Chồng con bị bệnh, người phụ nữ phải làm trụ cột, nuôi cả nhà 4 người

Chia sẻ Facebook
19/04/2023 18:13:17

Chồng gặp bệnh không thể đi làm, người phụ nữ 36kg phải trở thành trụ cột của cả gia đình, nuôi 4 người với đồng lương 5 triệu ít ỏi. Khó khăn chồng chất khó khăn khi con trai chị lại bị bệnh hiểm nghèo, người mẹ chạy vạy khắp nơi cũng chẳng đủ tiền lo cho con.


17:00 19/04/2023

Trên thế giới này, nếu có một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì người khác, không màng tới bản thân thì đó chắc chắn là mẹ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người mẹ cũng luôn cố gắng để cho con mình có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Thậm chí, đôi khi họ còn hy vọng mình có thể gánh thay đau đớn của con.

Đó là câu chuyện của người mẹ Nguyễn Thị Hợi (40 tuổi) ở Thanh Hóa. Một người phụ nữ gầy gò, tần tảo nuôi cả gia đình 4 miệng ăn. Con trai út mới 14 tuổi của chị lại đang bị bệnh hiểm nghèo, ngày đêm chiến đấu giành giật lại sự sống. Thương chồng, thương con, chị lam lũ ngày đêm, làm tất cả những gì có thể để đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, sau thời gian dài vật lộn mưu sinh mà chị trở nên héo mòn, gầy rộc, chỉ còn 36kg.



Người mẹ gầy rộc đi vì lo lắng cho con, cho cả nhà. (Ảnh: Dân Trí)


Chồng chị Hợi bị dạ dày bị đau dạ dày, viêm đa khớp nên nhiều năm qua không thể đi làm được. Cả gia đình chỉ có thể sống dựa vào đồng lương công nhân 5 triệu đồng ít ỏi của chị. Tuy vậy vì các con, chị vẫn có thể chống chọi được. Thế nhưng, tai họa lại ập đến khi đầu năm 2023, con trai út của chị ngã quỵ ở sân trường và được chẩn đoán là mắc căn bệnh quái ác. Nghe tin ấy, chị như muốn ngất đi bởi con trai chính là tài sản, là niềm hy vọng lớn nhất của cả nhà. Chị Hợi tâm sự cùng báo Dân Trí: “Mỗi ngày trôi qua, nhìn con quằn quại, chống chọi với những cơn đau, phận làm mẹ tôi đau như cắt từng khúc ruột".



Chị không kìm nổi nước mắt khi nghĩ tới cậu con trai. (Ảnh: Dân Trí)

Cái khó, cái nghèo liên tục ập xuống nhưng chị vẫn cố gắng để chạy chữa cho con. Chị đi vay hết nơi này đến nơi kia nhưng chống đỡ mãi cùng chỉ đủ tiền đi lại, thuốc men, còn con số 600 triệu đồng để được phẫu thuật vẫn đang bỏ ngỏ khiến người mẹ chỉ biết rơi nước mắt trong bất lực. Chị Hợi hàng ngày ngồi bên giường, xoa chân cho con mà nước mắt không thể ngừng.



Cậu bé 14 tuổi vẫn ngày ngày chống chọi lại với bệnh tật. (Ảnh: Dân Trí)



Căn nhà nhỏ là nơi sinh hoạt của cả 4 thành viên trong gia đình. (Ảnh: Dân Trí)


Con gái lớn của chị biết chuyện, thương bố mẹ, thương em nên muốn nghỉ học để đi làm phụ gia đình. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của con, chị vẫn không nỡ. Nhiều đêm dài người mẹ tần tảo ấy thức trắng, chỉ mong chịu được tất cả nỗi đau đớn cho con. Chị nghẹn ngào mong mỏi có sự giúp đỡ cho gia đình: "Tôi cầu xin các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy cứu lấy con tôi với, giờ tôi không thể gồng gánh được nữa rồi".



Chồng chị nhiều năm nay không thể đi làm vì dạ dày, viêm đa khớp. (Ảnh: Dân Trí)



Nhiều MTQ đã lập tức góp sức giúp gia đình chị Hợi khi nghe tin. (Ảnh: Chụp màn hình Theanh28)

Không chỉ chị Hợi, với bất kỳ ông bố, bà mẹ nào, con cái cũng là “tài sản” quý giá nhất. Vì con, bố mẹ có thể làm mọi thứ, chỉ mong con khỏe mạnh, nên người. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh một người đàn ông quỳ gối giữa trời trưa 12 giờ nắng nóng như đổ lửa tại sân gạch bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM và chắp tay cầu nguyện.



Người đàn ông quỳ gối, chắp tay cầu nguyện giữa trưa nắng. (Ảnh: Thanh Niên)


Báo Thanh Niên đưa tin, người đàn ông chắp tay cầu nguyện giữa trưa nắng đó là anh C. (36 tuổi, quê Phú Yên). Hành động đó là khi anh bất lực, chẳng biết làm gì, chỉ có thể cầu nguyện cho con gái 5 tuổi bị va chạm với chiếc xe chở hàng tai qua nạn khỏi. Bác sĩ cũng dặn gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Thương con, bất lực nên anh chẳng biết ngày ngày ra góc sân cầu nguyện. Anh nghẹn ngào tâm sự: “ Tôi dành rất nhiều tình thương cho con. Có những lúc tôi nghĩ nếu con không qua khỏi không biết cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Sống gần 40 năm trên cuộc đời, đây là kiếp nạn mà gia đình phải cố gắng vượt qua. Ở bệnh viện, tôi không nuốt nổi đồ ăn, chỉ biết cách cầu nguyện” . May mắn đã đến với anh C., sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bé gái đã được xuất viện về nhà.



Con gái anh đã khỏe mạnh xuất viện và trở về nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Con gái của anh C. đã may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cậu con trai của chị Hợi vẫn đang phải ngày ngày chống chọi cùng bệnh tật. Hy vọng dưới sự giúp sức của các MTQ, cậu bé sẽ sớm được chữa khỏi bệnh.


Cùng cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN !

Là người cha, người mẹ, ai cũng muốn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất. Thậm chí, nếu có thể chịu đau đớn, hy sinh thay con thì người mẹ cũng chấp nhận. Và dù trong hoàn cảnh nghèo khó, tiền ăn chẳng đủ nhưng người mẹ sẵn sàng đi vay mượn khắp nơi, đau đớn cầu xin sự trợ giúp của mọi người, miễn sao con mình có thể khỏe mạnh. Vậy chúng ta mới thấy tình mẹ bao la như thế nào. Hãy luôn trân trọng, yêu thương người phụ nữ ấy vì đó chính là người tốt nhất trên cuộc đời này.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Kim Anh - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Hóng xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook