Chàng trai có gương mặt đặc biệt thay đổi cuộc đời nhờ tình yêu

Chia sẻ Facebook
16/08/2022 22:28:17

Một cặp đôi cảm thấy bản thân nhiều khuyết điểm đã dám vượt qua mọi rào cản để mở lòng, ở bên đồng hành với nhau suốt 7 năm. Câu chuyện tình yêu của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách để ở bên nhau. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi đặc biệt dưới đây càng chứng minh cho điều trên.


Cặp đôi vượt qua định kiến để ở bên nhau

Trang Khaosad (báo Thái Lan) mới đây đã đưa tin về mối tình của anh chàng Watchakorn Mokkhasak 22 tuổi và cô gái tên Anika Chae Mue 20 tuổi. Sở dĩ mối tình của họ đặc biệt bởi họ đã vượt qua rất nhiều định kiến và cả những lời bàn tán về ngoại hình để ở bên nhau. Anh Watchakorn có khuôn mặt không lành lặn với rất nhiều vết sẹo là di chứng từ năm 7 tuổi để lại. Hồi đó, sau một lần đi bơi tại kênh nước ở gần nhà, anh bị nhiễm trùng sau đó lan ra toàn bộ khuôn mặt.

Watchakorn Mokkhasak và Anika Chae Mue cảm mến đối phương không bởi ngoại hình. (Ảnh: Khaosod)

Kể từ đó, anh Watchakorn vô cùng tự ti vì ngoại hình của mình có phần khác biệt. Khi còn đi học, anh không dám ngồi ăn trong canteen của trường vì thường bị bạn bè trêu ghẹo và bàn tán. Đó là lý do vì sao anh Watchakorn dù đi đâu cũng sẽ đeo khẩu trang để mọi người không quá để ý đến khuôn mặt của mình.

Chính vì những điều này mà anh Watchakorn chẳng hy vọng gì về việc sẽ tìm được một nửa của cuộc đời và kết hôn. Thế nhưng, cô gái tên Anika đã xuất hiện, cho anh hy vọng về tình yêu và “vẽ cầu vồng” lên cuộc sống có phần tăm tối của anh.

Khuôn mặt của anh Watchakorn không được lành lặn do sự cố lúc 7 tuổi. (Ảnh: Khaosod)

Cả hai học cùng trường với nhau. Khi đó, Anika cũng rất tự ti vì ngoại hình của mình. Cô từng bị người yêu cũ rời bỏ vì không được xinh đẹp và đáng yêu như những bạn nữ khác.

Thế rồi một ngày tình cờ, Anika gặp Watchakorn, cô cảm thấy ở chàng trai này có điểm gì đó rất đặc biệt và thu hút. Anika quyết định gặp người anh lớn hơn mình 2 tuổi để tỏ tình. Mang nỗi sợ thất bại từ mối tình trước, cô không đặt quá nhiều hy vọng vào việc được đáp lại tình cảm. Nhưng sau một thời gian trò chuyện với nhau, cả hai đã thấu hiểu nhau và quyết định hẹn hò.

Anh Watchakorn từng vô cùng tự ti. (Ảnh: Khaosod)

Khi chính thức bên nhau, chuyện tình yêu của cặp đôi nhận không ít những lời xì xào, bàn tán của bạn học và những người xung quanh. Thậm chí ngay cả bố mẹ của Anika cũng không quá ủng hộ mối quan hệ này của con gái. Họ lo lắng con gái sẽ không hạnh phúc.

Nhưng vượt qua tất cả những định kiến, những lời chế nhạo, chê bai, cả hai vẫn vững tin nắm tay nhau đi qua khó khăn trong suốt 7 năm qua. Thậm chí nhờ tình yêu này mà anh Watchakorn dần mở lòng hơn và không còn lúc nào cũng đeo khẩu trang nữa.

Cả hai đã ở bên nhau 7 năm. (Ảnh: Khaosod)


Chia sẻ với tờ Khaosad, anh Watchakorn hạnh phúc nói: “Từ khi yêu cô ấy, tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa và cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Điều này thực sự khiến tôi vô cùng hạnh phúc và thoải mái”.

Nhìn thấy các con hạnh phúc bên nhau, gia đình 2 bên dần mở lòng và chấp nhận họ là những mảnh ghép của nhau. Hiện tại sau nhiều năm hẹn hò, cả hai đã dọn về sống chung một nhà. Họ thoải mái sống, quan tâm tới đối phương và cố gắng thực hiện nhiều dự định trong tương lai.

Cả hai vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau. (Ảnh: Khaosod)

Chàng trai có khuôn mặt không lành lặn và chuyện tình đẹp như mơ

Trước đó tại Việt Nam cũng từng có một câu chuyện tình yêu giữa chàng trai mang khuôn mặt không bình thường và một cô gái xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Báo Pháp Luật và Bạn Đọc viết, anh Lê Trung Tuấn (sinh năm 1998) có một khối u ở giữa khuôn mặt khi 11 tuổi. Do chi phí chữa trị quá lớn nên sau một thời gian thì gia đình anh đành bất lực. Nhưng rồi phép màu xảy ra khi trường hợp của Tuấn được nhiều người biết đến và ủng hộ chi phí phẫu thuật.

Chàng trai có khuôn mặt không bình thường đã viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn với cô gái xinh đẹp. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Sau 4 lần đại phẫu, khối u đã được loại bỏ, Tuấn như được hồi sinh một lần nữa. Chàng trai cũng tìm được một nửa của đời mình là cô gái tên Khuất Thị Sen (sinh năm 2002). Hai người quen qua mạng và bất ngờ gặp lại nhau trong một lần tham gia khoá tu.

Cả hai bên tình cờ quen nhau trên mạng. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Cảm mến trước nghị lực và sự ấm áp của người con trai này, Sen nhận lời yêu Tuấn. Sau 9 tháng tìm hiểu, 2 người chính thức về chung một nhà. Cô được nhà chồng vô cùng yêu thương, chăm sóc như con gái ruột. Sen hạnh phúc vì biết mình đã yêu và chọn đúng người.

Họ nên duyên vợ chồng sau 9 tháng hẹn hò. (Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc)

Có thể thấy, tình yêu thực sự có một sức mạnh thật diệu kỳ khi khiến con người ta có thể cảm thông và chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!


Liên tục cập nhật những tin tức mới nhất cùng YAN !

Trên thế gian này, tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt và mạnh mẽ nhất. Bởi nó có thể giúp con người vượt qua mọi rào cản từ tuổi tác, nhan sắc hay bất cứ khoảng cách, khó khăn, thử thách nào trong cuộc sống. Tình yêu sẽ càng trở nên thăng hoa khi chúng ta có thể thấu hiểu và cảm thông cho mọi khuyết điểm và thiếu sót của đối phương. Giống như câu chuyện tình yêu của cặp đôi đến từ Thái Lan ở trên, khi tình yêu đủ lớn, mọi giới hạn đều có thể xoá nhoà.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook