Chàng trai chăm thú hoang như con, còn dạy ngôn ngữ ngoại quốc

Chia sẻ Facebook
04/11/2022 12:10:33

Chàng trai trẻ sẵn sàng hi sinh thời gian, công việc và cả thời gian, tiền bạc để nhận nuôi những thú hoang. Anh thậm chí còn dạy cho chúng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.

Nhiều người dành trọn tình yêu cho động vật khi sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc, cuộc sống để cứu giúp và nuôi dưỡng những con vật thiệt thòi. Họ chăm sóc, yêu thương và gọi chúng là con rồi xưng bố mẹ. Tình cảm giữa chủ và thú cưng giờ đây chẳng khác gì tình thân trong gia đình.

Quốc Bảo coi thú nuôi như con. (Ảnh: Vietnamnet)

Chàng trai nhặt những con vật bơ vơ về nuôi dưỡng, huấn luyện bằng tiếng Anh


Vietnamnet đã đưa tin về chàng trai Nguyễn Quốc Bảo (34 tuổi, sống tại TP.HCM) thường xuyên đưa những con vật bơ vơ về nhà chăm sóc. Thấy chúng nhếch nhác, đi xiêu vẹo vì đói, anh thấy xót xa mang về nhà và sẵn sàng thuê nơi ở rộng hơn để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Anh chia sẻ: “Có lúc, nhà tôi nuôi 4 con chó, 7 con mèo và 1 con heo. Những con vật tôi nhặt về đều được đối xử công bằng. Tôi thương yêu và xem chúng như con. Tôi vẫn gọi chúng là con và xưng là ba. Mỗi ngày, tôi tắm rửa, nấu cho chúng ăn. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm chăm sóc chúng, tôi hỏi các bác sĩ thú y. Các con vật tôi nhặt về nuôi đều được tiêm vắc-xin, sổ giun sán, diệt bọ chét, ve”.

Anh thường đưa vật nuôi đi chơi với khách Tây. (Ảnh: Vietnamnet)

Chi phí để nuôi những con vật này không nhỏ. Chẳng hạn với chú heo con, mỗi ngày Quốc Bảo phải mua gạo, khoai tây 3 bữa, trung bình tốn 150 nghìn đồng cho một mình nó. Nhờ chăm sóc chu đáo, các con vật mà anh mang về nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Không chỉ chăm lo dinh dưỡng, chàng trai này còn dạy các con vật, bắt chuyện với chúng bằng tiếng Anh.


Chàng trai trẻ chia sẻ: “Tôi đam mê ngoại ngữ và đặc biệt thích tiếng Anh. Hơn thế, công việc của tôi toàn tiếp xúc với người nước ngoài nên càng đam mê hơn. Thế là tôi quyết định dạy những con vật mình đang nuôi bằng loại ngôn ngữ này”. Anh mở nhạc bằng tiếng Anh rồi trò chuyện với chúng bằng ngôn ngữ này khi cho ăn. Lúc đầu là từ ngữ đơn giản rồi nâng cao lên các câu phức tạp, các con vật dần hiểu ngôn ngữ tiếng Anh mà Quốc Bảo nói. Việc các con vật hiểu tiếng Anh gây thu hút lớn và được khách Tây cực kỳ yêu quý.

Các con vật được anh dạy tiếng Anh. (Ảnh: Vietnamnet)


Dành tình thương cho các con vật của mình, Quốc Bảo cũng nhận về nhiều điều bất ngờ. Mỗi khi cô đơn, Quốc Bảo lại được “các con” quấn quýt, lưu luyến. Lúc nào anh cũng nhận mình là ba rồi gọi vật nuôi là con. Anh kể về chú heo nặng trên 100kg từng được nhận nuôi lúc còn nhỏ xíu: “Một lần, tôi có việc đi ngang qua cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức, TP.HCM), thấy nó đang bị rao bán. Thương quá, tôi mua về nuôi. Nó đặc biệt lắm, chỉ ăn khoai tây với gạo thôi nhưng rất thông minh.


Bây giờ, tôi kinh doanh lại nên không có nhiều thời gian chăm sóc các bé. Ngoài việc mang một số bé chó ra cửa tiệm, tôi để chúng ở nhà và nhờ hàng xóm chăm giúp. Đối với con heo, nó lớn quá rồi, không còn chỗ để nuôi, chăm nữa. Dù rất buồn nhưng tôi phải gửi nó xuống Củ Chi, gửi tiền hàng tháng để người ta nuôi giúp. Tôi xem nó như con nên mấy ngày đầu xa nó, tôi không chợp mắt được tí nào. Ở dưới, nó cũng buồn, cứ kêu và ủi vào chuồng hoài”.

Tình thương dành cho động vật của anh Quốc Bảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chàng trai trẻ đã dành mọi điều tốt đẹp nhất, yêu thương vật nuôi như chính con mình.

Con heo được anh Bảo nhận nuôi từ bé. (Ảnh: Vietnamnet)

Người phụ nữ sẵn sàng bán nhà, cưu mang hàng chục chó mèo

Trước đây, Vietnamnet cũng từng đưa tin về chị Lê Thị Thanh Chi (39 tuổi, sống tại Đà Nẵng) đang cưu mang 10 chú mèo, 70 chú chó. Hầu hết những con vật này đều bơ vơ và được Thanh Chi giải cứu. Mỗi lần thấy vật nuôi không có nơi nương thân chị lại không kìm lòng được mà mang về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Người phụ nữ nhận nuôi nhiều chó mèo. (Ảnh: Vietnamnet)

Số lượng nhận nuôi lên tới hàng chục con. (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đây, cả gia đình chị vốn sống tại trung tâm thành phố, trong ngôi nhà khang trang, rộng lớn. Tuy nhiên, lượng thú cưng mang về ngày càng tăng nên chị Chi quyết định bán nhà và chuyển ra ngôi nhà cấp 4 khác gần núi để sinh sống. Kể từ khi sống tách biệt khu dân cư, tránh ảnh hưởng mọi người, số lượng vật nuôi chị Chi mang về ngày càng đông.

Chị chuyển nhà để chó mèo có nơi ở thoải mái hơn. (Ảnh: Vietnamnet)

Dù không mấy khá giả nhưng những chú chó mèo được chăm sóc chu đáo. (Ảnh: Vietnamnet)

Nhiều người có tấm lòng cao cả, yêu thương động vật hết lòng dù việc này chẳng mấy dễ dàng khi phải hi sinh thời gian, công sức và cả tiền bạc. Tất cả việc họ làm chẳng vì vụ lợi mà xuất phát từ tận đáy lòng.


Theo dõi thêm bài viết tại YAN !

Vật nuôi khi sống chung lâu ngày với chủ cũng sẽ có tình cảm sâu nặng. Khi bỗng nhiên không được ở bên chủ chúng sẽ vô cùng cô đơn, tội nghiệp. Chính vì vậy, trước khi nuôi bất cứ con vật nào bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ. Hãy tính toán liệu rằng mình có đủ trách nhiệm, sự kiên trì để nuôi dưỡng nó trong suốt quãng thời gian dài hay thậm chí cả cuộc đời không. Ngoài ra, chi phí nuôi cũng không nhỏ khi ngoài tiền đồ ăn còn thăm khám, tiêm vắc xin...


Theo dõi thêm bài viết TẠI ĐÂY.

Chia sẻ Facebook