Chân dung "bố mẹ chồng quốc dân" đứng ra làm đám cưới cho con dâu

Chia sẻ Facebook
15/04/2023 19:26:49

Mới đây, câu chuyện cảm động bố mẹ chồng tự tay đứng ra lo liệu, tổ chức đám cưới cho con dâu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Ai cũng cảm động trước tấm lòng của những người trong gia đình dành cho nhau.


13:00 15/04/2023

Mới đây, câu chuyện gia đình chồng làm đám cưới cho con dâu đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội. Dân tình không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước hành động nhân văn này. Được biết, gia đình này hiện tại đang sinh sống tại xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chồng (cũ) của cô dâu không may ra đi mãi mãi cách đây 5 năm. Đến nay, được bố mẹ chồng ủng hộ, cô gái mới quyết định đi thêm bước nữa. Để ngày vui của con dâu chu toàn, bố mẹ chồng đứng ra lo liệu đám cưới cho cô như con gái ruột.



Bố mẹ chồng (ngồi trước) làm đám cưới cho con dâu lấy chồng mới. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, ngoài những lời chúc phúc gửi đến cô dâu mới, mọi người đều ngưỡng mộ trước tấm lòng của bố mẹ chồng cô. Không phải ai cũng có thể yêu thương, lo lắng cho con dâu được như vậy.

Báo Vietnamnet thông tin, ông Trần Năng Toán (66 tuổi, ngụ xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và bà Đặng Thị Hòa (64 tuổi) chính là bố chồng và mẹ chồng (nay là bố chồng và mẹ chồng cũ) của cô dâu Bảo An. Cả 2 đều rất bất ngờ khi chuyện gia đình bất ngờ trở nên nổi tiếng.



Gả con dâu đi bước nữa, mẹ chồng rất xúc động. (Ảnh: H.)



Cả bố mẹ chồng đều bật khóc, ông Toán còn ôm lấy chồng mới của con dâu nghẹn ngào. (Ảnh: H.)


Vợ chồng ông Toán cho biết, mình yêu thương Bảo An như con gái ruột. Ngày con trai mất, vợ chồng ông đau đớn đến tột cùng, thương con nhưng cũng vô cùng xót xa cho con dâu lúc ấy còn đang chăm con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Thấy con dâu còn trẻ đã phải chịu cảnh góa bụa, cô đơn, không ít lần 2 ông bà thúc giục con đi tìm hạnh phúc mới. “Vừa rồi, An xin phép vợ chồng tôi cho cháu đi bước nữa. Nghe vậy, vợ chồng tôi rất ủng hộ. An còn ít tuổi, chuyện tìm hạnh phúc mới là lẽ đương nhiên. Gia đình tôi không ích kỷ rồi giữ cháu lại”, ông Toán chia sẻ cùng báo Vietnamnet.



Bảo An may mắn tìm được hạnh phúc mới sau chuỗi ngày cô đơn, vất vả. (Ảnh: H.)



Bố mẹ chồng Bảo An trực tiếp trao vàng cho cô dâu, chú rể. (Ảnh: H.)


Đặc biệt, theo ông Toán chia sẻ, bố mẹ ruột của chị Bảo An cũng đặc biệt tin tưởng để gia đình ông Toán, bà Hòa đứng ra lo liệu tổ chức đám cưới cho con gái: “Bố mẹ của An nói họ chỉ gả chồng cho con gái một lần thôi. Bây giờ, An là con của chúng tôi thì chuyện cháu đi bước nữa do gia đình chồng quyết định, tổ chức”. Nhận được sự tin tưởng này, bố mẹ chồng chị An dốc lòng, dốc sức, quyết lo cho con dâu mọi thứ thật chu toàn.


Ngày làm đám cưới cho con dâu, gia đình ông Toán chuẩn bị 35 mâm cỗ, mời họ hàng, hàng xóm tới dự tiệc mừng. Mâm cỗ đầy đủ không thiếu thứ gì. Toàn bộ chi phí trong đám cưới của con dâu cũng do bố mẹ chồng lo liệu, không muốn con phải băn khoăn, suy nghĩ về kinh tế. Đặc biệt hơn cả, gia đình ông Toán, bà Hòa không nhận phong bì, quà cưới từ khách mời: “Bà con đến mừng cho cháu, còn quà mừng thì nhà tôi không nhận. Chúng tôi chỉ muốn nhận được tấm lòng và sự hiện diện đầy đủ của quý quan khách”. Với ông Toán, chuyện bố mẹ chồng gả con dâu là chuyện hiếm, thế nhưng nó xuất phát từ đáy lòng của các thành viên trong gia đình.



Cô dâu Bảo An hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ. (Ảnh: Vietnamnet)

Về phần bà Hòa (nay là mẹ chồng cũ của cô dâu Bảo An), bà rất xúc động và cũng phấn khởi khi có thể lo cho con dâu đám cưới chu toàn, thấy con tìm được hạnh phúc mới. Hôm tiễn con dâu về nhà chồng mới, bà đã khóc nhiều. Không chỉ bà Hòa mà các thành viên khác cũng xúc động đến rơi nước mắt.



Bà Hòa, người mẹ chồng khiến nhiều người thán phục vì tấm lòng bao dung. (Ảnh: Vietnamnet)


Chị Bảo An lấy chồng trong làng, chính vì vậy, mấy ngày nay sau khi kết hôn, cô dâu mới vẫn thường xuyên lui tới nhà bố mẹ chồng cũ. Ông Toán, bà Hòa rất vui vì vẫn có thể thường xuyên được gặp con dâu và cháu nội: “Hôm qua, vợ chồng An có qua nhà tôi ăn cơm. Trưa nay, cả hai lại qua ăn cơm tiếp, con dâu lớn của tôi đang đi chợ, lo cơm nước. Bảo An lấy chồng gần nên Bon không xa ông bà nội. Bây giờ, tôi có thêm con trai cũng được mà gọi là con rể cũng chẳng sao. An về đây thì như con gái về nhà mẹ đẻ”, bà Hòa xúc động chia sẻ cùng Vietnamnet.



Chồng mới của Bảo An cũng rất yêu thương con trai của cô. (Ảnh: FB H.R)



Bảo An hạnh phúc vì được gia đình chồng (cũ) yêu thương. (Ảnh: Vietnamnet)

Câu chuyện bố mẹ chồng gả con dâu đi lấy chồng mới đã khiến không ít người cảm động. Chân dung của ông Toán, bà Hòa là tấm gương về sự nhân văn mà nhiều người cần học hỏi.

Mối quan hệ giữa con dâu và gia đình chồng luôn được nhiều người chia sẻ. Không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết. Chính vì vậy, việc nhà chồng xem nàng dâu như ruột thịt trong gia đình luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Để đạt được điều này, mỗi thành viên đều phải chân thành, đối xử tốt với nhau mà không cần tính toán.


Theo dõi thêm bài viết tại đây.

Anh Trang - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Vào Facebook để bình luận

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook