Chốt đơn cho mình lia lịa, nhưng một lọ thuốc bổ cũng chưa đặt cho mẹ

Chia sẻ Facebook
08/06/2023 20:44:19

Cứ đến ngày sale mỗi tháng chúng ta lại chốt đơn lia lịa, mua đủ món đồ nhưng lại quên mất mua tặng cho ba mẹ ở nhà đang ngày một già đi. Thậm chí, có những người một lọ thuốc bổ cũng chưa từng đặt mua cho mẹ.

Người trẻ chúng ta chẳng xa lạ gì với việc mua hàng online. Cứ tới mỗi dịp sale lại thức canh mã giảm giá để mua được món hời. Qua ngày sale trong tháng lại tấp nập các đơn ship đến, đủ các món đồ. Thế nhưng, chúng ta hầu hết chỉ mua cho bản thân mình, vậy còn mẹ thì sao, bạn đã bao giờ đặt cái gì cho mẹ chưa.

Con trẻ bận rộn chốt đơn mà lại quên mất mua đồ tặng ba mẹ. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bận rộn chốt đơn cho bản thân nhưng lại vô tình quên mất mẹ

Với bố mẹ, con luôn là đứa trẻ, là người cần được bao bọc, bảo vệ. Có lẽ vì vậy mà dù đã lớn, đôi khi chúng ta quên mất rằng bố mẹ đang ngày một già đi, cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Hàng tháng, chúng ta cứ đều đều chốt đơn, mua hết thứ này đến thứ kia, đôi khi còn nhờ bố mẹ nhận hàng và trả tiền hộ. Điều này cứ lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen, khiến chúng ta dần trở nên vô tâm, chỉ nhận tình yêu thương từ mẹ mà quên mất đáp trả lại nó.

Con trẻ mua hết thứ này đến thứ khác nhưng chỉ mua cho bản thân mà quên mất tặng mẹ. (Ảnh minh họa: Envato)


Cách đây không lâu, một thành viên trong “Cột sống” Gen Z tâm sự rằng mẹ cậu ấy gần đây tự tìm và mua hàng online mà cậu không hề hay biết. Cho đến một lần mẹ vắng nhà, shipper gọi nhận hàng cậu mới chợt nhận ra mẹ đã tự biết đặt hàng từ bao giờ. Thế nhưng, vì đã có tuổi, không rành công nghệ, không biết cách kiểm tra sản phẩm nên mẹ đã mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhìn hộp thuốc bổ không tem mác trên tay, cậu mới nhận ra mình đã quá vô tâm với mẹ khi chưa bao giờ mua cho mẹ bất kỳ lọ thuốc nào, để mẹ phải tự tìm cách mua.

Đến khi thấy gói hàng mẹ tự mua chúng ta mới phát hiện bản thân đã vô tâm như thế nào. (Ảnh minh họa: Facebook Đáy Giếng)


Ngay sau bài chia sẻ ấy, rất nhiều bạn trẻ mới chợt nhận ra mình đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng đó chính là sức khỏe của mẹ, sự già đi của mẹ. Bạn Phương Thảo chia sẻ: “Mặc dù mình bán hàng Úc nhưng bao năm qua ba mẹ mình luôn mua của mình xài. Khi thì nói bạn má mua rồi gửi tiền lại. Mình cũng chẳng nghĩ gì. Mãi đến một lần về quê, nhìn thấy những lọ thuốc đặt trên bàn mới biết là mẹ mua để uống” . Quả thật cuộc sống bận rộn khiến chúng ta đôi khi quên mất những người bên cạnh mà chỉ chú ý tới bản thân của mình.

Mẹ là người đã lo lắng, chăm chút cho chúng ta từng li, từng tý. (Ảnh minh họa: Anesha Haresh)


Tình yêu đến từ những thứ nhỏ nhất

Ba mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện và dù cho bất kỳ điều gì xảy ra thì tình yêu ấy vẫn không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, chúng ta đừng vì vậy mà mải mê chạy theo những điều phù phiếm ngoài kia, quên mất rằng ba mẹ đang ngày một già đi, cũng muốn được con cái quan tâm, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, đơn giản. Đôi khi nó chỉ là một lọ thuốc bổ con mua cho mẹ khi thấy mẹ đau đầu, mất ngủ. Hay đơn giản là một lọ dầu thoa xương khớp để mẹ dùng vào những ngày trái gió, trở trời.

Mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện dù cho con có lớn như thế nào đi nữa. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Có những khi cuộc sống, công việc, bạn bè khiến chúng ta quay vòng vòng trong những mối quan hệ, thời gian trò chuyện, gặp ba mẹ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng, dù thế nào, dù bận tới đâu, hãy dành thời gian cho gia đình, gọi về cho mẹ một cuộc gọi.

Hãy dành thời gian bên mẹ khi có thể. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Đôi khi, sự vô tâm của con trẻ ở hiện tại sẽ khiến chúng ta phải hối hận về sau. Không ít độc giả của YAN vì sự hời hợt của mình với gia đình mà đã phải trả giá rất lớn và không thể nào quay trở lại như những ngày đầu. Bạn Lan tâm sự: “Đến khi mẹ đổ bệnh nằm viện mình mới thấy bản thân quá vô tâm, từ lâu đã chẳng hỏi han sức khỏe của mẹ như thế nào. Trước khi mẹ nhập viện, mình thậm chí chẳng biết mẹ đang gặp bệnh gì, uống thuốc gì,... Mình cứ mải miết đi làm, đi chơi với bạn bè rồi lấy lý do là đường xa, bận rộn để không về nhà mỗi lần mẹ gọi. Để rồi khi mọi chuyện đã lỡ, mình mới biết” .

Đôi khi mẹ cũng đau ốm, mệt mỏi với bao thứ phải lo mà không dám nói với con. (Ảnh minh họa: thetarotlady)

Khi chúng ta nhìn lại đã thấy mẹ già đi, sức khỏe cũng không còn như trước. (Ảnh minh họa: Pinterset)


Đứa con nào cũng yêu thương ba mẹ nhưng đôi khi vì cuộc sống bề bộn, vì những cuộc vui ngoài kia nên đôi khi chúng ta quên mất họ đang già đi mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta hãy dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, quan tâm họ mỗi ngày, đừng để một ngày ai đó hỏi: “Bạn đã  đặt mua cho mẹ 1 hộp thuốc bổ bao giờ chưa?” lại ngập ngừng không trả lời được.

Cuộc sống bề bộn, nhiều mối quan hệ đôi khi khiến con trẻ trở nên vô tâm, quên mất rằng mẹ đang ngày một già đi. Chỉ đến khi nhìn thấy những lọ thuốc trên bàn của mẹ, thấy mùi dầu thoa xương khớp phảng phất trong căn nhà mới chợt nhận ra rằng mẹ đã già, sức khỏe đã yếu đi rất nhiều. Chúng ta cứ mải mê "chốt đơn", mua hết món đồ này đồ kia nhưng lại toàn dành cho bản thân, chẳng thấy đồ tặng mẹ đâu, dù chỉ là một lọ thuốc bổ. Chúng ta còn trẻ nhưng bố mẹ thì không, hãy dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, quan tâm họ nhiều hơn khi còn có thể.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook