Câu chuyện xúc động phía sau người mẹ chồng làm đám cưới cho con dâu

Chia sẻ Facebook
18/04/2023 12:12:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện bố mẹ chồng đứng ra tổ chức đám cưới linh đình cho con dâu đi lấy chồng mới khiến nhiều người xúc động và cảm phục vô cùng.


09:30 18/04/2023

Mẹ chồng - nàng dâu vốn là mối quan hệ xưa nay phức tạp, chỉ cần cư xử không khéo léo có thể dẫn đến mâu thuẫn, gay gắt. Thậm chí có nhiều cặp vợ chồng chia tay chỉ vì lý do con dâu không thể hòa thuận với gia đình chồng. Song, không phải mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nào cũng căng thẳng như thế. Vẫn có những bà mẹ chồng yêu thương con dâu chẳng khác nào con đẻ. Minh chứng là câu chuyện đặc biệt dưới đây.

Vừa qua, mạng xã hội đã không ngừng chia sẻ câu chuyện về một cô gái tái giá nhưng lại được cả gia đình chồng cũ lo đám cưới. Người may mắn đó chính là chị Hoàng Bảo An (sinh năm 1993), quê tại Cẩm Khê – Phú Thọ. Dù lễ cưới đã được tổ chức xong xuôi, thế nhưng đến nay, chị vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi bản thân có đến 2 gia đình yêu thương, tiễn mình lên xe hoa.



Bố mẹ chồng làm đám cưới cho con dâu. (Ảnh: Vietnamnet)

Báo Vietnamnet thông tin, ông Trần Năng Toán (66 tuổi, ngụ xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và bà Đặng Thị Hòa (64 tuổi) chính là bố chồng và mẹ chồng (nay là bố chồng và mẹ chồng cũ) của cô dâu Bảo An.

Theo bà Hòa, chị An và chồng cũ (con trai bà Hòa) kết hôn vào tháng 11/2016. Người con trai không may ra đi do va chạm giao thông. Khi đó, chị An và chồng chỉ mới kết hôn chưa bao lâu, có với nhau một cậu con trai 5 tháng tuổi. Nỗi nhớ chồng và thương con khiến chị An cũng như bố mẹ chồng suy sụp vô cùng.



Gia đình suy sụp vô cùng khi con trai bà Hòa mất. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)


Cả gia đình đùm bọc, động viên nhau cùng vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất. Sau thời gian dài được bố mẹ chồng ủng hộ, chị An mới quyết định đi thêm bước nữa. Để ngày vui của con dâu chu toàn, bố mẹ chồng đứng ra lo liệu đám cưới cho chị như con gái ruột. Lòng tốt của ông bà khiến người trong xóm phải thốt lên rằng: “Hiếm ai có thể làm được điều như vậy".



Lòng tốt của bà Hòa khiến nhiều người cảm phục. (Ảnh: Vietnamnet)


Bà Hòa tiết lộ cùng báo Thể thao và Văn hóa, con dâu có nhiều người theo đuổi nhưng cách đây ít lâu, Bảo An đón nhận tình cảm với một người đàn ông cùng quê. Người đầu tiên chị An gọi điện xin phép được bắt đầu mối quan hệ mới chính là mẹ chồng: "An có nhiều người theo đuổi, nhưng khi thấy ưng một người cùng làng, con có gọi điện xin phép tôi. Thú thực lúc ấy, tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi nghĩ đó là cảm xúc khó tránh khỏi khi một người mẹ trải qua mất mát. Nhưng sau cùng tôi vẫn ủng hộ con hết lòng và mong con thật hạnh phúc".



Chị Bảo An nên duyên với người đàn ông cùng làng là anh Vinh. (Ảnh: Vietnamnet)


Toàn bộ chi phí trong đám cưới của con dâu cũng do bố mẹ chồng lo liệu, không muốn con phải băn khoăn, suy nghĩ về kinh tế. Đặc biệt hơn cả, gia đình ông Toán, bà Hòa không nhận phong bì, quà cưới từ khách mời. Hôm tiễn con dâu về nhà chồng mới, bà Hòa không kìm được nước mắt và ôm con dâu vào lòng, dặn dò: "Con phải sống thật hạnh phúc nhé!". Còn ông Toán dặn dò chú rể: "Sau này phải đối xử thật tốt với Bảo An đấy nhé!".



Bố mẹ chồng lo chu toàn lễ cưới cho con dâu. (Ảnh: Vietnamnet)



Toàn bộ chi phí đều do 1 tay bố mẹ chồng lo liệu. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)

Nhắc đến mối nhân duyên với chị An, anh Vinh (người chồng mới) cho biết bản thân có tiếp xúc với nhiều người khác nhưng chỉ có tình cảm với mình chị An. Thương An, thương bé Bon (con trai Bảo An) nên anh mới quyết định cưới chị An làm vợ.

Anh Vinh cũng chia sẻ thêm, khoảng thời gian quen nhau hai bên gia đình đều không biết. Ban đầu cả 2 đều sợ bố mẹ không ủng hộ. Phần anh Vinh, chỉ muốn được mọi người công nhận mình là con rể càng nhanh để có cơ hội chăm sóc An với bé Bon 1 cách quang minh chính đại nên đã khuyên Bảo An cứ chia sẻ thẳng thắn với mẹ Hòa và mẹ đẻ. Rất may, đều được hai bên gia đình ủng hộ.



Con trai nhỏ cũng rất ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa. (Ảnh: Vietnamnet)

Quãng thời gian chị An sống cùng bố mẹ chồng, chị đều coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, còn bố mẹ thì coi chị như con gái vậy. Được tổ chức đám cưới chu toàn ngay chính tại ngôi nhà của gia đình chồng chị An hạnh phúc vô cùng. Không nghĩ bố mẹ chồng dành nhiều tình cảm cho chị như vậy. Sau đám cưới, chị An và chồng mới cũng thường xuyên đưa con trai về thăm ông bà nội.



Anh Vinh thường xuyên đưa vợ con về thăm nhà bố mẹ chồng cũ. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)

Có thể thấy, mối quan hệ giữa Bảo An và gia đình chồng là thật sự thân thiết và yêu thương nhau. Mong rằng quãng đời sau này, chị sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.


Cùng đọc thêm nhiều thông tin hấp dẫn được cập nhật liên tục tại YAN !

Dù chẳng phải máu mủ, ruột thịt, thế nhưng chị An vẫn được gia đình nhà chồng đối xử chẳng khác gì con đẻ. Có lẽ giữa họ không chỉ là mối quan hệ "bố mẹ chồng- nàng dâu" mà còn nhiều hơn thế. Đó là tình thân, tình thương yêu gia đình đáng trân quý. Thế mới thấy, nếu chúng ta thật sự trao đi yêu thương, biết chăm lo cho bố mẹ chồng thì dù xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ đối xử tốt và xem bạn như con ruột. Hy vọng câu chuyện của Bảo An đã đem đến cho độc giả những cái nhìn tích cực hơn về câu chuyện nàng dâu - mẹ chồng.


Cùng đọc thêm những tin tức khác TẠI ĐÂY!

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook