Chuyên gia hàng không người Nga tử vong “một cách bí ẩn”

Chia sẻ Facebook
25/09/2022 15:18:43

Ông Gerashchenko là người Nga có sức ảnh hưởng thứ 10 được cho là đã thiệt mạng do tự tử, rơi từ cửa sổ hoặc trong các vụ tai nạn không rõ

Theo hãng tin CNN , cựu Hiệu trưởng Viện Hàng không Moscow (MAI) Anatoly Gerashchenko được cho là đã “tử vong trong một vụ tai nạn” vào hôm 21/9 vừa qua, trong bối cảnh các quan chức và giám đốc cấp cao Nga đã qua đời một cách bí ẩn thời gian gần đây. Ông Gerashchenko là người Nga có sức ảnh hưởng thứ 10 được cho là đã thiệt mạng do tự tử, rơi từ cửa sổ hoặc trong các vụ tai nạn không rõ nguyên nhân kể từ cuối tháng 1.

Ông Anatoly Gerashchenko. (Ảnh: Chụp màn hình/CNN)

Được biết, ông Gerashchenko từng là hiệu trưởng của viện từ năm 2007 đến năm 2015, theo trang web của Viện Hàng không Moscow. Ông đã dành 45 năm làm việc cho tổ chức này và hiện là tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư kiêm cố vấn cho hiệu trưởng đương nhiệm.

Trang web của viện cho biết đã thành lập ủy ban để điều tra vụ việc, bao gồm các đại diện từ Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Thanh tra Lao động Nhà nước và Viện Hàng không Moscow.

Ông Gerashchenko là người Nga có sức ảnh hưởng thứ 10 được cho là đã qua đời do tự tử, rơi từ cửa sổ hoặc trong các vụ tai nạn không rõ nguyên nhân kể từ cuối tháng 1. Ít nhất 6 người trong số đó có liên quan đến 2 công ty năng lượng lớn nhất của Nga.

Bốn trong số sáu người này có liên quan đến tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga hoặc một trong những công ty con của tập đoàn, trong khi hai công ty còn lại liên kết với Lukoil, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga.

Hồi đầu năm nay, công ty dầu khí Lukoil đã công khai lập trường phản đối cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, kêu gọi sự cảm thông đối với các nạn nhân và chấm dứt xung đột.

Theo TASS, Chủ tịch Lukoil Ravil Maganov, đã qua đời vào đầu tháng 9 sau khi rơi từ cửa sổ một bệnh viện ở Moscow xuống đất.

Trước đó, ngày 10/9, doanh nhân người Nga Ivan Pechorin, giám đốc cấp cao nhất của Tổng công ty Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực, đã chết đuối gần Mũi Ignatyev ở Vladivostok, theo truyền thông Nga đưa tin.

Nhiều báo cáo gần đây chỉ ra rằng đã từng xuất hiện một số trường hợp tử vong khác sau khi rơi từ cửa sổ ở Nga.

Vào tháng 12/2021, Yegor Prosvirnin – người sáng lập trang web chủ nghĩa dân tộc Sputnik và Pogrom – đã qua đời sau khi được cho là rơi từ cửa sổ của một tòa nhà dân cư ở trung tâm Moscow.

Ông được báo cáo đã ném một con dao và bình đựng xăng ra ngoài cửa sổ trước khi rơi, BBC News đưa tin.

Ông Prosvirnin đã ủng hộ việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, nhưng sau đó bắt đầu dự đoán về một cuộc nội chiến và sự sụp đổ của Liên bang Nga.

Vào ngày 19/10/2021, một nhà ngoại giao Nga được tìm thấy đã chết sau khi được báo cáo rơi từ cửa sổ của đại sứ quán Nga ở Berlin, Der Spiegel đưa tin.

Người đàn ông này là thư ký thứ 2 tại đại sứ quán, nhưng các nguồn tin tình báo Đức nói với tờ báo rằng họ nghi ngờ ông là một sĩ quan chìm của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Cơ quan điều tra Bellingcat cho biết họ đã sử dụng dữ liệu nguồn mở để xác định người đàn ông đã chết là Kirill Zhalo, con trai của Tướng Alexey Zhalo, Phó giám đốc Dịch vụ thứ hai của FSB.


Vào cuối tháng 12/2020, Alexander “Sasha” Kagansky, một nhà khoa học hàng đầu của Nga được cho là đang nghiên cứu vắc-xin COVID-19 vào thời điểm đó, được phát hiện đã tử vong với một vết đâm sau khi rơi từ căn hộ cao tầng của mình ở St.Petersburg.

Theo tờ Fontanka của Nga, nghi phạm, một người bạn thời thơ ấu của Kagansky, đã khai với cảnh sát rằng Kagansky đã tự đâm mình sau đó nhảy lầu tự tử.

Cũng có một số báo cáo về các nhân viên y tế rơi xuống từ cửa sổ bệnh viện ở Nga trong đại dịch COVID-19.

Hai bác sĩ người Nga đã tử vong và một người khác bị thương nặng sau cú ngã từ cửa sổ bệnh viện trong khoảng thời gian hai tuần từ tháng 4 đến tháng 5/2020. Các báo cáo cho biết hai trong số các bác sĩ đã phản đối điều kiện làm việc và người thứ ba bị quy trách nhiệm sau khi đồng nghiệp của cô nhiễm virus.

Và vào tháng 7, Dan Rapoport, một chủ ngân hàng đầu tư người Mỹ gốc Latvia, 52 tuổi và là nhà phê bình thẳng thắn đối với ông Putin, đã qua đời sau cú ngã từ một tòa nhà chung cư sang trọng ở Washington, D.C.


Bạn bè của Rapoport lo sợ rằng ông bị ám sát. Một người nói với tờ The Daily Beast rằng hoàn cảnh về cái chết của ông là “rất đáng ngờ” . Rapoport đã kiếm được nhiều tiền khi làm việc ở Moscow trước khi không được chính phủ Nga ủng hộ, theo các báo cáo.

Đối tác kinh doanh cũ của Rapoport, Sergei Tkachenko, cũng đã rơi xuống sân chung cư ở Moscow vào năm 2017.


Phan Anh

Những cái chết bí ẩn do “rơi xuống từ cửa sổ" tại Nga

Ravil Maganov, chủ tịch của công ty dầu mỏ Lukoil, là trường hợp mới nhất trong một loạt những người Nga nổi tiếng đã chết do "rơi từ cửa sổ".

Chia sẻ Facebook