Cặp đôi U50 kể chuyện tình thời ông bà anh: Hẹn hò trên sân thượng

Chia sẻ Facebook
10/11/2022 15:40:53

Dù đã được bố mẹ sắp đặt cho cuộc hôn nhân với chồng Việt kiều, có thể sang Mỹ định cư nhưng người phụ nữ này vẫn quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Trải qua mấy chục năm chung sống, bà cảm thấy mãn nguyện vì lựa chọn đúng đắn ngày xưa.


Từ trước đến nay, những câu chuyện tình yêu thời “ông bà anh” luôn thu hút sự quan tâm của netizen. Ở đó có sự hồn nhiên, chân thành, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt theo đuổi bằng được tình yêu của mình. Câu chuyện tình yêu của ông Trần Thanh Tùng (SN 1968, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) và bà Hà Quế Lành (SN 1971) trong chương trình Tình Trăm Năm chính là một ví dụ.

Ông Tùng và bà Lành kể về chuyện tình của mình trong chương trình Tình Trăm Năm. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)


Từ chối sang Mỹ định cư để lấy chàng trai nghèo

Xuất hiện trong chương trình cả hai khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ vì mối tình trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Từ tình yêu mãnh liệt thời trẻ, vượt qua sự cấm cản của gia đình đến hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Cụ thể, bà Lành cho hay mình chính là người cảm mến ông Tùng trước. Thời điểm đó, ông Tùng rất đẹp trai, đào hoa nên được nhiều cô gái thích. Tuy nhiên, đứng trước người con gái xinh đẹp, chân thành, ông Tùng đã ngay lập tức lựa chọn bà Lành.

Hình ảnh của ông Tùng và bà Lành thời trẻ. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Tuy nhiên, mối tình này bị gia đình bà Lành kịch liệt phản đối. Bởi thời điểm đó, gia đình đã sắp xếp cho bà Lành một mối hôn sự với con trai người bạn ở Mỹ. Bà Lành chỉ chờ hoàn thiện thủ tục, giấy tờ là có thể qua Mỹ định cư. Nhưng vì tình cảm với chàng trai nghèo, bà Lành quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng.


Nhớ lại kỷ niệm hẹn hò thời ông bà anh, bà Lành hài hước chia sẻ với chương trình Tình Trăm Năm : “Ông ấy không bao giờ dẫn tôi đi công viên, rạp hát... Ông ấy chỉ dắt tôi lên sân thượng nhà mình chơi."

Dù bị bố mẹ phản đối nhưng bà Lành vẫn quyết nghe theo con tim của mình. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Dù vậy nhưng cha của bà Lành vẫn không chấp nhận việc con gái nên duyên với chàng trai nghèo. Giận cha, người phụ nữ xin phép mẹ bỏ nhà ra đi, sang sống thử với bạn trai. Một thời gian sau, bà Lành phát hiện mình mang thai, cảm xúc như vỡ òa hạnh phúc vì có thể được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi.


“Lúc biết mình mang thai, tôi mừng lắm vì biết sẽ được về sống với chồng. Nghĩ đến việc được ở với chồng mãi mãi là tôi hạnh phúc rồi”, bà Lành chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm.

Cuối cùng cả hai đã nên vợ nên chồng sau khi bà Lành có thai. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Người phụ nữ cũng chủ động nói chồng sang nhà thưa chuyện với cha mẹ. Nghe lời vợ, ông Tùng đã mua một con gà, ít trầu cau và chút bánh trái bưng sang nhà gái làm lễ hỏi cưới bà Lành. Bố bà Lành dù không đồng ý nhưng cũng không phản đối gay gắt nữa, còn mẹ bà Lành thì ủng hộ con được ở bên cạnh người mình yêu.


Hôn nhân viên mãn, hạnh phúc

Sau khi kết hôn, cả hai ở trong căn nhà chật chội, ọp ẹp của ông Tùng, sống chung cùng nhiều thành viên khác. Vì nhà chật lại đông người nên vợ chồng ông Tùng không có phòng riêng, chỗ ăn, ngủ chỉ là một góc rộng chưa đầy 4m2. Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng vì tình cảm dành cho nhau nên ông bà đã vượt qua tất cả.

Thời mới lấy nhau cuộc sống hai vợ chồng vô cùng khó khăn. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Mỗi lần hai vợ chồng có mâu thuẫn, ông Tùng đều là người chủ động làm hòa trước. Người đàn ông tâm lý lại chở vợ đi ăn thật ngon để bà bỏ qua cho mình. Dù giận dỗi đến mấy, bà Lành cũng chỉ trốn trong nhà chứ quyết không bỏ về nhà mẹ. Bà cũng thương chồng vô điều kiện, chấp nhận mọi điểm tốt cũng như tật xấu của chồng.


