Cậu bé Ukraine đứng gác với khẩu súng đồ chơi: ‘Tôi đã thấy chiến tranh nên không còn sợ hãi’

Chia sẻ Facebook
06/06/2022 16:32:29

Đã hơn 100 ngày Nga tấn công Ukarine, người Ukraine vẫn ngoan cường kháng cự. Tờ ‘The Sun’ của Anh mới đây đưa tin, cậu bé Nazar, 10 tuổi dũng cảm, hàng ngày đang canh giữ trạm kiểm soát của làng với một khẩu súng dài đồ chơi, với hy vọng được làm phần việc của mình để bảo vệ ngôi làng.

Nazar, một cậu bé 10 tuổi đến từ Ukraine, giúp bảo vệ trạm kiểm soát của làng với một khẩu súng đồ chơi. (Ảnh: Sky News)


Nazar nói với giới truyền thông rằng cậu cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên và giúp bảo vệ gia đình, bạn bè và những người hàng xóm của mình. “Một phụ nữ bị binh lính Nga tấn công tình dục tại trường học khi quân đội Nga xâm lược làng của họ. Phụ nữ và trẻ em ẩn náu dưới tầng hầm của trường, có xe tăng, ô tô tuần tra qua lại hàng ngày.”


Không chỉ Nazar mà những người bạn của cậu cũng cầm súng đồ chơi màu đen và cùng nhau kiểm tra những người lái xe đi qua. Khi được giới truyền thông hỏi tại sao Nazar lại sẵn sàng giúp đỡ khi còn trẻ như vậy, cậu trả lời: “Sau khi chứng kiến ​​sự khủng khiếp của chiến tranh, tôi không còn sợ hãi nó nữa.”


Tử Vi (Theo Sound Of Hope )

Chia sẻ Facebook