Cặp song sinh thiên thần quậy phá khi được bố mẹ cho đi chơi xa

Chia sẻ Facebook
19/11/2022 19:08:50

Trong chuyến ghé thăm kênh Độc Lạ Bình Dương, cặp chị em song sinh thiên thần đã thoải mái trêu đùa nhau, không hề rụt rè hay sợ người lạ. Thậm chí, hai cô bé còn xích mích vì không chịu chơi đồ chơi chung với nhau.

Thời gian gần đây, hình ảnh của cặp song sinh da trắng, tóc vàng như thiên thần Tâm chị - Tâm em phủ sóng khắp các trang mạng xã hội bởi sự đáng yêu của hai cô nhóc. Sau khi được đăng tải trên kênh Độc Lạ Bình Dương, cặp chị em càng nhận được sự chú ý của nhiều người hơn.

Cặp song sinh như thiên thần gây “sốt” trên mạng thời gian vừa qua. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Mới đây, cả gia đình đã có chuyến đi chơi để ghi lại khoảnh khắc bình dị của cả gia đình. Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi, hai cô nhóc được bố mẹ chuẩn bị váy, kính giống hệt nhau. Ngay khi xuất hiện, hình ảnh đáng yêu của hai cô nhóc đã làm người xem cảm thấy tan chảy.

Hai cô nhóc được bố mẹ chuẩn bị váy, kích râm cho chuyến đi chơi. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Không chỉ vậy, hai em cũng rất ngoan và dạn người. Ngay khi thấy các chú quay phim, hai cô nhóc đã chạy ngay lại và chào các chú thật to. Thế nhưng, hai chị em vẫn còn quá nhỏ, không thể tránh khỏi những phút giây hờn dỗi, nhõng nhẽo. Cụ thể, khi nghe mọi người nói đi mua đồ chơi, Tâm em đã khóc lớn không chịu, đòi đi chơi trượt băng. Sau đó, đứng trước sự hấp dẫn của những món đồ chơi đầy màu sắc, cô bé Tâm em cũng nín khóc và lon ton chạy đi lựa món đồ mình yêu thích.

Tâm em khóc lớn, đòi đi trượt băng thay vì đi mua đồ chơi. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)


Sau khi chọn được món đồ chơi ưng ý, hai cô nhóc đã giới thiệu cho mình về món đồ của mình. Tâm chị còn sợ mẹ không biết đó là đồ chơi gì, tỏ ra người lớn và giải thích: “Của con là máy bíp bíp, là máy giao hàng đó” . Khi đặt chân tới điểm đến, hai cô bé đã lon ton chạy khắp nhà, tò mò với những món đồ được bày biện xung quanh. Nhóc Tâm em cũng ngay lập tức chú ý đến nút vàng YouTube và chạy lại sờ.

Tâm em lon ton lại sờ nút vàng của kênh Độc Lạ Bình Dương. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Cuối cùng, 2 cô nhóc được ba mẹ cho phép bỏ đồ chơi của mình ra. Trước khi chơi, ba mẹ hai bé cũng dặn dò hai chị em phải nhường nhịn nhau. Thế nhưng, trước sự xuất hiện của đồ chơi mới, không ai còn nhớ lời ba dặn. Ngay khi Tâm em tò mò, thích thú với sang đồ chơi của Tâm chị, cô nhóc đã lập tức cản lại hành động của em khiến Tâm em khóc lớn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tâm em đã nghĩ ra cách và chạy đi mách ba để Tâm chị bị mắng.

Tâm em khóc lớn khi Tâm chị không cho chơi chung. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Cô em nhanh chóng chạy đi mách ba vì chị không thương mình, không cho chơi cùng. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)


Khi nghe ba nhắc phải thương chị, không trêu chị, cô bé Tâm em đã lập tức lý sự: “Em phải biết nhường chị, em phải biết thương chị nhưng Tâm chị đâu biết thương con đâu mà thương” . Thế nhưng, trẻ con vốn hay quên nên chỉ vài giây sau hai chị em đã làm hòa và chơi chung như chưa có gì xảy ra.

Hai chị em thay áo dài đỏ, vui vẻ đi chung với nhau. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Khi được hỏi về tính giống nhau của cặp song sinh Tâm chị - Tâm em, bố của hai cô bé cho biết vì sinh đôi nên cả hai từ tướng ngủ cũng giống nhau. Có thể lúc mới nằm ngủ, mỗi chị em một hướng nhưng chỉ cần ngủ say là ngay lập tức giống y hệt nhau. Không chỉ vậy, nếu một đứa bị bệnh chắc chắn bé còn lại cũng sẽ lập tức gặp bệnh tương tự. Bên cạnh đó, vì song sinh nên lúc nào ba mẹ cũng phải mua quần áo, đồ chơi thành 2 phần giống hệt nhau vì nếu 2 chị em chỉ cần thấy khác nhau một chút sẽ lập tức tranh giành, khóc lớn ăn vạ.

Dù đôi lúc chành chọe nhau nhưng 2 chị em vẫn luôn như hình với bóng. (Ảnh: Chụp màn hình Độc Lạ Bình Dương)

Có thể thấy, dù đôi lúc có xảy ra xích mích nhưng hai chị em lúc nào cũng đồng hành cùng nhau. Hy vọng khi lớn lên, hai cô bé vẫn sẽ luôn yêu thương nhau.


Cùng cập nhật thêm những tin tức mới nhất tại YAN !

Với nhiều người, việc có ngoại hình khác biệt so với mọi người đôi khi là một trở ngại lớn, khiến các em bị soi mói, tò mò hơn. Thế nhưng, đôi khi ngoại hình khác biệt là giúp chúng ta nổi bật hơn, biến căn bệnh bạch tạng trở thành điểm mạnh của mình. Đối với cặp song sinh Tâm chị - Tâm em, các em vẫn còn quá nhỏ, vẫn hồn nhiên và chưa ý thức rõ ràng về sự đặc biệt của mình. Thế nhưng, với tình yêu thương của mọi người, chắc chắn cặp chị em khi lớn lên sẽ tự tin hơn, thoải mái đón nhận những tình cảm mọi người dành cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác bởi mỗi người đều là một cá thể riêng biệt.


Theo dõi thêm nhiều bài viết TẠI ĐÂY .

Chia sẻ Facebook