Cập nhật lũ lụt tại Libya: Hơn 5.300 người chết, hơn 10.000 người mất tích

Chia sẻ Facebook
13/09/2023 07:17:06

Một phát ngôn viên của bộ nội vụ miền đông Libya cho biết số người chết tại Derna do trận lũ lụt xảy ra hôm 10/9 đã là hơn 5.300 người. Các đội ngũ tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm thi thể nạn nhân và những người mất tích.

Những chiếc xe ô-tô bị lật ngửa nằm lẫn trong đống gạch đá đổ nát do nước lũ quét qua thành phố Derna, miền đông Libya vào 10 và 11/9. (Nguồn ảnh: AFP via Getty Images)

Cho đến thứ Ba (12/9, giờ địa phương), các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã phát hiện hơn 1.500 thi thể trong đống đổ nạt tại thành phố Derna, miền đông Libya. Số ca tử vong dự báo sẽ còn tăng cao khi vẫn còn khoảng 10.000 người bị mất tích và hơn 40.000 người phải sơ tán.

Reuters cho biết phóng viên của họ có mặt tại thành phố Derna khoảng 125.000 dân đang chứng kiến những khu dân cư đổ nát, các tòa nhà bị nước lũ cuốn trôi và những chiếc xe ô-tô lật ngửa trên các mái nhà trên những tuyến phố đầy bùn đất và gạch vụn còn sót lại sau khi bị nước lũ từ các con đập vỡ quét qua.

Thảm họa lũ lụt tại miền đông Libya xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bão Daniel quét qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Trong đó, ít nhất ba người đã chết tại Hy Lạp, 7 người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 4 người chết ở khu vực bên bờ Biển Đen của Bulgaria.

Thảm họa càng trầm trọng hơn khi Libya rơi vào khủng hoảng chia rẽ chính trị từ năm 2011, chính phủ Libya được quốc tế công nhận kiểm soát miền Tây và miền Đông do một lực lượng khác chiếm giữ. Kết quả là, cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực đã bị bỏ bê không được duy tu trong nhiều năm.

Sự tàn phá đến với Derna và nhiều phần khác của miền đông Libya vào tối Chủ nhật (10/9, giờ địa phương). Khi Bão Daniel đổ bộ vào bờ biển khu vực này, cư dân Derna nói rằng họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và sau đó nhận ra rằng những con đập bên ngoài thành phố đã bị vỡ. Lũ đột ngột trút xuống Wadi Derna, một con sông chạy từ miền núi xuyên qua thành phố và ra biển.

Ahmed Abdalla, một cư dân Derna nói với truyền thông rằng bức tường nước “đã cuốn sạch mọi thứ trên đường nó quét qua”.

Đến thứ Ba (12/9), các lực lượng cứu hộ khẩn cấp địa phương, gồm cả binh lính và nhân viên chính phủ, tình nguyện viên và dân thường đã đào bới những đống đổ nát để tìm thi thể và người mất tích. Họ cũng sử dụng những chiếc thuyền phao để cố gắng tìm vớt các thi thể trong nước lũ.

Ông Othman Abduljaleel, Bộ trưởng Y tế của chính quyền miền đông Libya cho biết khả năng nhiều thi thể nạn nhân vẫn bị mắt kẹt dưới đống đổ nát hoặc đã bị cuốn trôi ra Biển Địa Trung Hải.

Đội ngũ Lưỡi liềm đỏ từ nhiều khu vực khác ở Libyia đã đến được Derna vào sáng 12/9, nhưng máy xúc và các thiết bị cứu hộ khác vẫn chưa tới được hiện trường.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Điều phối Công việc Nhân đạo cho biết các đội ngũ cứu hộ khẩn cấp đã được huy động để đến giúp đỡ tại hiện trường.

Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác cũng đã nhanh chóng hỗ trợ Libya các xe cơ giới tìm kiếm cứu nạn, xuồng cứu nạn, máy phát điện và thực phẩm.

Giáo hoàng Pope Francis cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Libya.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói hôm 12/9 rằng Mỹ đang gửi tiền tới các tổ chức cứu tế và phối hợp với giới chức Libya và Liên Hiệp Quốc để cung cấp hỗ trở bổ sung.


Hải Đăng (T/h)

Giới chức Đông Libya nói 2.000 người chết và hàng nghìn người mất tích do lũ lụt

Giới chức tại miền đông Libya cho biết ít nhất 2.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang mất tích sau một trận lũ lụt lớn.

Chia sẻ Facebook