Cạnh tranh từ thời đi học, Son Ye Jin giờ thành ngọc nữ màn ảnh, cuộc sống của Han Hye Jin gây bất ngờ

Chia sẻ Facebook
24/12/2023 03:37:12

Son Ye Jin sinh năm 1981 còn Han Hye Jin sinh năm 1982. Cả hai đều là những nữ diễn viên xinh đẹp, t...


Son Ye Jin sinh năm 1981 còn Han Hye Jin sinh năm 1982. Cả hai đều là những nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của showbiz Hàn. Điều đáng nói là họ từng học chung trường Đại học với nhau và vô cùng thân thiết. Trong một chương trình, Han Hye Jin cho biết giữa cô và Son Ye Jin có sự cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí thứ nhất, thứ hai trong buổi casting phim lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Son Ye Jin và Han Hye Jin học chung thời Đại học, cạnh tranh khốc liệt để giành vị trí thứ nhất, thứ hai.

Câu hỏi giữa hai người luôn xoay quanh chuyện: "Bạn đã nhận được bao nhiêu lời mời đóng phim?". Han Hye Jin tiết lộ Son Ye Jin nổi tiếng nhất ở thời điểm bấy giờ còn cô là người đứng sau.

Ai cũng biết Son Ye Jin sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng khả năng diễn xuất tốt. Cô gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim như: "Hương mùa hè", "Tuyết tháng Tư", "Và em sẽ đến", "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", "Cuộc đàm phán sinh tử", "Hạ cánh nơi anh"...

Nữ diễn viên Son Ye Jin thành công và nổi tiếng hơn cô bạn học Han Hye Jin,

Trong khi đó Han Hye Jin nổi tiếng nhờ vai diễn chính trong dự án "Truyền thuyết Jumong". Tuy nhiên sau này cô chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của bộ phim. Các tác phẩm gần đây của Han Hye Jin không đủ nổi bật để khiến tên tuổi cô tỏa sáng thêm một lần nữa. Về mặt sự nghiệp, Han Hye Jin được đánh giá kém hơn Son Ye Jin.

Trên con đường tình cảm, Son Ye Jin may mắn tìm được người đàn ông đích thực của cuộc đời là Hyun Bin. Cặp đôi trên lên xe hoa với nhau vào tháng 3 năm ngoái. Đến cuối năm này, họ đón quý tử đầu lòng chào đời. Giống như Son Ye Jin, Han Hye Jin có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô và cầu thủ Ki Sung Yueng về chung một nhà vào năm 2013. Kết quả của tình yêu đẹp là một cô công chúa đáng yêu.

Han Hye Jin trở lại: Rating ấn tượng, nỗ lực thoát mác chết vai

Trải qua 2 tập phát sóng, “Luật sư ly hôn Shin” (Divorce Attorney Shin) đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sức hút của tác phẩm được chứng minh qua tỉ suất người xem ấn tượng, cao hơn so với tập mở màn của phim tiền nhiệm - “Agency” (Tham vọng, do Lee Bo Young đóng chính) và vượt kỷ lục rating mở màn mà “Thế giới hôn nhân” đã đạt được trước đó.

Theo Nielsen Korea, 2 tập đầu tiên của “Luật sư ly hôn Shin” đạt rating trung bình toàn quốc lần lượt là 7,272% và 7,317%, trong khi “Agency” đạt mức 4,8% và 5,1% khi lên sóng vào đầu năm nay.

Chuyện phim dựa trên một webtoon nổi tiếng, xoay quanh Shin Sung Han (Cho Seung Woo), giáo sư tại một trường đại học âm nhạc ở Đức. Một ngày nọ, Shin Sung Han nghe được một tin sốc.

Để tìm ra sự thật, anh quay trở lại Hàn Quốc và hành nghề luật sư ly hôn. Nhờ công việc này, anh gặp gỡ với DJ phát thanh nổi tiếng - Lee Seo Jin (Han Hye Jin), người vướng vào cuộc ly hôn và giành quyền nuôi con.

Trong 2 tập đầu tiên, câu chuyện về luật sư Shin và DJ Lee được hé lộ. Ban đầu, Sung Han từ chối vụ ly hôn của Seo Jin, phần vì không muốn xử lý những vụ việc có liên quan đến trẻ em, phần vì thân chủ tương lai có chút bất lợi khi ngoại tình, rò rỉ đoạn phim nhạy cảm và bị chồng phát hiện.

Nhưng sau cùng, do nhận thấy tình yêu quá lớn của nữ DJ dành cho con trai, cùng việc Seo Jin phải sống chung nhiều năm với người chồng độc đoán, ghen tuông, luật sư Shin nỗ lực giúp thân chủ chiến thắng.

Sau đó, tưởng chừng như mối quan hệ của luật sư - thân chủ sẽ kết thúc. Tuy nhiên, theo những gì nhà sản xuất hé lộ trong tập tiếp theo, có thể thấy Seo Jin sẽ sớm trở thành đồng nghiệp của Sung Han, hứa hẹn có thêm nhiều chemistry (sự ăn ý) trên màn ảnh.

Sau 2 tập phim, số đông nhận định, yếu tố giúp tác phẩm thu hút người xem đến từ nội dung thú vị xoay quanh câu chuyện của những người trưởng thành.

Đan xen với đó vẫn có những tình huống kịch tính vừa đủ như sự ám ảnh về quá khứ của luật sư Shin cùng góc nhìn thực tế nhưng nhân đạo trong những vụ ly hôn mà luật sư Shin đảm nhận.

Ngoài ra, điểm sáng của phim đến từ sự kết hợp của mỹ nhân nổi tiếng một thời - Han Hye Jin (Truyền thống Jumong) và tài tử nổi tiếng một thời - Cho Seung Woo (Cổ điển).

Theo đó, Cho Seung Woo là cái tên quen thuộc với khán giả sau các phim điện ảnh và truyền hình như “Cổ điển”, “Marathon”, “Tazza: The High Rollers”, “The Sword with No Name”...

Về phía Han Hye Jin, sau vai diễn nổi tiếng -  tiểu thư So Seo No - người yêu của hoàng tử Ju Mong (Song Il Kook) trong phim “Truyền thuyết Jumong” (2006), nữ diễn viên không có thêm vai diễn nổi bật nào khác.

Tác phẩm gần nhất của Han Hye Jin là “Mothers” (2020) song không thể tạo được sức hút. Vì lý do này, nữ minh tinh nổi tiếng bị gắn với biệt danh “mỹ nhân chết vai” khi sự nghiệp ảm đạm, dù cô cố gắng thử sức với nhiều thể loại phim và kiểu vai khác nhau.

Báo Hàn từng đánh giá, Hye Jin ngày càng mờ nhạt giữa vô số bóng hồng mới xuất hiện trên màn ảnh Hàn. Tuy nhiên, trở lại với “Luật sư ly hôn Shin” sau 3 năm, nữ diễn viên họ Han bước đầu nhận được sự quan tâm.

Diễn xuất của cô cũng được khen tự nhiên, cảm xúc. Đặc biệt trong 2 phân cảnh: tức giận khi phát hiện chồng cho con trai xem đoạn phim ân ái của mình với nhân tình và khi cô quỳ gối xin con tha thứ.

Ngoài ra, nhan sắc của Han Hye Jin không có nhiều điểm khác biệt sau nhiều năm. Tiểu thư So Seo No ngày nào vẫn giữ được đường nét tinh tế trên khuôn mặt và làn da mịn màng.

Chia sẻ Facebook