Chị bật khóc nhận heo đất em trai tặng: Sau này em lớn sẽ trao lại

Chia sẻ Facebook
17/11/2022 18:40:35

Em trai đã chẳng ngần ngại tặng chú heo đất bản thân quý trọng nhất cho chị gái trong ngày trọng đại. Vì tấm lòng ấy, chị gái đã quyết định sẽ tiếp tục 'vỗ béo' cho chú heo và tặng lại cho em sau này.

Trong gia đình, anh chị em thường có những lúc không hoà hợp, chí choé nhau khiến bố mẹ phải đau đầu giải quyết. Thế nhưng như thế không phải là không ưa nhau mà đó chính là cách để họ thể hiện tình yêu thương. Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi xúc động trước khoảnh khắc cậu em trai tặng cả "gia tài" của mình là chú heo đất cho chị gái làm quà đi lấy chồng

Em trai tặng chị con heo đất làm của hồi môn. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Cụ thể, báo Người Đưa Tin viết, người chị trong đoạn clip đó là chị Thu Hương và cậu em Đăng Khoa. Ngày 13/11 vừa qua, chị Hương đã tổ chức đám cưới tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Ngày chị gái đi lấy chồng, Đăng Khoa đã mang hết số tiền tiết kiệm được trong con heo đất ra để làm của hồi môn tặng chị, hành động của em trai khiến chị Hương vô cùng bất ngờ.

Chị Thu Hương đã rất xúc động khi nhận được món quà này của em trai. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Chị Hương xúc động kể Đăng Khoa là một cậu bé khá ít nói, không hay thể hiện tình cảm với gia đình. Con heo đất này đã được Khoa “nuôi” từ rất lâu rồi, được cho tiền hay lì xì mỗi năm em đều bỏ vào đấy để dành. Nhiều khi chị Hương trêu đùa cậu bé, xin con heo đất nhưng em nhất quyết không cho. Ấy thế mà đến ngày chị đi lấy chồng, Khoa lại tặng chị món quà mình quý trọng nhất.

Bình thường Khoa là một cậu bé hiền lành và khá ít nói. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.V)

Chú heo đất này là thứ Khoa trân trọng nhất. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok T.V)

Trong khoảnh khắc lên tặng quà chị, gương mặt hiền lành của em có chút trầm tư, có lẽ em đã dồn hết tình cảm của mình vào trong món quà để tặng chị gái, hy vọng chị sẽ sống thật hạnh phúc sau này.

Khoa đã tặng chị Thu Hương món đồ mình yêu quý nhất. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Nhận món quà tâm huyết ấy của em, chị Hương cùng ông xã quyết định sẽ thay em trai mình "vỗ béo" chú heo này và đợi đến khi Khoa lớn lên, lập gia đình sẽ trao lại cho em.

Chị Hương và ông xã sẽ tiếp tục "vỗ béo" chú heo này và sau này sẽ trao lại cho em trai. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Trước đó cũng từng có một cậu bé làm dậy sóng mạng xã hội khi quyết định đập heo, mua vàng tặng chị gái nhân ngày sinh nhật. Cụ thể một tài khoản TikTok đã chia sẻ lại câu chuyện về em trai đang học lớp 6 của mình. Nhân dịp chị về nhà chồng, một cậu bé lớp 6 quyết định đập con heo đất tiết kiệm suốt nhiều năm để mua quà tặng chị, dù chị gái đã nói không cần.

Cậu em trai đập heo để lấy tiền mua quà cưới tặng chị. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.M)

Sau đó, cô không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện em trai dùng hết số tiền mình tiết kiệm bấy lâu nay để mua cho chị gái một chiếc vòng vàng làm quà cưới. Cậu bé còn quấn quýt chị không rời, tỉ tê tâm sự và liên tục dặn chị gái, dù lấy chồng ở đâu cũng phải cố gắng về chơi với mình.

Tuy còn nhỏ nhưng em trai đã rất hiểu chuyện, luôn nói rằng mình ổn và không quá buồn khi phải xa chị. Tuy nhiên, vào giây phút chuẩn bị chia xa, em vẫn không kìm nén được những giọt nước mắt.

Cậu bé vô cùng hiểu chuyện và thương chị mình. (Ảnh chụp màn hình: TikTok T.M)

Chứng kiến em trai như vậy, chị gái cảm thấy vô cùng xúc động. Cô vừa thương em trai, vừa cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình dành cho mình nhiều tình cảm đến thế.

Có thể thấy, dù ít thể hiện tình cảm với nhau nhưng giữa chị em trong nhà vẫn tồn tại một sợi dây tình thân vô cùng đặc biệt. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Đám cưới là khoảnh khắc trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi cô dâu. Thế nhưng bên cạnh niềm vui tìm được bờ vai để dựa vào, tìm được một người cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời thì mỗi cô dâu đều mang trong lòng những nỗi buồn. Buồn vì phải xa người thân, xa ngôi nhà thân yêu để bắt đầu học cách thích nghi với cuộc sống mới.

Mỗi chúng ta không có quá nhiều thời gian để được ở bên cạnh bố mẹ, anh chị em bởi ai rồi cũng sẽ phải lớn, đi học tập, đi làm xa nhà để theo đuổi những ước mơ của mình. Chính vì vậy, hãy luôn trân trọng những giây phút còn được ở cạnh gia đình, người thân của mình nhé!


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook