Chân dung nam shipper hỏi tác giả bằng tiếng Pháp: Ước mơ làm dịch giả

Chia sẻ Facebook
13/11/2022 16:19:20

Khoác trên mình bộ quần áo shipper, anh chàng “sổ một tràng” tiếng Pháp khiến ai nấy đều phải trầm trồ, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Không những vậy, anh còn biết cả tiếng Anh, Trung, Nhật.

Thời gian gần đây, các anh chàng shipper thường được nhắc đến là những chàng trai đa năng, đi ship chỉ vì “đam mê”. Có người ship hàng đến gặp khách đang làm bài còn giải cả đề hộ khách khiến netizen được một phen ôm bụng cười.

Mới đây, mạng xã hội lại rần rần chia sẻ hình ảnh một chàng trai shipper đi tham gia sự kiện ra mắt sách của nhà văn Marc Levy. Đến phần giao lưu với tác giả, anh chàng trổ tài hỏi luôn bằng tiếng Pháp, không cần phiên dịch khiến ai nấy đều mắt chữ A, miệng chữ O.

Nam shipper gây bão khắp mạng xã hội khi tham gia sự kiện ra mắt sách. (Ảnh: FB Nhã Nam)

Đoạn clip nam shipper đặt câu hỏi được chia sẻ và trở nên viral khắp mạng xã hội. Trong đoạn video, anh chàng vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đồng phục shipper, tự tin đứng dậy đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp. Nhiều người đã dịch lại câu hỏi của anh chàng như sau:


"Bác đề cập lại một cách thẳng thắn về nguồn gốc bao quát của niềm tin. Cho phép cháu được hỏi bác 1 câu hỏi. Bác đã tìm kiếm những kịch bản tinh tế như vậy ở đâu và đâu là nguồn cảm hứng ạ?”.

Anh chàng đứng lên đặt câu hỏi cho tác giả bằng tiếng Pháp mà không cần phiên dịch. (Ảnh cắt từ clip FB Nhã Nam)

Câu hỏi bằng tiếng Pháp của anh chàng khiến ai nấy đều trầm trồ. (Ảnh cắt từ clip FB Nhã Nam)


Nam shipper khiến mọi người trầm trồ khi giao lưu với tác giả bằng tiếng Pháp. (Clip: Nhã Nam)

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều khen ngợi chàng trai có khả năng tiếng Pháp đỉnh cao.

Một số bình luận của netizen bên dưới đoạn clip:


"Hic người ta làm shipper chạy ngoài đường đi sự kiện không kịp thay áo mà vẫn bắn tiếng Pháp với tác giả ầm ầm, còn tôi ngày xưa học tiếng Pháp xém rớt môn vì ngữ pháp quá khó."


"Xin vía gấp, tấm thân này học mãi cũng chỉ bập bẹ giới thiệu bản thân. Ôi tiếng Pháp."


"Chú hàng xóm nhà mình cũng làm shipper nè. Mà tiền thân chú làm kế toán trưởng của 1 tập đoàn lớn. Chú nghỉ việc vì không cùng chí hướng với sếp chứ chẳng phải dở, nên ở đời đừng đánh giá vẻ bề ngoài. Người mặc vest chưa chắc đã hơn ông chú đi xe đạp."

Nhiều người để lại bình luận khen ngợi chàng trai. (Ảnh chụp màn hình FB Nhã Nam)

Được biết, nam shipper trong đoạn clip là anh Huỳnh Hữu Phước (25 tuổi), hiện đang làm cho một dịch vụ giao đồ ăn ở TP.HCM. Chia sẻ với Zing News anh Phước cho hay nhà văn Marc Levy là thần tượng của anh nên khi nghe tin sự kiện có ông tham gia liền gác lại công việc để tới xem. Anh cũng không ngờ đoạn clip của mình lại trở nên hot như vậy.


“Khi được gọi lên đặt câu hỏi, mình cực kỳ hồi hộp vì thấy đông người quá, nhưng lỡ phóng lao rồi thì theo lao. Nói được một chút mình lại run và vấp cũng nhiều.


Có lẽ nhiều người hay mặc định shipper là lao động chân tay và ít làm việc đầu óc, nên việc một shipper đến sự kiện sách, lại có thể giao tiếp với tác giả bằng tiếng Pháp khiến mọi người quan tâm hơn, chứ mình thấy cũng không có gì đặc biệt.”

Ngoài tiếng Pháp anh chàng còn biết cả tiếng Anh, Trung, Nhật. (Ảnh: FB H.H.P)

Tuy nhiên, khi biết trình độ học vấn của anh chàng, nhiều người sẽ phải trầm trồ. Cụ thể, nam shipper là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM. Anh Phước tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Pháp ĐH Sư Phạm TP.HCM. Không chỉ sử dụng thành thạo ngôn ngữ này, anh chàng còn biết thêm cả tiếng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Ước mơ của chàng trai là có thể trở thành dịch giả. Anh Phước đã dịch xong một tác phẩm văn học đương đại của Pháp nhưng chưa được xuất bản. Công việc shipper được anh chàng bắt đầu làm thêm từ năm 2 đại học. Đây là công việc giúp anh có thêm thu nhập và thoải mái thời gian trong khi chờ đợi tìm được công việc về dịch thuật.

Anh chàng đi làm thêm shipper trong thời gian chờ tìm việc phiên dịch. (Ảnh cắt từ clip FB Nhã Nam)

Trước đó, mạng xã hội cũng rần rần chia sẻ hình ảnh một anh shipper đang đi ship hàng cho khách thì gặp chàng nhân viên thiết kế "bí" ý tưởng liền nhảy vào giúp đỡ. Cụ thể, khách hàng của anh shipper này là một nhân viên thiết kế hoặc kiến trúc đang "loay hoay" với bản vẽ cho khách từ đêm hôm trước. Mãi không có ý tưởng mới, chàng trai liền nghĩ rằng "có thực mới vực được đạo" nên nhanh tay gọi ship đồ ăn. Anh chàng cũng không ngờ chính hành động này đã giúp anh tìm được cứu tinh của đời mình.

Câu chuyện được chàng trai đăng tải trên một diễn đàn xã hội. (Ảnh: TBTP)

Khi shipper giao đồ ăn đợi mãi vẫn không thấy chàng trai ra nhận hàng. Nóng lòng, anh shipper quyết định tiến vào xem sao. Khi thấy khách hàng vẫn loay hoay với bản vẽ mãi, anh chàng liền ra tay trợ giúp và đúng 5 phút sau thì bản thiết kế đã được chỉnh sửa đẹp hơn trong sự ngỡ ngàng của chàng trai. Khi nói chuyện, anh chàng mới biết hóa ra nam shipper này đã có bằng đỏ Kiến trúc và là thạc sĩ ngành Thiết kế, làm thêm giao hàng để có tiền trang trải cuộc sống.

Anh shipper hào hứng giúp khách hàng sửa bản thiết kế. (Ảnh: TBTP)


Vậy mới thấy, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Không ít người có bằng cấp, chuyên môn cao nhưng lại lựa chọn làm các công việc vất vả. Tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, lo cho cuộc sống ổn định. Bạn nghĩ sao về những anh chàng shipper này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có một lựa chọn nghề nghiệp riêng. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình, bất cứ nghề nghiệp nào trong xã hội cũng xứng đáng được trân trọng.

Từ trước đến nay nghề shipper luôn được đánh giá là một nghề vất vả và lắm rủi ro. Không những phải dãi nắng dầm mưa ngoài đường mà đôi khi còn phải gặp những khách hàng "oái ăm", khiến shipper công cốc sau giờ làm. Chính vì thế, chúng ta càng cần phải trân trọng nghề nghiệp này hơn.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook