Chàng trai về quê sau 5 năm đi Nhật, đóng giả trộm khiến cả nhà lo sợ

Chia sẻ Facebook
22/11/2022 08:57:05

Sau 5 năm đi Nhật, chàng trai có tài khoản TikTok H. đã bí mật trở về nhà. Để gây ấn tượng với bố mẹ, anh chàng còn đóng vai kẻ trộm, đi thẳng vào cửa hàng nhà mình, ôm thùng đựng tiền rồi chạy mất khiến cả nhà hốt hoảng đuổi theo.

Với những ai đi xa quê, khoảnh khắc được trở về nhà, đoàn tụ với người thân, gia đình chính là thời điểm được mong đợi nhất. Có lẽ vì vậy, các bạn trẻ thường tạo ra những sự cố nho nhỏ để gây bất ngờ cho bố mẹ. Thông thường, mọi người sẽ chọn đóng giả người lạ để hỏi đường hoặc mua hàng.

Chàng trai mong ngóng đến giây phút đoàn tụ với gia đình sau 5 năm đi Nhật. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Thế nhưng, thay vì đi theo hướng thông thường, tài khoản TikTok H. lại lựa chọn một cách gây bất ngờ cho bố mẹ vô cùng đặc biệt. Theo chia sẻ của chủ video, đây là lần đầu tiên anh trở về nhà sau 5 năm đi Nhật. Do đó, anh đã mạo hiểm, đóng giả trộm để lấy đi hộp đựng tiền trong cửa hàng của bố mẹ.

Chàng trai đóng giả làm trộm, xông thẳng vào trong quán. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Anh chàng nhanh chóng tìm thấy thùng đựng tiền và bê đi. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Nghĩ là làm, ngay khi vừa bước ra khỏi ô tô, anh chàng đã đeo kính đen cùng chiếc khẩu trang kín mít, sau đó đi một mạch vào quán tạp hóa nhà mình. Vốn đã biết trước chỗ để tiền nên anh chàng nhanh chóng bê cả thùng và chạy vội ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, tất cả thành viên trong gia đình đều đuổi theo. Thậm chí, vì quá vội nên người bố còn không kịp đi dép, chạy chân trần ra ngoài để bắt “tên trộm”.

Anh chàng nhanh chóng bê thùng tiền và chạy ra ngoài. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Mọi người trong nhà lập tức đuổi theo. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

May mắn, chàng trai đã kịp bỏ kính để bố nhận ra mình trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngay khi nhận ra con trai, ông bố lại ôm chầm lấy con sau bao ngày xa cách. Sau đó, cậu em trai cũng nhảy lên lưng anh, ôm chặt người anh đã đi xa nhiều năm. Trước khung cảnh gia đình ấm áp và trò nghịch ngợm của cậu con trai, người mẹ cũng vỗ nhẹ lên lưng con như trách yêu vì về không báo cho bố mẹ lại còn bày trò.

Người bố ôm chầm lấy anh chàng khi nhận ra đó là con trai xa nhà lâu năm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Cậu em trai cũng chạy tới nhảy lên lưng, ôm chặt anh. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok H.)

Nếu như tài khoản TikTok H. chọn cách đóng giả kẻ trộm để trêu bố mẹ khi lần đầu về nước sau nhiều năm xa nhà thì chàng trai có tài khoản TikTok K. lại lựa chọn đóng giả người lạ để gặp bố mẹ. Anh chàng cũng đã xa nhà 5 năm, khi trở về, chàng trai đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang kín mít và trở về chào hỏi bố mẹ với thân phận bạn của con trai.

Chàng trai đóng giả người lạ, trở về nhà thăm bố mẹ. (Ảnh: TikTok K.1102)


Ban đầu, bố mẹ anh chàng không hề nhận ra con trai, chỉ đến khi anh tháo kính, bố anh mới cảm thấy có sự thân thuộc liền tiến lại gần, tháo khẩu trang của cậu xuống. Khi nhìn thấy gương mặt mà ông bao ngày trông ngóng, người bố đã xúc động, ôm chầm lấy con, mếu máo gọi: “Con ơi”.

Hai bố con ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong sự xúc động. (Ảnh: TikTok K.1102)


Khoảnh khắc cả gia đình đoàn tụ chính là thời điểm tuyệt vời nhất, đẹp nhất và đáng ghi nhớ đối với mỗi người. Bạn nghĩ sao về trò giả làm trộm của chàng thanh niên trên trong ngày trở về nhà? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận với YAN nhé!

Nhà là nơi để về, là nơi luôn có người đứng đó, sẵn sàng giang tay chào đón, ôm ta vào lòng. Có lẽ vì vậy, bất kỳ ai khi đi xa đều mong ngóng đến ngày được về quê hương, được đoàn tụ với bạn bè, người thân. Và để ghi lại kỷ niệm đặc biệt đó, nhiều bạn trẻ còn tạo ra những tình huống bất ngờ khiến cuộc đoàn tụ thêm phần xúc động và có dấu ấn riêng. Giống như chàng trai trong câu chuyện trên, để làm bố mẹ bất ngờ, anh chàng đã bí mật về nước, đóng vai kẻ trộm lấy đi thùng tiền khiến cả nhà được phen hốt hoảng.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook