Chồng ra đi sớm, mẹ đau ốm bật khóc vì không có tiền nuôi con ăn học

Chia sẻ Facebook
09/11/2022 00:52:29

Dù đã nhập học được hơn 1 tháng nay nhưng con đường tới trường của cô học trò nhỏ vẫn rất khó khăn khi mà mẹ ở quê đã phần nào không thể lo nổi chi phí sinh hoạt của em.

Trong cuộc sống, có những người mong thành ông to bà lớn, có những người mong cuộc sống chỉ cần hạnh phúc, nhưng cũng có những người chỉ ước có thể thuận lợi đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Ấy thế nhưng, trên chặng đường tìm kiếm tri thức và hoàn thành ước mơ đấy, có những bạn sinh viên gặp không ít khó khăn bởi gia cảnh thiếu thốn. Câu chuyện của gia đình em Hồ Hoàng Minh Trang (18 tuổi) cùng mẹ Hoàn Thị Hoa (50 tuổi) được báo Vietnamnet chia sẻ khiến không ít người xót xa vì có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô học trò nhỏ với hành trang nhập học là vài miếng cá khô

Hai mẹ con bà Hoa sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ khoảng 20m2 nằm sâu trong ngõ tại thôn Bình Lâm, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã được nhiều năm. Bà Hoa vì đau ốm liên miên nên không có công việc ổn định, hai mẹ con đành nương tựa nhau qua ngày bằng công việc mò cua bắt ốc của bà. Thế nhưng, kể từ khi con gái lên Hà Nội học đại học đến nay, mớ ốc mà bắt được chẳng đáng là bao so với chi phí phải chi trả trên thành phố đắt đỏ.

Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ xin ông bà ngoại của gia đình bà Hoa. (Ảnh: Vietnamnet)

Suốt một tháng qua, số tiền bán ốc, bán cua mà bản thân đem ra chợ bán bà Hoa đều không dám sử dụng. Bà dành dụm từng đồng để mong có thêm chút tiền gửi cho Minh Trang. Song, dù đã chắt góp hết mức nhưng khi dồn lại số tiền cũng chỉ được vài trăm nghìn đồng. Quá bất lực vì không thể lo cho con, bà Hoa nức nở gọi điện xin con nghỉ học về quê làm việc.

Vốn cơ thể đã mắc bệnh tim, lại phải thường xuyên lội nước đi mò cua bắt ốc nên bà Hoa không chịu nổi, đổ bệnh khiến Trang phải ngay lập tức về thăm mẹ. Còn bà Hoa thì thương Trang vì không đủ sức nuôi em học hành, hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nấc.

Nhà nghèo, hai mẹ con bất lực chỉ biết ôm nhau khóc. (Ảnh: Vietnamnet)

Được biết, năm 2000, sau khi rời Thanh Hóa vào miền Nam mưu sinh, bà lấy chồng đồng cảnh ngộ rồi sinh ra Minh Trang. Bất hạnh thay, chồng bà đã không may ra đi khi con gái nhỏ chỉ mới tròn 3 tháng. Khi đó, một thân một mình không thể tự mình gắng gượng, bà Hoa đành về quê nhờ bố mẹ đẻ, xây một ngôi nhà ở đến ngày nay.

Bà Hoa rơi nước mắt vì không thể lo cho Trang học như em mong muốn. (Ảnh: Vietnamnet)

Để không phụ lòng mẹ, Trang luôn nỗ lực thành một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Trong 3 năm cấp 3, biết hoàn cảnh gia đình Trang khó khăn, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để em học tập. Ngay cả đi học thêm, thầy cô bộ môn cũng không thu học phí của em.

Thế nhưng, suốt 12 năm nuôi Trang ăn học, chi tiêu của hai mẹ con hầu như không dư nổi một đồng tiết kiệm Chính vì vậy, khi nghe tin con đậu Học viện Tài chính, bà lo nhiều hơn mừng vì biết rằng khó có thể lo cho con đi học đại học. Nhiều hôm không ngủ được, hai mẹ con lại ngồi ôm nhau khóc. Bà từng khuyên con ở nhà đi làm công ty để có đồng ra đồng vào.

Thương mẹ, Trang luôn nỗ lực học tập để trở nên thật giỏi giang. (Ảnh: Vietnamnet)


Thế nhưng, Trang đã cố gắng thuyết phục mẹ. “Cháu bảo làm công ty cũng được, nhưng sau này con cũng sẽ khổ như mẹ. Chỉ có học sau này con mới có công việc ổn định, mới có thể kiếm tiền nuôi mẹ được. Mẹ cứ để cho con đi học, con sẽ vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải” , bà Hoa chia sẻ với Vietnamnet.

