Chồng đột ngột ra đi, mẹ trẻ và 3 con mất chỗ dựa: Hi vọng được hỗ trợ

Chia sẻ Facebook
16/11/2022 21:39:05

Sự ra đi đột ngột của người chồng đồng thời cũng là trụ cột kinh tế trong nhà đã khiến người phụ nữ trẻ phải tìm cách gồng gánh gia đình, tiếp tục nuôi dưỡng các con.

Báo Phụ Nữ Việt Nam đưa tin, trên địa phận xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã xảy ra sự cố giao thông khiến anh L.T.C. (26 tuổi) không qua khỏi. Khi đó anh đang điều khiển xe máy từ nhà bạn về thì trên đường đi bất ngờ bị mất lái, lao vào vách núi bên đường. Anh C. sau đó đã được đưa về với gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Những sự cố giao thông đều để lại sự mất mát cho người ở lại. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Mất đi người thân vì sự cố là điều rất khó để chấp nhận. (Ảnh minh họa: Thanh Niên)

Gia đình anh C. còn có người vợ trẻ là chị Đ.T.T. (22 tuổi) cùng 3 con trai, lớn nhất 5 tuổi và nhỏ nhất vừa mới lên 1 tuổi. Sự ra đi của anh C. đã trở thành cú sốc lớn đối với vợ con, khiến chị T. dường như không chống đỡ được.

Vừa nhìn di ảnh chồng, chị T. vừa nghẹn ngào cho biết, vì phải ở nhà chăm con nên nhiều năm nay không thể làm gì để kiếm ra thu nhập. Anh C. chính là trụ cột kinh tế trong nhà nhưng đồng lương cũng rất bấp bênh.

Chị T. cùng các con không dám tin vào sự ra đi của người chồng. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Những đứa trẻ khóc nhớ bố mà chưa nhận thức được việc bố đã không còn. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)


“Chồng tôi không có công ăn việc làm ổn định, ai thuê đổ bê tông, đóng cốt pha, phụ hồ đến bơm thuốc trừ sâu, diệt cỏ… anh ấy đều nhận làm. Những lúc không có việc thì anh vào rừng vác, chặt keo thuê. Anh ấy là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.


10h đêm hôm đó, tôi đang ôm 3 đứa con ngủ thì nhận được hung tin. Đến tận bây giờ tôi vẫn cứ mong đó chỉ là cơn ác mộng. Anh ấy đi rồi, mẹ con tôi biết sống như thế nào đây.” – chị T. gạt nước mắt nói.

Chị T. giờ phải gồng gánh việc gia đình và tiếp tục nuôi dạy các con. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Mất đi trụ cột kinh tế khiến 3 mẹ con không biết phải xoay sở ra sao. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)


Thấy mẹ khóc, những đứa trẻ cũng nhìn rồi khóc theo. Có lẽ cả 3 anh em còn quá nhỏ để thấu hiểu sự mất mát mình đang phải gánh chịu. Mỗi lần nhớ bố, 2 bé lớn đứng trước bàn thờ rồi vô tư hỏi mẹ: “Bao giờ bố về?” khiến chị T. càng thêm đau lòng.


Nói về hoàn cảnh hiện tại, chị T. cho hay vẫn chưa biết phải xoay sở thế nào. Căn nhà đang ở được bố mẹ chồng xây cho từ vài năm trước nhưng vẫn chưa trả hết nợ. Các con cũng còn quá bé lại hay ốm vặt nên chị T. chưa thể đi làm kiếm tiền lúc này: “Giờ tôi mong sao để đủ rau cháo qua ngày nuôi đàn con thơ dại.” – người mẹ trẻ thở dài.

Em bé nhỏ nhất mới lên 1 tuổi, rất cần sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

3 mẹ con lúc này rất cần sự giúp đỡ của mọi người. (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Ngồi thẫn thờ trước bàn thờ chồng, chị T. hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn về các con còn đang quấy khóc. Tương lai phía trước đối với chị còn rất mờ mịt, rất cần nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Một số trang tin sau khi biết đến hoàn cảnh của chị T. và các con đã kêu gọi dân tình ủng hộ. Hi vọng 3 mẹ con sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống hiện tại, vượt qua mất mát to lớn này.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Những sự cố giao thông đang xảy ra mỗi ngày trên khắp cả nước và để lại sự mất mát cho nhiều người, nhiều gia đình. Chẳng ai muốn người thân của mình lại ra đi đột ngột vì những sự cố này.

Do đó, để bảo vệ bản thân, hạn chế tối đa chuyện không may xảy ra, người đi đường nên tuân thủ nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông. Đến những khu vực dễ xảy ra sự cố cần quan sát thật kĩ, để ý các phương tiện xung quanh, không nên chỉ vì nhanh 1 phút mà đánh đổi bằng cái giá đắt.


Xem thêm nhiều thông tin TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook