Cặp vợ chồng 20 năm vẫn mặn nồng, phát "cẩu lương" cho con mỗi ngày

Chia sẻ Facebook
06/10/2022 13:02:27

Cặp vợ chồng đã chung sống với nhau gần 20 năm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu, làm cả con gái cũng cảm thấy ghen tị, cảm giác bản thân mình như 'người thừa' trong gia đình vậy.

Thời gian gần đây, dân tình thi nhau chia sẻ câu chuyện của một cặp đôi lấy nhau gần 20 năm nhưng chồng chưa bao giờ để vợ vào bếp một mình. Những hình ảnh đáng yêu ấy được cô con gái Ngô Nguyễn Thuý Vy ghi lại.

"Người chồng của năm" luôn phụ giúp vợ nấu ăn. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên viết, Thuý Vy (17 tuổi) hiện đang cùng bố mẹ sống tại tỉnh Trà Vinh. Ba Vy là anh Ngô Thanh Sử (40 tuổi) và mẹ là chị Nguyễn Thị Thúy Diễm (38 tuổi) lấy nhau từ năm 2003, sau đó đến năm 2005 thì sinh ra Vy. Cô bạn cũng là con một trong nhà đến thời điểm hiện tại.

Anh Sử và chị Diễm đã ở bên nhau gần 20 năm. (Ảnh: FB T.V)

Vy nhớ rằng suốt từ khi mình còn bé xíu đến tận bây giờ, lúc nào hai bố mẹ cũng quấn quýt, ngọt ngào với nhau. Dù mỗi ngày mẹ ở nhà làm nội trợ, còn ba đi làm bên ngoài, nhưng lúc nào ba cũng tranh thủ về phụ mẹ việc bếp núc, bất chấp rằng ba của Vy nấu ăn không ngon.


Vy tâm sự với báo Thanh Niên: “Hiếm lắm mới có ngày ba bận việc đột xuất không phụ việc bếp núc với mẹ được. Nhưng những ngày như vậy ba luôn gọi về báo trước để mẹ mình đỡ phải chờ”.

Gắn bó với nhau đã lâu nhưng cả 2 vẫn luôn vô cùng ngọt ngào. (Ảnh: FB T.V)

Anh Sử trân trọng và yêu thương vợ của mình như vậy bởi ngày xưa anh vô cùng vất vả, trầy trật lắm mới “cua” được chị Diễm. Thời xưa, chị Diễm được khá nhiều người theo đuổi và gia đình chị cũng không tán thành cuộc hôn nhân với anh Sử. Nhưng dần dần mọi người cảm nhận được tấm chân tình và tình cảm mà anh Sử dành cho chị nên đã gật đầu đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau.


Anh Sử hạnh phúc nói về vợ mình với báo Thanh Niên: “Vợ mình mà, mình không thương thì thương ai! Tôi nghĩ chuyện bếp núc này kia, dọn dẹp nhà cửa làm sao phải phân biệt đàn ông, đàn bà. Vợ mình, mình phụ được gì thì phụ, san sẻ với nhau thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn”.

Anh Sử nấu ăn không ngon nhưng luôn loanh quanh ở bếp giúp đỡ vợ. (Ảnh: FB T.V)

Còn đối với chị Diễm, chị cũng vô cùng mãn nguyện khi lấy được một người chồng tinh tế, chiều vợ và biết san sẻ mọi điều trong cuộc sống.


“Mình thích uống trà sữa lắm. Mỗi tuần anh mua ít nhất 2 ly. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc có giận hờn, nhưng anh lúc nào cũng là người làm hòa, mà toàn mua bánh, trà sữa về dỗ, toàn là những thứ ngọt ngào”, chị Diễm kể về chồng mình với báo Thanh Niên.

Cả gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc. (Ảnh: Thanh Niên)

Đến nay, ngót nghét 20 năm bên nhau nhưng anh Sử và chị Diễm vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Tình cảm của họ còn ngọt ngào hơn xưa, khiến cô con gái Thuý Vy đôi khi cảm thấy "ghen tị" vì ngày nào cũng phải ăn “cẩu lương” do chính ba mẹ mình phát. Nhưng dù thế nào đi nữa, Vy cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ. Cô mong muốn tương lai mình cũng sẽ tìm được một người chồng có tính cách như ba Sử.

Trước đó, một cặp vợ chồng khác cũng có câu chuyện tình vô cùng ngọt ngào và phát "cẩu lương" cho con mỗi ngày. Huyền Trang chia sẻ câu chuyện của ba mẹ mình với tờ Đất Việt rằng mẹ Trang hơn bố 4 tuổi. Hiện nay cả hai đã lấy nhau được 19 năm nhưng ba của Trang vẫn tâm lý, hiền lành và rất yêu chiều vợ con, đặc biệt là lúc nào cũng chăm vợ tận tâm. Bình thường, ông không chỉ bóp tay chân mà còn kiêm nhiệm luôn việc nấu ăn trong gia đình để bạn đời đỡ khổ.

Đôi vợ chồng đã bên nhau 19 năm nhưng luôn mặn nồng. (Ảnh: FB H.T.)

Hai ba mẹ hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều khiến con cái cũng cảm thấy ghen tị. (Ảnh: H.T.)

Người chồng thường xuyên giúp đỡ vợ mọi công việc trong nhà. (Ảnh: FB H.T.)

Có thể thấy, cuộc sống gia đình có hạnh phúc, viên mãn hay không thực sự phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và tình cảm của hai vợ chồng. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé!


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN !

Cô gái nào cũng hy vọng có thể tìm được đúng người ở bên cạnh mình chăm sóc, chiều chuộng và yêu thương mình như một nàng công chúa. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc đối với nhiều người không phải là giàu có hay không mà đôi khi chỉ cần 2 người dành cho nhau tình cảm chân thành, có một mái nhà để về, có một bữa cơm ngon ăn hàng ngày. Thực sự câu chuyện của cặp vợ chồng anh Sử chị Diễm đã truyền thêm niềm tin cho những bạn trẻ hiện nay.


Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook