Chuyến bay giải cứu": “Bị cáo đã phải bán nhà" để đưa hối lộ

Chia sẻ Facebook
12/07/2023 10:43:56

Theo Trần Thị Mai Xa - Giám đốc Công ty Masterlife, khi bị cán bộ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh bảo "không biết mặt", bị cáo đã chủ động đem tiền đến để hối lộ.

Tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” trong sáng ngày 12/7, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy – Giám đốc Công ty ATA. Vy bị cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 11,8 tỷ đồng cho nhiều quan chức.

Theo đó, ở Văn phòng Chính phủ, bị cáo này khai nhận đã phải chi tiền cho Nguyễn Mai Anh (Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế) 3 lần với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Cụ thể, cứ bán vé xong cho mỗi chuyến bay thì Vy sẽ đưa tiền cho Mai Anh.

Ở Bộ Ngoại giao, Vy đưa 4 lần số tiền 115.000 USD cho cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, 4 lần số tiền 85.000 USD và 300 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự).

“Những chuyến đầu tiên bị cáo nộp hồ sơ ở Văn phòng Chính phủ để bay và được Mai Anh thông báo đã có phiếu chuyển cho Bộ Ngoại giao. Nhưng khi bị cáo nhờ người hỏi phía Bộ Ngoại giao thì được biết là chưa nhận được báo cáo nào. Do đó bị cáo tìm gặp anh Dũng đưa tiền để báo cáo”, bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy nói.

Bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy – Giám đốc Công ty ATA khai nhận tại tòa.

Ở Bộ Y tế, Vy đưa 10 lần với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế do bị Kiên yêu cầu.

“Kiên gọi điện yêu cầu bị cáo phải chung chi 1-2 triệu đồng/1 khách và nói rằng doanh nghiệp nào cũng phải như vậy”, bị cáo này cho biết.

Ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Vy đưa lần lượt số tiền 435 triệu đồng, 380 triệu đồng và 50 triệu đồng cho Vũ Anh Tuấn (Phó Phòng tham mưu), Vũ Sỹ Cường (cán bộ) và Trần Văn Dự (Phó Cục trưởng A08)

Đối với cả Phạm Trung Kiên và các cá nhân ở A08, bị cáo Vy cho biết đều phải đưa tiền đưa tiền trước khi bay thì mới được chấp nhận.

Ngoài ra, Vy cũng đưa hộ cho Công ty Lữ hành Việt và Masterlife số tiền 1,3 tỷ đồng cho Ngô Quang Tuấn – Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ GTVT.

Khi được HĐXX hỏi về mục đích đưa tiền, bị cáo này cho rằng “nếu không đưa tiền thì sẽ không được tạo điều kiện tổ chức các chuyến bay sau này”.

Sau bị cáo Nguyễn Thị Tường Vy, HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Trần Thị Mai Xa – Giám đốc Công ty Masterlife. Bị cáo này bị cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 8,1 tỷ đồng cho 8 cá nhân có thẩm quyền.


Cụ thể, Xa thừa nhận đã đưa 6 lần số tiền 20.000 USD và 2,1 tỷ đồng cho Vũ Anh Tuấn và Vũ Sỹ Cường; đưa 4 lần số tiền 5.000 USD và 1,6 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên; đưa 2 lần số tiền 30.000 USD cho Tô Anh Dũng – cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ; đưa 3 lần số tiền 55.000 USD cho Nguyễn Thị Hương Lan – cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự; đưa 1 lần 10.000 USD cho Đỗ Hoàng Tùng (Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự); 3 lần số tiền 200 triệu đồng cho Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự); 1 lần số tiền 700 triệu đồng cho Ngô Quang Tuấn; đưa 750 triệu đồng cho Phạm Bích Hằng để Hằng đưa cho Trần Minh Tuấn xin chủ trương cách ly ở Hà Nội .

Bị cáo Trần Thị Mai Xa khai nhận tại tòa.

Bị cáo này cho biết đã phải bán nhà để có tiền chung chi cho các cá nhân có thẩm quyền.

“Bị cáo đã phải bán nhà để mua lại công văn trị giá 2,2 tỷ đồng”, Xa nói đồng thời cho biết phải chấp nhận chi tiền nếu không làm vậy thì sẽ không được cấp phép các chuyến bay.

“Khi bị cáo nộp hồ sơ ở Cục Lãnh sự với tư cách pháp nhân Công ty Mỹ thuật Quang Trung thì được cho biết là anh Vũ Anh Tuấn nói “không biết Quang Trung là ai cả” và yêu cầu bị cáo phải đến A08 để Tuấn biết mặt. Bị cáo hiểu ý và mang tiền đến đưa cho Vũ Anh Tuấn”, bị cáo Trần Thị Mai Xa cho biết.

Bị cáo này cũng bị Phạm Trung Kiên gọi điện và yêu cầu phải chi tiền thì mới được Bộ Y tế phê duyệt các chuyến bay.

Kết quả là Công ty Masterlife của Trần Thị Mai Xa và các Công ty: Mỹ thuật Quang Trung, Thắng Lợi, Nam Á đã tổ chức được 18 chuyến bay giải cứu.


Bị cáo này và gia đình cũng đã nộp số tiền 1,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả .

Chia sẻ Facebook