Cậu bé mắc bệnh nặng, biết bản thân sắp ra đi vẫn lo cho bố mẹ

Chia sẻ Facebook
06/01/2023 12:46:14

Dù biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, thế nhưng cậu bé 6 tuổi này vẫn lo lắng cho bố mẹ của mình. Bản thân cậu cũng hiểu họ yêu thương cậu đến nhường nào.

Có những em bé dù tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Dù bản thân có ra sao, chúng cũng không muốn làm gia đình buồn lòng. Và thiên thần nhỏ dưới đây cũng vậy, biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, em đã cầu xin bác sĩ đừng nói cho cha mẹ biết. Bởi lẽ, em không muốn họ phải đau khổ. Sự mạnh mẽ của em đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện xúc động này đã "chạm" đến trái tim của rất nhiều người đọc. (Ảnh: Chụp màn hình Times Now News)

Times Now News đưa tin, câu chuyện xúc động trên được Tiến sĩ Sudhir Kumar - một nhà thần kinh học làm việc tại Bệnh viện Apollo, Hyderabad chia sẻ lên mạng xã hội. Ông cho biết, cậu bé được nhắc đến là Manu, một bệnh nhi 6 tuổi.


Vị bác sĩ kể lại: "Thời điểm đó, phòng khám dành cho bệnh nhân ngoại trú rất bận rộn. Cha mẹ cậu bé bỗng bước vào và yêu cầu tôi rằng 'bé Manu đang đợi bên ngoài, cháu mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chúng tôi chưa tiết lộ điều đó với con trai. Xin bác sĩ hãy gặp Manu và tư vấn cách điều trị cho cháu, đừng để cháu biết kết quả chẩn đoán'".

Nghe thấy vậy, bác sĩ Sudhir Kumar liền nhận lời. Chính ông cũng không thể ngờ được rằng bệnh nhân nhí mà mình sắp nói chuyện lại là một cậu bé rất mạnh mẽ và hiểu chuyện.

Căn bệnh hiểm nghèo rất đáng sợ. (Ảnh minh hoạ: People)

Có những đứa trẻ dù tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, không bao giờ muốn thấy bố mẹ buồn lòng. (Ảnh minh hoạ: Daily Mail)

Theo lời bác sĩ Sudhir Kumar, từ lịch sử và hồ sơ bệnh án, kết quả cho thấy Manu mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng độ 4 ở bên trái não, vì vậy cậu bé bị liệt tay và chân phải. Manu cũng đã phải trải qua các ca phẫu thuật và quá trình hóa trị. Dù cơ thể rất yếu ớt, đến đi lại cũng không tự mình làm được, thế nhưng lúc nào cậu bé cũng tươi cười rạng rỡ, thể hiện sự tự tin, thông minh của bản thân.


Sau khi trò chuyện với gia đình cậu bé, bác sĩ Kumar đã gặp riêng Manu. Tại đây, ông đã nhận được một lời đề nghị bất ngờ. Vị chuyên gia kể: " Khi bố mẹ cậu bé rời khỏi phòng, Manu đã nói với tôi rằng: 'Cháu đã đọc mọi thông tin về căn bệnh của mình trên ipad. Cháu biết bản thân chỉ sống được 6 tháng nữa, nhưng cháu không muốn nói điều này với bố mẹ của mình, bởi vì như vậy họ sẽ rất buồn lòng. Họ rất yêu cháu nên xin bác sĩ đừng nói với họ.'"


Chỉ một câu nói cũng đã khiến bác sĩ Kumar bị sốc. Dù vậy, ông vẫn cố gắng trấn tĩnh lại và nói với cậu bé rằng mình sẽ đáp ứng yêu cầu này. Cuộc trò chuyện sau đó đã được vị bác sĩ kể lại với bố mẹ Manu. Ông giải thích: " Tôi đã không thể giữ lời hứa với Manu vì điều quan trọng là phải giúp cho gia đình cậu bé có cùng quan điểm về vấn đề nhạy cảm này.​ Cả gia đình nên vui vẻ cùng nhau bất kể thời gian còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, Manu đã biết về căn bệnh của mình, liệu cậu bé có thể chịu được điều này hay không, tôi không chắc ".

Các bác sĩ luôn lựa chọn điều tốt nhất cho bệnh nhân của họ. (Ảnh minh hoạ: The Guardian)

Tất cả các bậc phụ huynh đều muốn con mình được khoẻ mạnh, vui vẻ. (Ảnh: US News)

Khi nghe câu chuyện từ bác sĩ, bố mẹ Manu đã không khỏi đau lòng. Chín tháng sau đó, họ quay lại gặp bác sĩ Kumar. Thật không may, cậu bé hiểu chuyện đã ra đi một tháng trước. Dù vậy, họ vẫn cảm thấy được an ủi vì có thể ở bên Manu những ngày tháng cuối đời của con trai.


Bố mẹ cậu bé nói với bác sĩ Kumar: " Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Manu sau khi chúng tôi gặp ông. Cháu đã muốn đến thăm Disneyland và cả gia đình đã đồng hành cùng cháu. Cả hai chúng tôi đều đã tạm nghỉ việc để dành thời gian trọn vẹn bên Manu. Chúng tôi đã mất con trai một tháng trước. Chuyến thăm lần này là để cảm ơn bác sĩ vì đã cho chúng tôi 8 tháng tuyệt vời nhất bên con trai".

Đối với những người làm bố làm mẹ, chẳng có gì đau lòng hơn là phải chứng kiến con ra đi. (Ảnh: Daily Mail)

Khoảng thời gian bên cạnh gia đình rất đáng trân trọng. (Ảnh minh hoạ: US News)

Tất cả trẻ em trên thế giới đều muốn được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. (Ảnh: US News)

Dù bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa, thế nhưng Manu vẫn nghĩ cho gia đình của mình. Chỉ một lời đề nghị nhỏ bé cũng đã cho thấy cậu bé yêu thương bố mẹ biết nhường nào.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Gia đình là nơi mà tất cả mọi người đều lo nghĩ cho nhau. Ngay cả với những đứa trẻ nhỏ, dù còn ít tuổi nhưng chúng đã biết quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ. Lúc nào chúng cũng muốn bố mẹ phải thật vui vẻ, hạnh phúc, không cần buồn lòng, phiền muộn vì mình.

Cũng chính vì vậy nên dù có ra sao, chúng cũng cố gắng thể hiện sự tươi vui, rạng rỡ của bản thân. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó là một trái tim tràn đầy yêu thương.


Theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Chia sẻ Facebook