Cậu bé làm xước xe ô tô của người lạ, bố mẹ: "Trẻ con có biết gì đâu"

Chia sẻ Facebook
20/04/2023 10:40:26

Câu chuyện khiến cho không ít người bức xúc trước lời bào chữa bất chấp của bố mẹ bé trai, không ít người cho rằng, việc dạy con như vậy chỉ ngày càng làm hư đứa trẻ.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc trẻ em nghịch ngợm tạo nên những tình huống khiến bố mẹ khó xử là điều không hiếm gặp. Nhiều người thường cho rằng trẻ con không biết gì để bào chữa cho những hành động táy máy, đôi khi có phần tùy tiện của trẻ. Như trường hợp dưới đây, đứa trẻ cố ý làm hỏng đồ người khác nhưng cư xử của bậc phụ huynh khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.



Các em nhỏ thường nghịch ngợm, hiếu động. (Ảnh minh họa: VnExpress)

Mới đây, trang Sohu đăng tải về câu chuyện hy hữu gặp phải của một cô gái. Theo đó, cô tên là Liêu (Hàng Châu, Trung Quốc), như bao ngày bình thường khác khi đi làm về thì cô vẫn để chiếc xe ô tô của mình ở dưới hầm chung cư. Do không có việc sử dụng, mấy ngày sau, khi cô Liêu xuống để đi ra ngoài thì mới thấy chiếc xe bị xước rất nhiều chỗ, nhìn qua bề ngoài chiếc xe cũng thấy được nó bị tác động nghiêm trọng, bị cào bằng vật sắc nhọn.



Chiếc xe ô tô được cô Liêu để ở dưới hầm chung cư như thường ngày. (Ảnh: Sohu)



Mấy ngày sau, khi có việc cần ra ngoài thì chiếc xe đã xuất hiện nhiều vết xước mới. (Ảnh: Sohu)

Sau khi thấy chiếc xe của mình nhiều vết xước, cô Liêu đã vội chụp ảnh hiện trạng gửi đến đại lý xe để hỏi về bảo hiểm chiếc xe. Ngay lập tức, nhân viên cửa hàng báo lại chi phí sửa những hư hại trên tầm 9.6000 NDT (gần 33 triệu đồng). Cô Liêu nghe xong báo giá khá tức giận vì đây không phải sự cố do mình tạo ra. Thông qua tình trạng của chiếc xe, cô Liêu tin rằng, có người cố ý phá hoại xe mình.

Quá bức xúc, cô Liêu đã đi cuống ban quản lý chung cư để kiểm tra máy quay an ninh chung của khu vực hầm gửi xe. Khi đó, cô Liêu mới sững sờ khi phát hiện người phá hoại là một bé trai áo xanh, chỉ mới 6 tuổi sống gần nhà của mình. Nhìn qua những gì được ghi lại, bé trai này đã nghịch ngợm, dùng một vật sắc nhọn để rạch khắp xe của cô, có chỗ bay cả lớp sơn, thùng xe bị hư hỏng. Phá hoại xong, cậu bé còn thể hiện rất thích thú, vui vẻ với thành quả của mình.



Nhờ camera an ninh khu vực phát hiện ra người phá hoại là một cậu bé hàng xóm 6 tuổi. (Ảnh: Sohu)



Chiếc xe bị cào phá dẫn đến có nhiều vết xước nhiều khu vực khác nhau. (Ảnh: Sohu)


Sau đó, cô Liêu xin được số điện thoại của bố mẹ bé trai áo xanh, cô đã gọi điện cho biết bản thân đã có đủ bằng chứng, hình ảnh ghi lại cảnh con họ phá hoại. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé lại không quá ngạc nhiên với hành động của con mình, ngược lại còn bênh rằng: "Trẻ con biết gì đâu, chỉ là nghịch ngợm một chút thôi, không cần làm quá lên như vậy" .


Nghe thái độ của 2 phụ huynh, cô Liêu cũng không chấp nhận với lời bào chữa và nói: "Tôi chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như thế này" . Thấy cô Liêu cương quyết, bố mẹ cậu bé nói rằng họ sẽ tìm một tiệm sửa xe bất kỳ rồi mang xe đến, hết bao nhiêu họ trả.



Cô Liêu cương quyết đòi đền bù cho chiếc xe của mình. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khi cô Liêu nói chiếc xe của mình phải đến đúng đại lý xe để đảm bảo việc sửa lại đúng màu, chi phí hết khoảng 9.600 NDT (khoảng 33 triệu đồng) thì bố mẹ cậu bé lật mặt, nói rằng họ chỉ đền 2.000 NDT (hơn 6.8 triệu đồng). Bố mẹ bé trai trên nói rằng, chiếc xe của cô Liêu không có giá trị. Cô Liêu đành đồng ý vì không muốn làm lớn chuyện.

Tuy nhiên, mãi đến mấy ngày sau, cô Liêu vẫn không nhận được số tiền đền bù. Sau đó, cô đành nhờ sự can thiệp của phóng viên đưa tin về câu chuyện của mình. Nào ngờ, bố mẹ cậu bé vẫn không chịu trả tiền, còn nói lời khó nghe. Mãi đến khi cô Liêu bảo kiện ra pháp luật thì cả hai mới thương lượng, đồng ý bồi thường tiền sửa chiếc xe.



Cô Liêu phải nhờ đến sự hỗ trợ của phóng viên chỉ mong đòi lại được tiền để sửa xe. (Ảnh: Sohu)

Trước đó, ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng từng xảy ra sự việc tương tự khi một đứa trẻ làm hỏng vật trang trí đắt tiền của một cửa hàng nhưng mẹ vẫn bênh chằm chặp. Thông tin trên trang 163 cho biết, một nhân viên cửa hàng chia sẻ chú chuột Mickey đắt tiền đặt trước cửa đã bị hỏng do sự táy máy của 1 "thượng đế nhí".

Người này tiết lộ, giá trị của món đồ rơi vào khoảng 130.000 tệ (tương đương 463 triệu VND). Ngoài ra, cậu bé cũng làm hư một số món đồ đắt đỏ khác có giá từ 50-60 nghìn tệ (tương đương 177-213 triệu VND). Tổng thiệt hại do "thượng đế nhí" này gây ra được ước tính khoảng 700 triệu đồng.



"Thượng đế nhí" nghịch ngợm làm hỏng mô hình trang trí đắt tiền của cửa hàng. (Ảnh: 163)

Điều khiến mọi người bức xúc nhất chính là thái độ dửng dưng của người mẹ khi con mình gây thiệt hại cho cửa hàng. Lúc đó, nhân viên chỉ biết đưa đứa trẻ ra khỏi hiện trường tan hoang mà không nói một lời. Mãi đến khi quản lý cửa hàng đăng bài bóc phốt và tìm gia đình đứa trẻ thì phụ huynh mới đến thương lượng để giải quyết sự việc.



Cha mẹ nên dạy trẻ không nên tùy ý đụng vào đồ đạc của người khác. (Ảnh minh họa: Pinterest)


Vẫn biết rằng những đứa trẻ thường rất hiếu động, có thể gây ra những trường hợp dở khóc dở cười. Thế nhưng nếu đã gây tổn thất cho người khác thì các bậc phụ huynh cũng nên nhắc nhở, hướng dẫn và dạy bảo các bé để không tái phạm tình huống tương tự. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé. Và đừng quên cùng YAN cập nhật thêm nhiều thông tin hấp dẫn!


Các câu chuyện về đời sống khác vẫn được cập nhật liên tục tại C ú Đêm . Muốn đọc thêm nhiều câu chuyện về tin tức cuộc sống thì vào đây nhé!

Để tránh tình trạng con nghịch ngợm, phá hoại khi đến nhà người khác chơi thì bố mẹ cần giám sát và dạy bảo con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước hết, phải cho con biết không phải con muốn làm gì cũng được. Nên dạy con chúng ta không nên tùy tiện đụng vào đồ đạc hay phá hoại đồ người khác. Và nếu chẳng may con làm hư hỏng một món đồ nào đó thì cả trẻ và phụ huynh đều nên nhận sai và xin lỗi chân thành. Cách dạy dỗ cũng như hành động của bố mẹ sẽ là tấm gương phản chiếu cho đứa con của mình. Vì thế, hãy sống thật tốt và dạy con những điều tử tế để sau này con sẽ trở thành một người có trách nhiệm nhé.

Chia sẻ Facebook