Cậu bé nghèo không có tiền, phải đi bộ hàng trăm cây số về quê nhà

Chia sẻ Facebook
11/04/2023 01:33:30

Cậu bé mất việc, hết tiền đành phải đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang. Em may mắn được các chiến sĩ công an phát hiện kịp thời và giúp đỡ về đến quê nhà an toàn. Cậu bé sau đó đã gửi thư cảm ơn các chiến sĩ.


12:00 10/04/2023

Mới đây, báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của cháu Phượng Mai Dương (sinh năm 2007, ngụ tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang) về việc được công an xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương giúp đỡ khi khó khăn vào rạng sáng ngày 1/4.



Em Dương đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Trong thư Dương cho biết, từ tháng 2/2023 em đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc, nên em nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương. Vậy nên, không còn cách nào khác, Dương quyết định về quê.

Do không có tiền đi xe khách về nhà, Dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về đến xã Sơn Nam (Tuyên Quang), khoảng 1 giờ sáng ngày 1/4 thì được cán bộ công an xã Sơn Nam phát hiện và giúp đỡ.



Đi bộ một mình đường xa sẽ rất nguy hiểm. (Ảnh minh hoạ: D.M.D)

Các chiến sĩ công an đã cho em Dương ăn, ngủ để lấy lại sức, sau đó các cán bộ chiến sĩ Công an xã Sơn Nam đón xe khách và trả luôn tiền xe cho cậu bé. Đồng thời còn hỗ trợ thêm một khoản tiền nhỏ để Dương trở về quê.

Cảm kích trước sự nhiệt tình, chu đáo, tận tâm đó, em Phượng Mai Dương đã viết bức thư gửi tới công an huyện Sơn Dương để cảm ơn.



Bức thư em Dương viết để cảm ơn các chiến sĩ công an xã Sơn Nam. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại)

Các cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo trật tự, an ninh mà các anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ người dân nào gặp khó khăn, thực hiện đúng trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân. Biết bao những câu chuyện xúc động về tình người, tình quân dân đã được chia sẻ.



Chiến sĩ công an hỗ trợ đồ ăn cho người dân về quê dịp Tết Quý Mão. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)



Các chiến sĩ lội nước, đưa các em nhỏ đến nơi an toàn. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)



Cảnh sát giao thông dẫn 2 em nhỏ qua đường. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Trước đó, báo Tuổi Trẻ đăng tải câu chuyện của 3 bà cháu vì không có đủ tiền mà bị nhà xe đuổi xuống giữa đường, lóc cóc đi bộ để về quê. Bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) dẫn theo cháu nội Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân.



Bà Mai và 2 cháu nhỏ bị bỏ lại trên đường. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Lúc đi bà chỉ nhớ địa chỉ của người thân mà không liên lạc được, nhưng khi ra đến Đà Nẵng mới hay người thân đã bán nhà từ nhiều năm trước. Bà Mai khi ấy lại dẫn hai cháu đón xe trở về Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhưng vì không đủ tiền mua vé nên nhà xe đã thả ba bà cháu xuống dọc đường đoạn qua thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.



Các chiến sĩ cảnh sát giao thông gửi tặng bà Mai một ít lộ phí. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Mong muốn 3 bà cháu vơi bớt đi những khó khăn, các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cùng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí. Đồng thời liên hệ với nhà xe chuyên chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu chở 3 bà cháu đến tận quê nhà.

Thực sự trong cuộc sống còn muôn vàn những hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng nhờ sự hỗ trợ và chung tay của cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho những số phận đáng thương ấy.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Yêu thương và sẻ chia là những phẩm chất tốt đẹp của con người. Khi chúng ta sẵn sàng giúp đỡ người khác gặp khó khăn dù chỉ là một chút ít nhưng nó thực sự sẽ an ủi và là động lực để cho người được trợ giúp bước tiếp, cố gắng hơn trên con đường phía trước. Thế mới nói "cho đi là còn mãi", hãy sống với một trái tim yêu thương chân thành, lòng tốt, sự bao dung, từ đó bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của cuộc sống này.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Comment cái mới được!

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải Ngay ứng dụng YAN

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook