Cậu bé đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ Facebook
11/04/2023 01:34:21

Đi làm thuê nhưng công việc quá vất vả, tiền lại chẳng có nên cậu bé chấp nhận đi bộ hơn 300km từ Hà Nội về Hà Giang. May mắn trên đường đi cậu được mọi người giúp đỡ.


19:00 10/04/2023

Câu chuyện cậu bé ở Hà Giang một mình xuống Hà Nội làm thuê rồi không có tiền nên đi bộ hơn 300km về nhà được chia sẻ lên mạng xã hội. Cậu bé trong câu chuyện trên là Dương (16 tuổi, sống tại Quản Bạ, Hà Giang).



Cậu bé một mình đi từ Hà Nội về Hà Giang vì không có tiền đã được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ. (Ảnh: Thanh niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, chủ tịch UBND xã Cán Tý - ông Nguyễn Duy Huân đã xác nhận sự việc trên. Ông cho biết, khi Dương đi bộ từ Hà Nội tới huyện Sơn Dương đã được các chiến sĩ công an hỗ trợ. Đồng thời, ông Huân chia sẻ thêm, tháng 2/2023, Dương lên Hà Nội làm thuê nhưng vì công việc nặng nhọc, tiền không có nên đã đi bộ và nhờ xe dọc đường để di chuyển từ Hà Nội tới Hà Giang.



Sau khi trở về nhà nhờ sự giúp đỡ của các chú công an, cậu bé đã viết thư gửi lời cảm ơn. (Ảnh: Thanh niên)

Đến khoảng 1 giờ ngày 1/4, tới huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Dương được công an biết tới và hỗ trợ ăn ngủ, tiền xe đi đường. Gia đình D. vốn khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã nên em phải đi xa để làm thuê. Mẹ của cậu đã lấy chồng khác ở Trung Quốc, bố làm ăn xa nên Dương và em gái sống cùng ông bà ngoại. Vốn dĩ gia đình kinh tế không khá giả nên từ sớm cậu đã nghỉ học. Nhiều năm nay, địa phương cũng đã tạo điều kiện để hỗ trợ gia đình.



Nhiều em nhỏ đã tự mưu sinh khi tuổi đời còn rất nhỏ khiến ai nhìn vào cũng đều xót xa. (Ảnh: Vietnamnet)

Câu chuyện của Dương khiến nhiều nhiều xót xa. Bởi đáng lẽ ở tuổi của em sẽ được yêu thương, tới trường học nhưng cậu bé lại phải bôn ba khắp nơi kiếm sống. Mọi người chỉ mong rằng, những em nhỏ như Dương sẽ được hỗ trợ, tạo điều kiện để được tới trường đúng như độ tuổi.



Câu chuyện của cậu bé khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Thanh Niên)

Không riêng Dương mà còn rất nhiều em nhỏ ở các vùng quê nghèo hay vùng núi xa xôi phải vất vả đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Tuổi còn nhỏ nhưng các em lên rừng, xuống núi, làm bao công việc nặng nhọc khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà dường như từ tính cách đến ngoại hình của các em đều cứng hơn độ tuổi thật.



Bố mẹ đã ra đi, hàng ngày cậu bé lang thang ăn xin để chăm em nhỏ. (Ảnh: N.L)



Cậu bé một mình ở nhà chăm 9 em nhỏ cho bố mẹ đi làm. (Ảnh: N.L)



Mẹ bỏ đi, bố lại ốm nặng nên em nhỏ 10 tuổi phải tự tay chăm em mình. (Ảnh: Vietnamnet)



Gia đình quá khó khăn nên 2 em nhỏ tạm dừng việc học, đi sơn tường kiếm sống. (Ảnh: Vietnamnet)

Dù vất vả là vậy nhưng khi hỏi tới, các em nhỏ đều không oán trách mà cực kỳ ngoan ngoãn. Ai cũng mong bản thân kiếm thêm được chút tiền để bố mẹ đỡ cực khổ hay đỡ đần giúp các em được tới trường.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Đáng lẽ ở độ tuổi còn quá nhỏ, các em sẽ được bố mẹ yêu thương, chăm chút từ những việc nhỏ nhất. Các em phải được tới trường, học tập để có tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng còn rất nhiều hoàn cảnh quá khó khăn khi em nhỏ trở thành trụ cột của gia đình. Những hoàn cảnh đó cần lắm sự yêu thương, chung tay hỗ trợ từ đông đảo cộng đồng.


Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết tại đây.

Kiều Ly - Theo Thể Thao & Văn Hóa

Click vào xem mọi người nói gì

THEO DÕI CHÚNG TÔI TẠI

Tải ứng dụng Đi Nào!

Tải ngay ứng dụng YAN - Theo dõi sự kiện giới trẻ mới nhất được cập nhật 24/7.

Công ty cổ phần Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc


Trụ sở cơ quan
Lầu 12, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quản lý và vận hành bởi:
công ty cổ phần kỹ thuật số yêu âm nhạc
232/17 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại
(+84) 2873 050 788

email
[email protected]

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 17/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2017.

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung
Ông Lê Vũ Anh

[email protected]

(+84) 2873 050 788

Chia sẻ Facebook