Trước ngày Trang nhập học, bà Hoa chỉ có vỏn vẹn 3 triệu đồng tiền tiết kiệm. Thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con, cô giáo chủ nhiệm và hàng xóm đã mỗi người một ít, gom góp đủ 10 triệu để Trang nộp học phí. Hành trang của cô học trò nhỏ khi nhập học cũng chỉ có vài bộ quần, cá khô, mắm muối cùng một bì gạo vừa xát.

Xe bán ốc của bà Hoa chỉ có thể giúp hai mẹ con sống “lay lắt qua ngày. (Ảnh: Vietnamnet)

Tiền đã nộp hết cho trường, lộ phí dọc đường 3 triệu cũng phải đi vay, bà Hoa càng điêu đứng hơn khi đóng tiền phòng trọ. Chỗ trọ nơi Trang ở bắt phải đóng tiền theo năm, với bà Hoa, đây là một số tiền quá lớn lúc bấy giờ. May sao, bạn cùng phòng đã cho Trang vay 6 triệu. Bà Hoa đợi sắp tới khi đến dịp vay sinh viên, bà sẽ trả cho người ta, đồng thời đóng nốt tiền trọ.


Nam sinh nghèo hiếu học, vì bố mà cố gắng

Giống như trường hợp của Minh Trang, Vũ Quang Đăng (ngụ tiểu khu 2, phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, thế nhưng con đường đến với giảng đường đại học của em rất nhiều gập ghềnh, gian nan.

Quang Đăng vốn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ, nhưng không may mắn, mẹ Quang đã ra đi trong một lần đi mua thức ăn về nấu cho cả nhà. Sau đó 4 năm, Bố Đăng cũng đột ngột ra đi, để lại các con đang trong độ tuổi ăn học bơ vơ không nơi nương tựa.

Đăng một mình chăm bà già yếu và hai em gái đang tuổi ăn tuổi học. (Ảnh: Vietnamnet)

Vì thương đàn cháu nhỏ, bà nội của Đăng đã chuyển xuống ở cùng để đàn cháu không thiếu thốn tình cảm gia đình. Song, vì bà tuổi già sức yếu lại mắc bệnh nặng nên những bữa cơm hàng ngày của bà cháu đều là nhờ sự quyên góp của hàng xóm láng giếng.

Thấy cuộc sống quá khó khăn, Đăng từng có ý định nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi em, đỡ đần bà nội. Nhưng tâm nguyện của bố em là nhìn thấy con cái được ăn học đến nơi đến chốn, bố mong 3 anh em phải học thật giỏi để sau này không phải khổ sở, vất vả bươn chải như bố mẹ.

Bố mẹ mất sớm, Đăng thành chỗ dựa để cả nhà tựa vào. (Ảnh: Vietnamnet)

Chính nhờ điều ấy mà em mới quyết tâm dù khổ đến mấy cũng phải “đi tìm con chữ”. Đăng học rất giỏi nên trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua em đã đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, đi học đại học rất tốt kém, tiền học phí, tiền thuê trọ, tiền sinh hoạt hàng ngày,… là những khoản phí khổng lồ đối với gia đình em.


Hoàn cảnh của nhà cháu như hiện nay, sợ rằng sẽ khó thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của bố”, Quang Đăng buồn bã chia sẻ với Vietnamnet.

Em gái của Đăng cũng thường xuyên đỡ đần anh công việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Có thể thấy, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cả Trang và Đăng đều cố gắng học tập. Mong rằng với tinh thần hiếu học của hai em, những cánh tay tốt bụng sẽ vươn ra, giúp đỡ gia đình tiếp bước cho các em được đến trường.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Trong cuộc sống, không phải ai cũng may mắn được sống trong một gia đình đầy đủ, có tình yêu thương của cả cha cả mẹ, được đi học và không phải lo lắng nhiều về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, dù sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn nhưng cả hai nhân vật trên đều không phó mặc cho số phận, vượt qua nghịch cảnh để hoàn thành giấc mơ đến trường. Mong rằng trước sự nỗ lực và kiên cường của các em, sẽ có thêm nhiều cánh tay vươn ra để đưa các em đến gần hơn với “con chữ”, mở rộng tương lai.

Chia sẻ Facebook