Cặp song sinh thiên thần về quê thăm anh: Lâu rồi gia đình mới đoàn tụ

Chia sẻ Facebook
19/12/2022 21:10:17

Được về quê và gặp anh trai, Tâm chị và Tâm em tỏ ra rất vui. Đã lâu rồi 3 anh em mới được ôm nhau trò chuyện trực tiếp mà không phải thông qua chiếc điện thoại.

Cách đây ít lâu, cặp song sinh “thiên thần” Tâm chị và Tâm em ở Bình Dương đã khiến bao người “tan chảy” vì vẻ ngoài dễ thương của mình. Được biết, ngoài 2 cô công chúa đáng yêu, ba mẹ của cặp song sinh này còn có một người con trai lớn cũng sở hữu làn da trắng bóc cùng mái tóc màu bạch kim tên Long. Vì hoàn cảnh nên cặp vợ chồng phải gửi con ở quê Sóc Trăng với bà, lên Bình Dương làm việc.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, ba mẹ của cặp song sinh cho biết đã cho 2 bé về quê thăm bà và anh trai. Gặp nhau sau nhiều ngày tháng xa cách, 3 anh em ôm nhau, tíu tít đùa vui. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xúc động.

Ba anh em tỏ rất vui khi được đoàn tụ. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)


Theo lời chị Rồng (mẹ của 3 anh em), bà ngoại của các bé hiện đang bị bệnh nên anh chị tranh thủ thời gian về thăm bà, đồng thời cho chị em Tâm Tâm gặp anh hai. Khi được hỏi có nhớ các em không, Long liền ôm các em vào lòng, thơm má đầy tình cảm đáp: "Dạ nhớ".

Bé Long luôn hướng ánh mắt về phía các em. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)


Có thể thấy dù không sống cùng nhau nhưng 3 anh em vẫn rất gần gũi. Đặc biệt, dù mới học lớp 6 nhưng Long rất chững chạc khi tỏ ra là người anh cả bảo vệ 2 em gái. Bé liên tục nói rất thương các em, còn vỗ về nhẹ nhàng. Trong khi đó, Tâm chị lại trêu đùa anh, còn nói với mẹ rằng: "Anh hai nói xạo không chăm học đâu", rồi cười khúc khích.

Em gái rất quý anh trai. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Được về quê, có không gian rộng lớn để nô đùa, Tâm chị và Tâm em tỏ ra rất vui. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)


Tranh thủ thời gian ở quê, anh Mây (bố của 3 anh em) cũng đã đến trường đón con trai. Trong lúc đợi Long tan học, anh Mây tâm sự: "Đã 2 năm vì làm ăn xa nên không được đưa đón hai Long đi học. Từ giờ vợ chồng mình sẽ cố gắng để lo cho các con có cuộc sống đầy đủ hơn."

Anh Mây lâu lắm rồi mới được đón con đi học về. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Nhìn thấy ba, Long lễ phép chào từ xa. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Trước đó, bà của Long cho biết, cậu bé bị bệnh bạch tạng nên từ khi sinh ra thị lực đã không tốt. Cứ ra ngoài trời nắng là Long phải đeo kính râm. Sau này Tâm chị và Tâm em ra đời cũng mang căn bệnh tương tự. Đặc biệt, mái tóc bạch kim không thể nhuộm sang màu khác bởi chỉ cần gội lại là thuốc nhuộm sẽ trôi hết. Sau nhiều lần thử bất thành, gia đình đành "bỏ cuộc".

Ba anh em đều có da trắng, tóc bạch kim. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Dù sức khỏe không tốt song Long học rất chăm chỉ, thường xuyên nằm trong top đầu của lớp. Bé từng tâm sự rằng vì mắt kém nên không thể nhìn rõ chữ viết của thầy cô trên bảng, vì vậy em đành mượn vở bạn chép bài.

Long rất chăm học và có sở thích ca hát. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)


Còn Tâm chị và Tâm em đang ở tuổi ăn tuổi chơi nên lúc nào cũng vô tư và luôn thân thiết như hình với bóng. Mang ngoại hình giống nhau nhưng tính cách 2 bé lại hoàn toàn trái ngược. “Bé nhỏ thì nó lanh chanh, nó năng động lắm, rồi lanh nữa. Bé chị thì tính tình trầm lắm, biết thương rồi lo lắng cho em", chị Rồng chia sẻ.

Chị em Tâm Tâm khiến nhiều người tan chảy với vẻ đẹp thiên thần. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Ba anh em đang có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Song Sinh Thiên Thần)

Dù chưa rõ thời gian tới, anh chị Rồng Mây có đón bé Long lên ở cùng hay không nhưng chắc chắn đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với cả 3 anh em và gia đình nhỏ.


Bạn nghĩ sao về 3 anh em đặc biệt này? Cùng chia sẻ với YAN nhé!

Là người làm cha mẹ, ai cũng mong muốn các con ra đời bình an, luôn khỏe mạnh. Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra đúng ý mình. Nhìn con mang bệnh trong người, các bậc phụ huynh chính là người đau lòng nhất. Tuy nhiên, dù có thế nào thì với cha mẹ, các con vẫn là tài sản vô giá, là thiên thần đáng yêu nhất trên đời. Đó cũng là động lực khiến anh chị Rồng Mây cố gắng, chăm lo cho 3 đứa con đặc biệt.


Xem thêm các tin tức khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook