Cậu bé suy sụp, khóc lớn khi mẹ cho ăn toàn trứng trong 4 ngày bố bệnh

Chia sẻ Facebook
19/12/2022 07:58:52

Mẹ thay bố vào bếp cơm nước cho cả nhà trong 4 ngày ông xã bệnh, con trai đã khóc nức nở vì mẹ cho ăn toàn là trứng. 3 bữa mối ngày, tất cả các món ăn đều liên quan đến trứng.

Nhiều người vẫn quen thuộc với hình ảnh mẹ sẽ là người đích thân vào bếp để nấu những món ăn ngon cho gia đình. Thế nhưng trong các tổ ấm hiện đại ngày nay, đôi khi chính bố sẽ là người đứng bếp. Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung, dân tình vừa thương vừa buồn cười về hình ảnh một cậu bé khóc nức nở khi liên tục 4 ngày phải ăn trứng.

Cậu bé suy sụp khóc lớn khi 4 ngày đều ăn trứng. (Ảnh: NetEase)


Cụ thể, cậu bé vừa khóc vừa “mách” bố tội của mẹ: “Đây cũng là trứng, kia cũng là trứng, tất cả các món ăn toàn là trứng. Cả 4 ngày nay con đều phải ăn trứng. Buổi sáng hôm qua cũng là ăn bánh trứng. Có phải gia đình mình nghèo đến mức chỉ còn trứng để ăn thôi không hả bố”.

Em đã ngồi kể những ấm ức của mình với bố. (Ảnh: NetEase)

Được biết, bình thường bố của em sẽ là người phụ trách nấu ăn trong nhà. Tất cả các món ăn bố đều làm được hết, mỗi ngày thực đơn đều phong phú. Thế nhưng thời gian gần đây bố em bị ốm, phải cách ly nên không thể nấu ăn cho 2 mẹ con. Chính vì vậy chiếc tạp dề được giao lại cho mẹ.

Vì bố ốm nên mẹ đã thay bố vào bếp, phục trách việc cơm nước của cả nhà. (Ảnh: TikTok NetEase)

Mẹ của em hoàn toàn không có chút kiến thức nào về việc bếp núc, chỉ biết làm những món đơn giản từ trứng. Những ngày đầu diễn ra khá suôn sẻ, cậu bé ngoan ngoãn ăn đồ mẹ nấu. Thế nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 khi 3 bữa mỗi ngày đều là trứng, từ trứng luộc, trứng rán, canh cà chua trứng,… đã khiến cậu bé hoàn toàn suy sụp.

Mẹ chỉ biết nấu các món liên quan đến trứng. (Ảnh: NetEase)

Nghe con nói thế, ông bố chỉ biết cười lớn vì anh cũng hiểu vợ mình nấu ăn tệ như thế nào. May mắn thay, sức khoẻ của bố cũng đã tốt dần lên, do đó anh đã hứa với con trai sẽ nấu cơm cho cả nhà.


Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đặc biệt, người mẹ cũng đã có những chia sẻ của mình với trang NetEase: “ Tôi nhìn con trai như thế cũng xót lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào cả, vì thực sự bản thân tôi không biết làm những món khác”.

Bố đã hứa sẽ vào bếp nấu cơm để an ủi con trai. (Ảnh: NetEase)


Trước đó, cũng từng có một cậu bé mếu máo khi ăn đồ mẹ nấu khiến dân tình cười nghiêng ngả. Theo một tài khoản Weibo chia sẻ, em bé vừa khóc vừa nói rằng: “Mẹ ơi, không ngon tí nào” . Dù mếu nhưng em vẫn múc một thìa thức ăn từ trong bát bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt thì đã khóc lớn từ chối không muốn ăn nữa. Tuy là vậy nhưng cậu nhóc vẫn không dám bỏ bát thức ăn lại, có lẽ vì sợ mẹ buồn.

Bé con mếu máo nhìn đồ ăn mẹ nấu. (Ảnh: Weibo)

Em oà khóc lớn nói với mẹ rằng đồ ăn không ngon. (Ảnh: Weibo)

Thậm chí sau đó bé còn nằng nặc đòi đi nhà trẻ và gầy mất 1kg khiến mẹ vừa bực vì con, cũng vừa giận chính khả năng nấu nướng của mình.

Cậu bé còn đòi đi học mẫu giáo để không phải ở nhà ăn đồ mẹ nấu. (Ảnh: Weibo)

Trẻ con vốn không biết nói dối, có sao nói vậy nên đôi khi cũng khiến cho người lớn phải “á khẩu”. Thế nhưng đó cũng là bài học để những người lớn tự ngẫm nghĩ lại mình và cố gắng trau dồi thêm kỹ năng, kinh nghiệm để chăm sóc con cái tốt hơn.


Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Bố mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình sẽ được chăm sóc đầy đủ, được thưởng thức những bữa ăn ngon để có thể khoẻ mạnh lớn lên. Thế nhưng cũng có nhiều người vì hạn chế trong việc nấu nướng mà không thể đích thân tự chuẩn bị các bữa cơm cho con được. Dù đã cố gắng học và rèn luyện tay nghề nhưng kết quả vẫn không như ý. Tuy nhiên, dù có khó ăn mấy các con cũng chỉ phàn nàn nhưng vẫn cố gắng ăn để cố mẹ vui lòng, bởi con biết bố mẹ đã cố gắng rất nhiều để có thể nấu được bữa ăn đó.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook