nguyễn Cảnh Thiệm (78 tuổi) và bà Phan Thị Nhung (73 tuổi) khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng không khỏi xót xa. Cùng chịu số phận nghiệt ngã khi một người mồ côi từ nhỏ, một người mất đi ánh sáng khi mới lên 2. Cặp đôi đã cùng nhau vượt qua bao gian khổ nuôi lớn 5 người con trưởng thành.

Cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt 55 năm qua, vượt qua bao khó khăn, gian khổ. (Ảnh: Vietnamnet)


Chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm, bà Nhung bồi hồi nhớ lại: “Cha mất khi tôi 5 tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng để tôi ở với bác. Sau một thời gian, tôi bỏ nhà đi tự kiếm cơm nuôi mình. Mẹ của anh tìm đến thì tôi cũng nói không lấy chồng đâu vì hoàn cảnh tôi tội lắm. Mẹ chồng bảo không có cha mẹ thì về bên chồng sẽ có cha mẹ, sẽ nuôi dạy cho có công việc ổn định. Duyên số tới thì lấy thôi chứ tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng cũng không đồng ý liền mà một năm sau mới cưới."

Cứ như thế suốt 55 năm qua, bà Nhung chính là “ánh sáng” của ông Thiệm cùng ông vượt qua mọi giông bão. Thậm chí có những lúc gia đình quá khó khăn phải ăn cơm chan nước lã. Vậy nhưng họ vẫn nương tựa vào nhau sống hạnh phúc tới già.

Bà Nhung chính là ánh sáng giúp ông Thiệm không còn tự ti, mặc cảm. (Ảnh: Vietnmanet)


Bạn nghĩ sao về câu chuyện tình yêu cũng như cuộc sống của các cặp đôi này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Vậy mới thấy ở những cặp vợ chồng này chữ "thương" còn lớn hơn chữ "yêu" rất nhiều. Họ đến với nhau, ở với nhau vì tình nghĩa. Dù nghèo, dù đói vẫn quyết tâm cùng nắm tay nhau vượt qua. Tình cảm đồng cam cộng khổ này xứng đáng được giới trẻ hiện nay học tập. Hy vọng ông bà sẽ có thật nhiều sức khỏe để có cơ hội được chứng kiến con cháu trưởng thành cũng như an hưởng niềm vui tuổi già, bớt nhọc nhằn cực khổ.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook