Chìm đắm trong một cuộc tình biết trước kết quả là chia tay

Chia sẻ Facebook
06/01/2023 21:54:17

Liệu có nên chìm đắm trong cuộc tình có sẵn kết quả là chia tay? Câu hỏi khiến cho nhiều người phải đắn đo, bởi dù chọn như thế nào cũng không thể có kết quả trọn vẹn.

Trong tình yêu, ai mà chẳng mong muốn bản thân có được một tình yêu đẹp với kết thúc viên mãn. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng có thể đi đến kết quả mỹ mãn như mong muốn của mình. Vậy nếu biết trước kết quả là chia xa, thì liệu có ai sẵn lòng yêu một người?

Có mấy ai sẵn sàng chìm đắm trong cuộc tình định sẵn sẽ chia tay.

Tình yêu là một cảm xúc kỳ diệu, nó khiến cho tâm trạng của một người trở nên hạnh phúc và cũng khiến cho người đó trở nên đau buồn, tuyệt vọng. Có nhiều người vì sợ phải đau khổ trong tình yêu mà khép chặt trái tim mình chẳng dám mở lòng với ai. Song, đến một thời điểm nào đó lại chẳng thể chống lại cảm xúc và quy luật của cuộc sống, cũng phải trải qua vài ba mối tình từ hạnh phúc tới đau khổ.

Yêu là loại cảm xúc mà khó có người trốn tránh được.

Việc yêu đương vốn không phải lúc nào cũng màu hồng, bởi lẽ chẳng ai sinh ra đã phù hợp với nhau. Phải trải qua đôi ba lần cãi vã người ta mới biết nhau nghĩ gì, từ đó lựa chọn có thay đổi bản thân để trở thành một nửa của nhau hay không. Nhiều người sau những trận gây gổ, họ lại yêu thương, thông cảm và thấu hiểu cho nhau hơn. Nhưng cũng không ít người lựa chọn từ bỏ, bởi thời điểm ấy cái tôi dâng trào họ chẳng thể bỏ qua mà lựa chọn việc dừng lại mặc dù tình cảm vẫn còn. Đây cũng chính là hiện trạng chung của một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Cãi cọ, gây gổ trong tình yêu cũng là một trong các nguyên nhân khiến người ta chán ghét.

Khác với cách sống “đầu giường cãi, cuối giường hòa” của ông bà ta, thời nay các cặp đôi có thể “đường ai nấy đi” với bất cứ lý do nhỏ nhặt gì. Bởi khi đã yêu lâu, họ chẳng còn nhiều cảm xúc, thay vào đó là những lần cãi cọ, những lời trách móc để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình. Dù biết trước sớm muộn gì cũng đến giai đoạn này nhưng chúng ta vẫn va vào nhau, ai cũng chìm đắm và sẵn sàng hy sinh cho tình yêu. Bởi dù có đau lòng thì ít nhất họ vẫn từng có được khoảng thời gian hạnh phúc, ngọt ngào.

Trước khi chia tay, ít nhất chúng ta đã từng hạnh phúc.

Song, cũng không ít trường hợp ngược lại. Để bảo vệ bản thân mà không cho phép trái tim dao động trước tình cảm của người khác. Vì chẳng có cuộc tình nào mà hạnh phúc mãi, sẽ có lúc thăng trầm mà bản thân lại chẳng thể chịu đựng được tổn thương nên chấp nhận một tuổi trẻ bình lặng.

Để bảo vệ trái tim không tổn thương, nhiều người thẳng thắn từ chối tình yêu.

Vậy nếu biết trước cuộc tình không có tương lai, bạn có sẵn sàng yêu? Liệu có mấy người dám dấn thân, đủ tự tin và bản lĩnh để trải qua một cuộc tình định sẵn kết quả là chia tay. Mặc dù không thể phủ nhận những cảm xúc ngọt ngào mà cuộc tình ấy mang lại nhưng nó cũng sẽ khiến bản thân ta trở thành một người dễ dãi với những tưởng tượng đẹp đẽ do chính mình tự vẽ ra.

Việc yêu một người sớm muộn cũng chia xa có phải là việc ngốc nghếch?

Tình đơn phương.

>>> Xem thêm:

Nhưng vì tình yêu là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, giới trẻ chẳng quan ngại việc bản thân có thể sẽ phải tổn thương. Họ vẫn yêu nhau, bởi thời điểm ấy đối phương là người mà họ cần, đồng điệu với nhau mọi mặt. Giúp cho cuộc sống của nhau vui vẻ và tích cực. Còn sau có ra sao đố ai biết chắc được để mà tiến tới hay dừng lại!


Nhiều người vẫn thường hay nói rằng: “Chúng ta chỉ có một lần để sống” , chính vì thế mà ngại chi việc yêu đương để tuổi trẻ thêm sắc màu. Có nhiều người họ không ngại đau, họ chỉ quan tâm đến việc mình đã sống đúng với những gì mình mong muốn tại thời điểm đó hay chưa. Không muốn những cảm giác nuối tiếc, hối hận khi về già mà các bạn trẻ dù từng chịu tổn thương trong tình yêu nhưng vẫn luôn có niềm tin bất diệt vào nó ở hiện tại.

Không ít người chịu tổn thương nhưng vẫn có lòng tin vào tình yêu.

Suy cho cùng việc có nên yêu hay không cho một mối tình đã biết trước kết quả là vô vọng phụ thuộc rất lớn vào lòng tin và can đảm của bản thân. Nếu yêu, chắc chắn rằng con tim sẽ vỡ vụn khi mối tình vào hồi kết, cũng không tránh khỏi những dòng lệ hay những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng bản thân đã dũng cảm chọn sống theo con tim, được hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa - thứ cảm xúc đặc biệt mà chẳng có loại tình cảm nào so sánh được. Nếu nhút nhát chọn không yêu, chọn nuối tiếc cho cuộc tình thì bản thân sẽ không phải đau, không phải buồn, không tốn thời gian và có thể dành thời gian yêu đương cho gia đình, công việc,...

Việc yêu hay không yêu phụ thuộc vào niềm tin của một người.

Dù là lựa chọn con đường nào, tin rằng bản thân mỗi người cũng đã cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ, tin tưởng và hạnh phúc với quyết định đó. Còn bạn, bạn có sẵn sàng bước vào một mối tình đoán biết trước kết quả là chia tay? Hãy chia sẻ với Bestie nhé!


Ảnh minh họa: YAN


Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn khác tại Bestie .

MUỐN HẠNH PHÚC, PHẢI TÌM NGƯỜI BẠN ĐỜI CẦN ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN NÀY

Chuyện hôn nhân được coi là một trong những điều quan trọng nhất trong đời người. Không phải cứ yêu là cưới, cưới sinh vốn đâu phải là việc dễ dàng mà người ta có thể “nhắm mắt đưa chân”. Nhiều người vì nóng vội mà lại bước tới hôn nhân khi chưa hiểu rõ đối phương để rồi dẫn đến việc “đường ai nấy đi”.

Để có được những cuộc hôn nhân chất lượng như thời ông bà ta, giới trẻ thậm chí sống thử với nhau để có thể cân nhắc đối phương có phù hợp với mình không. Và người bạn đời có thể mang đến hạnh phúc cho bạn cần phải đáp ứng ít nhất những tiêu chí sau: Tình yêu không vì ngoại hình, là chính mình khi bên cạnh nhau,...

Chia sẻ Facebook