CĐV bật khóc khi đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan tại AFF Cup 2022

Chia sẻ Facebook
17/01/2023 10:21:27

Có mặt từ sớm để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022, người hâm mộ vỡ oà cảm xúc trước cơ hội của tuyển nhà và kết quả chung cuộc của trận đấu.

Những ngày cuối năm, bên cạnh không khí náo nhiệt ngày Tết đến thì hàng triệu trái tim Việt cũng đang thổn thức theo diễn biến của giải thưởng AFF Cup 2022 cùng đổi tuyển Việt Nam. Kết quả chung cuộc tại trận đấu chung kết vừa rồi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã khiến cho nhiều người không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hàng trăm người theo dõi trận chung kết quan trọng này. Ảnh: VnExpress

Vào 19 giờ 30 tối ngày 16/1, đã có hơn hàng trăm người có mặt tại đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chung kết lượt về của giải thưởng AFF Cup 2022 ở trên sân vận động Thammasat, Bangkok (Thái Lan). Dân tình ai nấy đều kéo nhau đến đây để theo dõi diễn biến trận đấu thông qua màn hình led.

Người hâm mộ có mặt từ sớm để theo dõi trận đấu. Ảnh: Tứ Quý

Trận đấu đưa người xem đến nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: VnExpress

Những bàn thắng trước đó của thầy trò Park Hang Seo khiến nhiều người không khỏi vỡ òa và hy vọng rằng năm nay đội tuyển Việt Nam sẽ chạm tay vào chiếc cúp vàng của AFF Cup 2022. Song, điều mong chờ ấy đã không diễn ra. Vào phúc 25 của hiệp 1, cầu thủ nước bạn Theerathon Bunmathan đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, mang chiến thắng về cho đội Thái Lan đã khiến cho nhiều người rơi lệ.

Bàn thắng của Theerathon Bunmathan khiến nhiều người buồn bã. Ảnh: VnExpress

Không chỉ cổ động viên Việt Nam, nhiều cổ động viên là du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự nuối tiếc trước các cơ hội mà cầu thủ đội tuyển nước nhà tạo ra. Màn ghi bàn của Theerathon Bunmathan càng làm cho dân tình tiếc nuối pha bóng ở phút thứ 20 của Tiến Linh khi tiền đạo này đã ngả người móc bóng nhưng lại bị thủ môn đội tuyển Thái Lan - Kampon ôm gọn trái bóng do lực sút của Tiến Linh không đủ mạnh.

Du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự nuối tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Tứ Quý

Những giọt nước mắt của người hâm mộ lần lượt rơi trước kết quả trận đấu. Theo đó, sau hành trình dài rực rỡ cùng bóng đá Việt thì AFF Cup 2022 là giải cuối cùng mà HLV Park dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chính vì thế mà trận chung kết đã gây ra sự tiếc nuối to lớn cho thầy Park, các chàng cầu thủ cũng như người hâm mộ bóng đá.

Trận đấu mang lại nhiều cảm xúc tiếc nuối cho netizen. Ảnh: Tứ Quý

Tinh thần CĐV bóng đá tại Việt Nam khiến khách nước ngoài bất ngờ.

Trong 5 năm cống hiến, làm việc tại Việt Nam, nhà cầm quân 65 tuổi Park Hang Seo đã chinh phục nhiều cột mốc, viết nên lịch sử mới cho nền bóng đá của đất nước hình chữ S. Trong đó, đỉnh cao nhất có thể kể đến chức vô địch AFF Cup năm 2018, Á quân U23 châu Á và đứng thứ tư Asia, vô địch SEA Games 30 và đặc biệt là vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á World Cup 2022.

Những gì thầy Park làm cho bóng đá Việt khiến nhiều người dành tình cảm đặc biệt cho ông. Ảnh: Tứ Quý

Kết quả chung cuộc khiến mọi người không khống chế được cảm xúc của mình. Ảnh: Tứ Quý

Cũng trong ngần ấy năm, tình cảm của các cầu thủ, người hâm mộ bóng đá dành cho thầy Park đã vượt hơn mức tình cảm đơn thuần giữa cầu thủ với huấn luyện viên, fan hâm mộ với người cầm quân. Chính điều ấy đã khiến cho mọi người không thể cầm lòng cũng như bày tỏ sự tiếc nuối về trận đấu trước khi khép lại trang hành trình trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của thầy Park.

Các bạn có cảm nghĩ ra sao trước trận chung kết Việt Nam - Thái Lan tại mùa giải AFF Cup 2022 vừa qua? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với Bestie nhé!


Xem thêm nhiều thông tin hấp dẫn khác tại Bestie .

HLV PARK ÔM TỪNG HỌC TRÒ TRONG BUỔI TẬP CUỐI, TOÀN ĐỘI QUYẾT VÔ ĐỊCH

Vào ngày 15/1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam có trận tập cuối tại Thái Lan trước khi bước chân vào trận chung kết lượt về. Trước đó tỉ số hoà 2 - 2 với tuyển Thái đã gây ra không ít khó khăn cho các cầu thủ. Song, đứng trước tình huống này, HLV Park vẫn dành tình cảm của mình cho mọi người. Cụ thể trong buổi tập luyện, thầy Park đã tiến đến ôm từng học trò của mình trước ngày kết thúc vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam của mình. Vị cầm quân người Hàn sẽ kết thúc hợp đồng 5 năm cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào khoảng  cuối tháng 1/2023…

Chia sẻ Facebook