Cha đưa con trai tật nguyền đi tắm biển, nguyện làm đôi chân của con

Chia sẻ Facebook
13/07/2023 11:14:06

Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cha vẫn luôn bên con, đồng hành cùng con. Dẫu cho con có bị tật nguyền, cha cũng sẵn sàng làm đôi chân đưa con đến mọi nơi, từ biển xanh cho tới núi đồi. Nơi đâu con muốn đi, cha chắc chắn sẽ cố gắng để đồng hành cùng con.

Trên cuộc đời này có lẽ sẽ không một ai thương con như cha mẹ. Nếu như mẹ đại diện cho hình ảnh ấm áp, hiền hậu thì cha lại lại người lạnh lùng, ít nói bởi vì ông chính là trụ cột của gia đình. Thế nhưng, dù ít bày tỏ cảm xúc bằng lời nói nhưng từng hành động của cha đều thể hiện tình yêu thương con vô bờ bến.

Cha không nói nhưng yêu thương con vô bờ bến. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Dù có bất kỳ khó khăn nào, cha sẽ luôn đồng hành cùng con

Cách đây không lâu, hình ảnh người cha đưa cậu con trai bị liệt cả hai chân đi tắm biển Sầm Sơn đã khiến nhiều người xúc động khi chứng kiến. Được biết, vì hai chân bé không thể di chuyển nên người cha đã bế con trên tay, ôm chặt con trong vòng tay rám nắng đầy yêu thương. Hai cha con cùng nhau ngâm mình dưới dòng nước mát. Có lẽ đó là lần đầu tiên được đi biển nên cậu bé đã rất hạnh phúc, nở nụ cười vui vẻ.

Hình ảnh người cha đưa con trai tật nguyền đi tắm biển gây xúc động cho nhiều người. (Ảnh: Beatvn)

Cậu bé ôm chặt tay cha, hòa mình vào làn nước biển. (Ảnh: Beatvn)

Nhìn những hình ảnh đó, chúng ta mới hiểu được tình yêu cha dành cho con nó lớn đến nhường nào. Bất chấp khó khăn, vất vả, cha vẫn luôn là người đồng hành, sẵn sàng thay đôi chân của con để đưa bé đi đến mọi nơi. Chỉ cần người khác đi được, chắc chắn con của cha cũng sẽ chạm tới. Và dù năm tháng có dài rộng ra sao, người cha trong câu chuyện trên chắc chắn sẽ làm đôi chân của con suốt cuộc đời này.

Cha sẽ là đôi chân của con, cùng con đi đến mọi nơi. (Ảnh: Beatvn)


Là những người trẻ, có lẽ các bạn trong “Cột sống” Gen Z đôi lúc cũng cảm thấy ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm với cha. Đôi lúc, nhiều bạn sẽ cảm thấy cha lạnh lùng, khó gần, khó nói chuyện. Thế nhưng, trên thực tế, cha lại quan tâm chúng ta một cách âm thầm, từng li từng tí. Có những điều cha chẳng bao giờ nói ra nhưng hành động còn lớn hơn thế rất nhiều. Tình yêu thương của cha ví như trời biển, mênh mông chẳng bao giờ hết.

Tình yêu thương cha dành cho con chẳng bao giờ vơi. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Dù đi đâu, về đâu, vẫn có cha dang tay đứng chờ

Cuộc đời này dài rộng lớn, chẳng biết khó khăn khi nào sẽ ập tới. Thế nhưng nếu vẫn còn cha mẹ chở che, đó là niềm may mắn với rất nhiều người. Những khi mệt mỏi, yếu lòng nhất, nhiều người cùng chỉ mong được trở về nhà, lao vào vòng tay của mẹ, nhìn thấy bóng dáng vững chãi của cha. Chỉ cần như vậy, bão giông trong lòng tự khắc dịu lại, bị ngăn cả đằng sau tấm cửa.

Bờ vai vững chãi của cha sẽ là điểm tựa cho con. (Ảnh minh họa: An&Na)

Cha sẽ luôn có mặt mỗi khi con cần. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Đôi lúc cha sẽ rất lạnh lùng, cứng nhắc nhưng khi không có mặt con, cha lại dành những lời lẽ yêu thương, tình cảm. Bạn Hiên (24 tuổi, Bình Định), một độc giả của YAN tâm sự: “Cha mình là người ít nói, lạnh lùng và mình luôn nghĩ rằng hai cha con không hợp nhau. Một lần mình ngã xe, người trầy xước hết cả. Vậy mà về nhà còn bị cha mắng vì tội đi đứng không cẩn thận. Lúc đó vừa đau, vừa bực lại vừa buồn vì nghĩ cha không thương mình. Nhưng một lúc sau đi xuống nhà, lại thấy cha đang cầm túi bông băng, thuốc đỏ, đưa cho mẹ để mẹ cầm lên cho mình. Tự dưng khi đó nước mắt mình cứ rơi. Thì ra cha cũng thương mình chứ không phải không”.

Con dù lớn vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng của cha. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Cha là vậy đó, không lời nói nhưng hành động lại lớn lao hơn vậy rất nhiều. Nếu ai còn cha, xin hãy trân trọng, dành thời gian bên người đàn ông ấy nhiều hơn. Dù cho bão giông sụp xuống, chắc chắn cha sẽ luôn che chở, bảo vệ cho con.

Cha trong mắt những đứa con luôn là người lạnh lùng, ít nói. Thế nhưng, hành động của cha lại ấm áp vô bờ bến. Cha luôn quan tâm, lo lắng cho con dù không nói thành lời. Dẫu có lớn đến đâu, với cha, con vẫn mãi là đứa bé cần được che chở, bảo vệ. Dẫu cho con có tật nguyền, có không lành lặn, cha cũng sẵn sàng làm đôi chân suốt cuộc đời, đưa con đến nơi cần đến. Hy vọng năm tháng dài rộng, những người con sẽ không bao giờ quên công lao của cha.


Cùng cập nhật những tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook