Chân dung chàng trai Việt Nam với ước mơ mở trường ngôn ngữ tại Nhật

Chia sẻ Facebook
18/10/2022 16:35:31

Vượt qua 4 ứng cử viên người Nhật, anh Nguyễn Duy Anh (35 tuổi, quê ở Đông Anh, Hà Nội) xuất sắc trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản sau nhiều năm bôn ba xứ người.

Trải qua 17 năm bôn ba xứ người, từng phải làm đủ nghề để mưu sinh từ rửa bát thuê, nhân viên cửa hàng tiện lợi, phụ bếp,... anh Nguyễn Duy Anh (Hà Nội) cuối cùng đã gặt hái được trái ngọt. Nhìn lại cả chặng đường dài của mình, chàng trai cứ ngỡ như một giấc mơ.

Từng thi trượt đại học ở Việt Nam, con đường du học không phải màu hồng

Trước khi sang Nhật Bản du học, anh Nguyễn Duy Anh từng thi vào Học viện An ninh Nhân dân nhưng không đỗ. Đó như một “cú sốc” đầu đời khiến anh chàng mất hết phương hướng. Duy Anh lựa chọn đi du học vì đó là phương án tốt nhất lúc bấy giờ. Cứ ngỡ cuộc sống du học sẽ là màu hồng nhưng áp lực kiếm tiền, nỗi nhớ nhà khiến anh tưởng như gục ngã.

Chân dung chàng trai Nguyễn Duy Anh (Hà Nội), là hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)


Chia sẻ với Trí Thức Trẻ về khoảng thời gian đầu mới đi du học, anh Nguyễn Duy Anh cho hay: " Tôi gặp nhiều du học sinh khác và ở cùng họ trong ký túc xá của nhà trường, 4 bạn/phòng. Thời điểm đó, internet chưa phát triển như bây giờ, tôi phải mua thẻ điện thoại rồi ra bốt điện thoại công cộng gọi về cho gia đình, mỗi tháng một lần. Một thẻ tính ra tiền Việt khoảng 400 nghìn đồng thì có thể gọi được vài tiếng.


1-2 tháng đầu thì còn ham chơi, ham vui và nhiều trải nghiệm nên tôi chưa cảm thấy nhớ nhà. Nhưng sang tháng thứ 3 thì bắt đầu hụt hẫng. Các anh chị em thỉnh thoảng lại tổ chức tiệc cuối tuần. Một hôm tự nhiên đang tổ chức thì có bạn nữ khóc, thế là tất cả mọi người ôm nhau khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ ngày xa nhà, bỗng thấy nhớ nhà vô cùng."

Thời điểm mới sang Nhật nỗi nhớ nhà và áp lực kiếm tiền từng khiến anh chàng như gục ngã. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Không chỉ vậy, để có thể trang trải đủ chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản, anh Duy Anh đã phải làm rất nhiều nghề. Thời gian đầu vì chưa thông thạo tiếng Nhật nên anh phải đi rửa bát thuê tại một quán ăn. Mặc dù công việc chân tay vất vả nhưng nó cũng tạo điều kiện để chàng trai Hà Nội va vấp, học hỏi được nhiều điều.

Duy Anh cũng nhận ra nếu không giỏi tiếng Nhật bản thân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và cuộc sống. Chính vì thế chàng trai quyết định tập trung vào học tiếng. Anh cũng đặt ra từng mục tiêu cụ thể phải đạt trình độ nào trong thời gian bao lâu. Cứ như vậy, Duy Anh dần dần đã tiến bộ hơn. Biết Tiếng Nhật, chàng trai cũng chuyển sang làm các công việc đỡ vất vả hơn như: làm bếp, nhân viên cửa hàng tiện lợi. Nhờ đó mà anh cũng học thêm được kỹ năng giao tiếp rồi rần rần trở thành phiên dịch.

Công việc đầu tiên của anh chàng ở đất nước mặt trời mọc là rửa bát thuê. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)


Thi đỗ vào trường Kinh tế, được học bổng toàn phần

Sau khi kết thúc hai năm học tiếng, anh chàng theo học khóa dự bị đại học tại Học viện EHLE (thành phố Osaka). Trời không phụ lòng người khi Duy Anh tiếp tục thi đỗ khoa Kinh tế, Đại học công lập tỉnh Hyogo (thành phố Kobe). Đây là ngôi trường top 3 về khối ngành Kinh tế của Nhật Bản. Năm đó, Duy Anh cũng là sinh viên người Việt đầu tiên thi đỗ vào ngôi trường danh giá này.

Duy Anh từng thi đỗ vào trường Kinh tế top 3 của Nhật Bản. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Vì là du học sinh nước ngoài nên Duy Anh cũng gặp nhiều khó khăn lúc mới nhập học bởi trường yêu cầu rất cao. Tuy nhiên, anh chàng đã nỗ lực gấp đôi người khác để liên tiếp đạt học bổng toàn phần 4 năm liền. Vậy là chàng trai được miễn hoàn toàn chi phí học tập. Không chỉ vậy anh còn tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.

