Cặp đôi lệch nhau 45 tuổi: Cuộc sống viên mãn, thường xuyên đi du lịch

Chia sẻ Facebook
25/08/2022 01:00:29

Một cặp đôi đã ở bênh nhau 9 năm, dùng tình yêu của mình để vượt qua những định kiến và lời đàm tiếu vì chênh lệch nhau tới 45 tuổi. Hôn nhân của họ càng viên mãn hơn khi người con trai ra đời.

Nhiều người vẫn nói “tuổi tác chỉ là con số”, nó không phải là thước đo hay chuẩn mực để đánh giá tình yêu. Một cặp đôi “ông – cháu” cách nhau 45 tuổi đã chứng minh điều đó và cho mọi người thấy sức mạnh của tình yêu lớn như thế nào.


Chuyện tình ông cháu cách nhau 45 tuổi

Trang NetEase chia sẻ, cô Trương Phượng (35 tuổi) đã phải lòng người bạn của bố mình là ông Ôn Trường Lâm (80 tuổi) vì chính lòng nhân ái và tinh thần trượng nghĩa của ông.

Cặp đôi lệch nhau 45 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Được biết Trượng Phượng sinh ra trong một gia đình nghèo, cô còn có 2 anh trai và 2 chị gái nhưng họ đều đã đi ra ngoài làm việc và không mấy quan tâm về tình hình trong nhà. Khi mang thai cô, mẹ đã lớn tuổi nên mọi gánh nặng tài chính dồn lên vai người bố.

Một lần người bố đi làm việc về đã bị ngất xỉu do đột quỵ. Ít lâu sau, bệnh của bố chưa thuyên giảm thì mẹ của Trương Phượng lại gặp sự cố giao thông. Lúc ấy, cô bé này mới 14 tuổi và hoàn toàn bất lực không biết phải làm sao. May mắn, khi đó ông Ôn Trường Lâm – một vị bác sĩ 59 tuổi đã cứu giúp cả gia đình của cô.

Ông Ôn là ân nhân của Trương Phượng. (Ảnh: Sohu)

Ông Ôn là bạn của bố mẹ Trương Phượng, thương cho hoàn cảnh của bạn mình, ông ngày nào cũng đến thăm khám bệnh cho họ. Vì đường xá có phần xa xôi nên mẹ của Trương Phượng đã đề nghị ông ở lại cho tiện việc chữa bệnh. Khi đó, ông Ông không có gánh nặng gì vì vợ đã khuất núi, con cái đều trưởng thành rồi nên cũng vui vẻ nhận lời.

Trong khoảng thời gian này, vị bác sĩ giúp gia đình từ việc nhà đến dạy cô bé Trương Phượng học bài,… Vì vậy, nhà họ Trương từ lâu đã coi ông Ôn là một thành viên thân thiết.

Cả 2 đến với nhau vì đều có tình cảm. (Ảnh: Sohu)

Khi bố của cô vì bệnh nặng mà không qua khỏi, gia đình chẳng đủ tiền để tổ chức tang lễ. Chính ông Ôn Trường Lâm đã lấy tiền tiết kiệm của mình đưa cho 2 mẹ con dùng trong lúc khó khăn. Điều này càng làm cô bé Trương Phượng cảm mến và có tình cảm với ông.


Để trả ơn ông Ôn, cô bé Trương Phượng thường xuyên ghé qua nhà ông để giúp đỡ những việc lặt vặt. Kể từ đó, hai người nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương và nó cứ lớn dần theo thời gian. Đến một ngày, khi ấy cô gái 26 tuổi đã không thể kìm nén được tình cảm của mình nên đã chạy đến trước nhà ông Ôn và thẳng thắn nói ra nỗi lòng: “Em muốn sống cùng anh và chăm sóc anh cả cuộc đời này”.

Bất chấp những lời đàm tiếu, cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc. (Ảnh: Sohu)

Nhìn người con gái mình thương đứng trước mặt, tâm lý ông Ông dù có cứng rắn thế nào cũng đã bị dao động. Sau đó, cả hai bỏ qua vấn đề tuổi tác và dọn về sống chung với nhau. Khi biết chuyện này, mẹ Trương Phương là người phản đối kịch liệt nhất. Bà nhất quyết không nhìn mặt con gái nếu cứ tiếp tục mối tình.


Năm 2013, Trương Phượng bất ngờ có thai. Tin tức này thật sự khiến nhiều người không thể tin nổi khi ông Ôn lúc ấy đã 71 tuổi. Hai người lập tức đi đăng ký kết hôn để tốt cho con. Hơn 9 tháng sau, một bé trai ra đời trong niềm vui và hạnh phúc của cả cha và mẹ. Sự xuất hiện của cậu con trai khiến ngôi nhà đặc biệt này tràn ngập tiếng cười. Ông Ôn còn đặc biệt viết một bức thư để gửi con trai khi lớn lên: "Đừng nghe lời đồn thổi, hãy nghe lời mẹ dạy và không được bất kính với mẹ".

Ông Ôn đã viết thư gửi con trai trong tương lai không được bất kính với mẹ. (Ảnh: Sohu)

Đến nay, khi đã ở bên nhau gần 9 năm tình cảm của cả hai vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Nhờ có cháu trai đáng yêu mà mẹ Trương Phượng cũng đã chấp nhận cả hai. Đôi vợ chồng lệch nhau 45 tuổi này còn thường xuyên gửi con cho mẹ, cố gắng tranh thủ thời gian để cùng nhau đi du lịch.


Cặp đôi chênh nhau 40 tuổi hạnh phúc

Cũng chênh lệch khoảng cách tuổi tác lớn như cặp vợ chồng trên, một câu chuyện tình “ông – cháu” khác đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Trang ET Today (báo Đài Loan) viết, Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và bạn gái Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) dù cách nhau 40 tuổi nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau 9 năm qua.

Cặp đôi "ông cháu" chênh nhau 40 tuổi. (Ảnh: ET Today)

Cả hai quen nhau từ khi Tĩnh Ân 18 tuổi. (Ảnh: Today.line)

Cả hai quen nhau khi Tĩnh Ân tròn 18 tuổi và là một nữ sinh, còn ông Lý Khôn Thành - một nhạc sĩ là bạn của bố cô. Họ gặp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, mặc gia đình cô gái phản đối kịch liệt. Thế nhưng, họ đã dùng sự chân thành và thời gian để chứng minh cho mọi người thấy chuyện tình yêu của họ không phải là tình cảm nhất thời và nông nổi.

Mặc những lời can ngăn từ gia đình, họ vẫn ở bên nhau. (ET Today)

Có thể thấy, vấn đề chênh lệch tuổi thường là một chuyện khiến nhiều người cảm thấy ái ngại. Nhưng hạnh phúc là do bản thân mình quyết định, hãy cứ yêu và dũng cảm yêu nhé!


Đón đọc các tin tức hấp dẫn tại YAN nhé!

Xoay quanh câu chuyện tình yêu tồn tại rất nhiều vấn đề. Và việc yêu, kết hôn với những người  chênh lệch tuổi cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm, nó cũng dần không còn là chuyện hiếm có trong xã hội nữa. Mặc dù họ vẫn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều và phản đối vì nghĩ cả hai đến với nhau không phải vì tình cảm mà bởi những thứ vật chất, lợi ích. Thế nhưng, vượt qua tất cả những xì xào, đàm tiếu ấy, họ đã dùng tình yêu của mình để chứng minh như chuyện tình của ông Ôn Trường Lâm và cô gái Trương Phượng ở trên.


Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị khác TẠI ĐÂY !

Chia sẻ Facebook