“Tôi thương ông ấy đến nỗi không thấy có gì để cần chồng phải thay đổi. Ở nhà, ông ấy thích gì, tôi đều chiều hết. Nói chung ông ấy muốn gì được nấy. Còn tôi, tôi chẳng cần gì chỉ cần chồng thôi”, bà Lành chia sẻ trong chương trình Tình Trăm Năm.

Mỗi lần mâu thuẫn, bà Lành lại trốn lên phòng chờ chồng bớt nóng sẽ xin lỗi mình. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)


Trong chương trình Tình Trăm Năm , ông Tùng đã viết một lá thư bày tỏ những lời tâm sự từ đáy lòng gửi đến vợ. Ông cám ơn sự hy sinh, bao dung của bà suốt mấy chục năm qua đã cùng ông vượt qua khó khăn, nuôi dạy các con trưởng thành.

Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng người đàn ông vẫn vô cùng lãng mạn. Trước mặt các con, ông Tùng quỳ gối trao cho vợ chiếc nhẫn thay cho món quà cảm ơn. Đây cũng là điều ông luôn đau đáu trong lòng vì 29 năm trước khi cả hai kết hôn chưa có điều kiện thực hiện.

Ông Tùng không ngại thể hiện tình cảm với vợ. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Người đàn ông quỳ gối trao chiếc nhẫn minh chứng tình yêu của mình cho vợ trước mặt con cháu. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)

Chàng trai trồng cây si 4 năm, mặc gia đình cấm cản đi theo bạn gái


Trước đó, mạng xã hội cũng từng rần rần chia sẻ câu chuyện tình yêu của ông chủ tiệm băng đĩa và cô gái cắt tóc. Cụ thể đó là câu chuyện của ông Đỗ Khánh Lân (hiện 63 tuổi) và bà Đinh Thị Kim Hoa (hiện 52 tuổi) trong chương trình Tình Trăm Năm tập 104.


Cả hai bị gia đình ông Lân phản đối vì không hợp tuổi, nếu cưới nhau về sẽ không thể chung sống lâu dài, hoặc khiến một trong hai ra đi sớm. Dù vậy nhưng ông Lân vẫn quyết tâm theo đuổi bà Hoa đến cùng. Thời điểm đó, ông Lân là chủ tiệm băng đĩa 31 tuổi còn bà Hoa là học viên học cắt tóc ở tiệm bên cạnh. Nhớ lại thời gian tán tỉnh cô thợ cắt tóc xinh đẹp, ông Lân hài hước kể trong chương trình Tình Trăm Năm : "Mới học việc làm sao cắt đẹp được. Uốn mái tóc xong là tôi phải đội mũ hết 3 tháng, thậm chí buổi tối còn phải cột khăn giống Phan Đình Tùng. Nhưng tôi không bắt đền mà còn qua cảm ơn, mời đi uống cà phê để trả ơn.”

Chuyện tình của ông Lân và bà Hoa cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Cắt từ chương tình Tình Trăm Năm)


Từ đó, ngày nào ông Lân cũng lân la sang lấy cớ cắt tóc, gội đầu để gần gũi bà Hoa. Ông còn tâm lý mang cả bánh kẹo, hoa quả sang cảm ơn bà. "Ròng rã 4 năm trời như thế, mình tính tình phí đâu đó khoảng 10 mẫu cà phê". Cuối cùng sau 4 năm đấu tranh với gia đình, cặp đôi cũng được về chung một nhà và hạnh phúc cho tới bây giờ.


Vậy mới thấy thời gian chính là minh chứng rõ nhất cho sự lựa chọn nên duyên vợ chồng có chính xác hay không. Bạn thấy tình cảm của các cặp đôi này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới với YAN nhé!

Như vậy, ngay từ cách đây mấy chục năm đã có nhiều người không chấp nhận chuyện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Họ cũng đã chứng minh được lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn khi trải qua mấy chục năm vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ban đầu. Điều đó càng chứng minh hôn nhân cần xuất phát từ tình yêu thì mới có thể hạnh phúc lâu dài. Dù hoàn cảnh khó khăn, điều kiện thiếu thốn nhưng tình yêu sẽ là động lực để các cặp đôi vượt qua tất cả.


Xem thêm các bài viết tương tự TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook