Chán việc văn phòng, đôi bạn thân bỏ phố về quê để trồng dưa hấu

Chia sẻ Facebook
05/04/2023 20:15:08

Mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Thay vì chạy theo những áp lực cơm áo gạo tiền nơi thành phố đắt đỏ, 2 cô gái chọn về quê trồng trọt, tuy ít tiền hưng lòng an yên, không còn áp lực công việc chất đống.

Tuổi trẻ mông lung giữa những lần khởi nghiệp thất bại cùng mức lương ít ỏi chẳng thể bám trụ được nơi thành phố, có không ít người đã quyết định về lại quê nhà để kiếm kế sinh nhai. Tạm gác lại ấm bằng cử nhân đại học hay thạc sĩ, cuộc sống nông dân tuy vất vả tay chân nhưng bù lại, đầu óc họ được thảnh thơi hơn, không còn  phải cạnh tranh gay gắt. Câu chuyện của đôi bạn thân dưới đây là một ví dụ.

2 cô gái  lựa chọn về quê để sinh sống. Ảnh: Sohu

Thông tin đăng tải trên Star Video, Đậu Đậu và San San là 2 cô bạn người Trung Quốc đã rủ nhau cùng "bỏ phố về quê" ở tuổi 30. Trước đó, Đậu Đậu vốn là nữ thạc sĩ từng tốt nghiệp Đại học Hồ Nam và làm việc cho một công ty sản xuất game trên thành phố. Công việc này đem đến cho cô nguồn thu nhập ổn định nhưng đổi lại rất nhàm chán, lặp đi lặp lại cùng khối lượng xử lý lúc nào cũng quá tải. Điều đó khiến Đậu Đậu cảm thấy áp lực và không muốn tiếp tục. Sau thời gian dài suy nghĩ đắn đo, tháng 10/2022, Đậu Đậu đã quyết định xin nghỉ việc để về quê sinh sống.

Không chỉ có 1 mình, cô gái còn rủ thêm người bạn thân cùng phòng từ thời đại học - San San trên hành trình tìm lại niềm vui cuộc sống ở tuổi 30 và nhận được sự đồng tình, ủng hộ. Sau khi về quê làm nông, hai người họ đã dồn tiền tiết kiệm để đầu tư xây nhà kính trồng dưa hấu. Chi phí sửa chữa và mua giống ban đầu tốn khoảng 50.000 nhân dân tệ (tương đương 170 triệu đồng). Quyết định bỏ phố về quê của đôi bạn thân ở tuổi 30 khiến gia đình 2 bên khá khó hiểu. Tuy nhiên, thay vì phản đối, họ lại ủng hộ và giúp đỡ Đậu Đậu và San San trong việc trồng trọt.

Công việc chủ yếu là trông cây. Ảnh: Sohu

Trông dưa tuy vất vả nhưng không còn deadline. Ảnh: Sohu

Đậu Đậu hài lòng với cuộc sống này. Ảnh: Sohu

Rời xa đô thị ồn ào bận bịu với công việc văn phòng nhàm chán, 2 cô gái người Trung quốc giờ đây phải lao động chân tay vất vả hơn, thu nhập thấp chỉ bằng 1/10 trước khi nhưng bản thân lại cảm thấy tâm hồn thư thái, hạnh phúc hơn rất nhiều. Riêng Đậu Đậu không còn bị mất ngủ, đầu óc quay cuồng với những số liệu nữa. Nhờ vậy, cô ăn ngon ngủ kỹ tới mức tăng 5kg chỉ sau 3 tháng về quê trồng dưa hấu.

Sau khi câu chuyện của đôi bạn thân được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nó lập tức thu hút sự chú ý rất lớn, đặc biệt là giới trẻ. Đa phần mọi người đều ủng hộ quyết định này của Đậu Đậu và San San. Thay vì phải chịu áp lực quá lớn trước nỗi lo cơm áo gạo tiền nơi thành phố, họ về quê, ở với người thân và dành thời gian nuôi dưỡng tinh thần trở nên vui vẻ cũng là một điều tốt. Một số ý kiến khác thì bày tỏ sự tiếc nuối cho công sức đi học suốt nhiều năm để đạt được bằng cấp của 2 cô gái.

Trồng trọt đem đến niềm vui cho 2 cô gái. Ảnh: Sohu

Thành quả thu về là những quả dưa ngon ngọt. Ảnh: Sohu

Ngày nay, không hiếm những bạn trẻ tương tự dám bước ra khỏi vùng an toàn, đi tìm kiếm những công việc phù hợp với năng lực, đam mê của bản thân chứ không nhất thiết phải cố gắng bám trụ lại nơi đô thị. Báo Thanh Niên đưa tin, vợ chồng chị Thủy (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và anh Khoa (29 tuổi) cũng là một ví dụ nổi bật về việc từ bỏ mức lương cao ở thành phố để về quê cùng đi bán dao.

Cặp đôi bỏ phố về quê kinh doanh dao và đạt doanh thu khủng. Ảnh: Thanh Niên

Thời điểm mới kết hôn, anh Khoa đang làm nhân viên ngân hàng. Nghe theo nguyện vọng của vợ, người chồng sẵn sàng bỏ việc về Vĩnh Phúc lập nghiệp. Gia đình nhà ngoại vốn có xưởng làm dao nên cả 2 quyết định kinh doanh luôn mặt hàng này. Trải qua rất nhiều khó khăn nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc. Giờ đây, chị Thủy và anh Khoa đã tạo dựng được thương hiệu riêng mà nhập mối sỉ cho nhiều nơi trên các kênh bán hàng online. Cuộc sống tinh thần cũng thoải mái, tự do và bớt gò bó hơn như thời còn ở thành phố.

Anh Khoa luôn chiều theo mọi quyết định của vợ. Ảnh: Thanh Niên

Từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao ở thành phố để về quê làm việc không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Thế nhưng mỗi người sẽ có một định hướng riêng cho chính mình, miễn sao bản thân họ thấy hạnh phúc, không vi phạm pháp luật là được. Nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh này, liệu bạn có sẵn sàng bỏ phố về quê không, để lại ý kiến bên dưới nhé!


Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!

CẦN CHI HẠT GIỐNG BẠN VẪN TRỒNG ĐƯỢC LOẠT CÂY GIA VỊ VỚI CÁCH ĐƠN GIẢN

Gia vị là thứ không thể thiếu trong nấu nướng hàng ngày để tạo nên những món ăn ngon và hương vị độc đáo. Nhưng bạn có thể quên khi đi chợ, vì vậy hãy dành thời gian để trồng nó trong thùng xốp để có sẵn. Không cần phải mua hạt giống cho các loại gia vị. Chỉ cần ăn thức ăn thừa, cắm xuống đất và tưới nước thường xuyên.

Tỏi: Để riêng một nhánh tỏi, đợi nảy mầm ngâm vào nước chờ mọc rễ, đem trồng xuống đất, tưới nước thật kỹ.  Sả: Hái vài nhánh sả, cắt bỏ lá, ngâm vào chậu nước để sả bén rễ. Khi sả đã hình thành đủ rễ, thân, lá thì có thể đem trồng xuống đất và ăn trong vòng một tháng.

Chia sẻ Facebook