Sau khi ra trường, chàng trai Hà Nội làm biên, phiên dịch và xử lý hồ sơ cho du học sinh của trường Nhật ngữ Osaka Minami (thành phố Osaka). Đây cũng là nơi giúp anh chàng tích lũy kinh nghiệm và nhen nhóm ước mơ làm trong lĩnh lực giáo dục, đào tạo tiếng Nhật cho du học sinh quốc tế, nhất là du học sinh Việt Nam.

Anh chàng mong muốn dùng kinh nghiệm của mình giúp đỡ các du học sinh. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật Bản

Tiếp xúc với nhiều hồ sơ du học lại từng trải qua khoảng thời gian bắt đầu từ con số 0, Duy Anh hiểu hơn ai hết những khó khăn mà du học sinh phải chịu. Chính vì thế, anh chàng mong muốn có thể thành lập một trường tiếng Nhật để giúp đỡ du học sinh Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.


"Tôi mong muốn có những cống hiến sâu rộng hơn, ví dụ như xây dựng đề án thành lập một trường tiếng Nhật, đứng trên góc nhìn của một du học sinh để mình giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Tôi đã đưa ra đề án với ban quản trị tập đoàn. Mọi người phản đối nhiều, cho rằng tôi cần thêm những trải nghiệm, để chuẩn bị thì cũng mất 5-7 năm.


Tôi còn trẻ và mong muốn cống hiến, muốn làm hết mình, đến 200% năng lượng của bản thân nên tôi không bỏ cuộc. Hàng ngày tôi dậy sớm làm xong công việc, đến 8h tối là chuẩn bị viết kế hoạch, làm cùng các thầy cô giáo để thuyết phục, cũng như chuẩn bị mọi thứ để có thể thành lập trường. Kế hoạch của tôi chuẩn bị trong vòng một năm” , Duy Anh chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Chàng trai đã nỗ lực tới 200% sức lực để có được thành công như ngày hôm nay. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)


Với quyết tâm của mình, cuối cùng ấp ủ của anh đã chính thức trở thành hiện thực. "Tháng 4/2015 là trường tiếp nhận khóa học sinh đầu tiên, tôi rất hạnh phúc. Lúc đó, tôi đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, chuyên quản sinh và tuyển sinh.


Tháng 5/2021 tôi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Lúc đó đại dịch đang hoành hành, các bạn du học sinh quốc tế không thể đến Nhật Bản. Thời điểm đó tôi cũng đang ở Việt Nam. Để tiếp nhận công việc này, bản thân tôi cũng mất 1 tuần để suy nghĩ, lựa chọn. Mọi người cũng động viên tôi cứ thử xem thế nào" , Duy Anh tâm sự với Trí Thức Trẻ.

Sau 17 năm bôn ba xứ người, chàng trai Hà Nội đã có được quả ngọt. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Đối với chàng trai Hà Nội việc trở thành hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực. Bởi người Nhật vốn nổi tiếng với văn hóa làm việc cống hiến và kỷ luật rất khắt khe. Chính vì thế anh chàng phải dành trọn tình yêu, sự tâm huyết để đảm đương khối lượng công việc lớn. Anh Duy Anh thường là người tới nơi làm việc sớm nhất và về muộn nhất.

Cuối cùng, vượt qua 4 ứng viên người bản xứ có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, anh Duy Anh chính thức trở thành Hiệu trưởng của Học viện Nhật ngữ GAG vào giữa tháng 5/2021. Đến nay, chàng trai người Việt đã giữ cương vị này được 1 năm.

Nguyễn Duy Anh còn là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Được biết ngôi trường mà anh chàng làm hiệu trưởng có lượng du học sinh Việt Nam khá cao, chiếm tỉ lệ từ 50 - 60%. Ngoài ra, Học viện còn có các du học sinh đến từ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal, Sri Lanka, Mông Cổ, Thái Lan, Nga, Mỹ… Duy Anh cũng mong muốn có thể vận dụng những kinh nghiệm học tập và làm việc của bản thân để giúp đỡ cho các bạn du học sinh, nhất là du học sinh Việt Nam muốn học tập, lập nghiệp tại đất nước mặt trời mọc.


Không chỉ là hiệu trưởng người Việt đầu tiên tại Nhật, anh còn là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh Duy Anh luôn đặt cho bản thân mình một tôn chỉ: "Tôi không phải người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ là người cố gắng nhất".

Vị hiệu trưởng này cũng mong muốn gắn kết thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Nhật. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)

Ông Vũ Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tặng hoa cho anh Nguyễn Duy Anh. (Ảnh: FB Nguyen Duy Anh)


Bạn nghĩ sao về hành trình lập nghiệp của chàng trai Hà Nội này? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Câu chuyện về những người Việt lập nghiệp thành công ở nước ngoài xưa nay không phải hiếm. Ngoài Nguyễn Duy Anh, Quang Linh Vlogs cũng là một tấm gương điển hình. Từ việc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải sang Angola lao động kiếm tiền giờ đây Quang Linh đã là chủ của một trang trại tiền tỷ. Bên cạnh đó anh còn kinh doanh, xây dựng trường học, giúp đỡ bà con Angola có công ăn việc làm. Đây chính là những tấm gương sáng không chỉ thành danh ở nơi đất khách quê người mà còn quảng bá rộng rãi hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook