Chàng trai hiến mái tóc dài nuôi gần 3 năm cho bệnh nhân mắc nan y

Chia sẻ Facebook
13/01/2023 14:14:43

Thuở nhỏ từng chứng kiến tóc mẹ rụng dần sau từng đợt xạ trị, chàng trai 30 tuổi đến từ TP.HCM quyết định nuôi tóc dài để hiến tặng những người cùng cảnh ngộ với mẹ. Làm việc ý nghĩa để tặng quà sinh nhật bà.

Những năm trở lại đây, ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh và làm việc có ích cho cộng đồng trong giới trẻ đang được nâng cao, được nhiều người hưởng ứng. Điển hình như bạn Nguyễn Duy Thái, chàng trai sinh năm 1993 sẵn sàng cắt phăng mái tóc dài nuôi 3 năm của mình để hiến cho các bệnh nhân đang trong quá trị xạ trị.

Gần đây, các diễn đàn mạng đang không ngừng lan truyền thông tin và câu chuyện về chàng trai Sài thành hiến đi mái tóc của mình cho quỹ tóc vì bệnh nhân. Ảnh: FB Duy Thái


Theo những chia sẻ của Thái trong một đoạn clip ngắn, anh chàng cho biết mái tóc dài được bản thân anh nuôi dài nhờ vào dịp giãn cách xã hội vào đầu năm 2020. Ban đầu, chàng huấn luyện viên thể hình cho biết mình chỉ đơn giản nuôi tóc vì không thể ra đường cắt tóc do đại dịch. Tuy nhiên, khi nhớ lại hình ảnh mẹ mình bị rụng từng thớ tóc khi xạ trị bệnh nan y vào năm 2007, anh quyết định nuôi dài tóc và hiến cho mạng lưới nan y về ngực ở Việt Nam (BCVN).

"Trước đây, mẹ mình từng mắc bệnh nhưng may mắn là đã vượt qua được tất cả và sống yên vui tới thời điểm hiện tại" - Duy Thái chia sẻ trong đoạn clip. Ảnh: FB Duy Thái

Thái chia sẻ, việc nuôi dài mái tóc giúp cho anh trải nghiệm được rất nhiều điều mới mẻ, có thể biết được những cảm giác mình chưa từng biết đến và hiện tại là giúp được người. Ảnh: FB Duy Thái

Chàng trai hiến mái tóc dài nuôi gần 3 năm của mình cho các bệnh nhân.

"Mẹ tôi từng là thành viên của BCVN vào những ngày đầu thành lập, thế nên việc cùng đưa mẹ đến đây để hiến tóc với tôi là một việc hết sức ý nghĩa. Tôi cũng xem đây là một món quà sinh nhật cho bà"

Khi bắt đầu nuôi tóc dài, anh Thái nhận phải rất nhiều lời chỉ trích từ bạn bè, những người xung quanh nhưng hiện tại anh đã có thể tự hào khi mái tóc mình giúp đỡ được người khác. Ảnh: FB Duy Thái

Chứng kiến "món quà" sinh nhật con trai dành tặng mình, mẹ ruột Duy Thái bật khóc nức nở vì cảm động. Ảnh: FB Duy Thái

Mái tóc sau khi cắt được anh gói gọn trong hộp giấy, gửi đi bằng những gì trân trọng nhất. Ảnh: FB Duy Thái

Nhắc đến những anh con trai sẵn sàng cắt đi mái tóc dài khó nuôi của mình để hiến tặng cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y, anh Kiều Phước Huy cũng là một tấm gương sáng. Theo đó, anh từng khiến dân tình nức nở khi cắt phăng đi mái tóc dài 80cm, được nuôi trong vòng 10 năm để hiến cho Trung tâm BCNV.

Là một kiến trúc sư, người gắn liền với các công việc liên quan đến thiết kế và nghệ thuật nên mái tóc dài là phong cách của anh. Ảnh: Cao An Biên

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Huy cho biết lý do anh cắt tóc đi là để tiện trong việc chăm sóc vợ sắp sinh và con trai 3 tuổi. Nhờ đó cũng có thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cao An Biên

Câu chuyện hiến đi mái tóc dài gần 1m của anh Huy khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Cao An Biên

Đối với người bình thường, tóc cắt đi rồi có thể mọc trở lại nhưng đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y và phải thực hiện quá trị xạ trị để giành lại mạng sống, mái tóc là một thứ hết sức quý báu. Chính vì lẽ đó, hành động của hai nhân vật kể trên được nhiều người tán thưởng, dành nhiều lời khen ngợi và yêu thương. Nếu sở hữu một mái tóc dài thướt tha, bạn có sẵn sàng hiến cho các bệnh nhân kém may mắn không? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!


Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie !


CHO ĐI LÒNG TỐT SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Bằng việc cho đi những lọn tóc mướt mượt, xinh đẹp của mình, chàng trai không chỉ giúp đỡ được nhiều người mà còn nhận lại nhiều lời ca ngợi, sự yêu thương từ tất cả mọi người. Thế mới nói, cho đi lòng tốt, bạn sẽ nhận lại được sự yêu thương xứng đáng.

Để lan tỏa lòng tốt và nhận lại được sự yêu thương của cộng đồng, các bạn cũng nên để tâm và sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp đang gặp khó khăn, vất vả mà mình gặp được. Những việc tốt ấy hết sức đơn giản như: Phụ người lớn tuổi qua đường, ủng hộ người khó khăn một vài tờ vé số...

Chia sẻ Facebook