Cảnh cùng kiệt của đôi vợ chồng già sau bão Noru: Chỗ ở cũng chẳng còn

Chia sẻ Facebook
29/09/2022 23:13:56

Ở tuổi xế chiều, vợ chồng bà Mai chỉ có một ngôi nhà nhỏ để che nắng che mưa, thế nhưng khi bão qua, tài sản quý giá nhất cũng mất đi, chỉ còn lại một cảnh hoang tàn.

Bão Noru đi qua, bà con đã được trở về từ những nơi trú ẩn để dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại tinh thần sau vài ngày sống trong lo âu phòng chống cơn bão. Thế nhưng, dù có chuẩn bị trước tinh thần ra sao, nhưng thiệt hại mà bão Noru gây ra cho bà con là không thể đong đếm được.

Khung cảnh hoang tàn sau khi bão tan của ngôi nhà khiến ai cũng xót xa. (Ảnh: Tổ Quốc)

Bầu trời trong xanh là thế, song lòng người lại xám xịt bởi khung cảnh hoang tàn chẳng còn lại gì. Cả một đời làm lụng vất vả, tích góp để xây nhà nhưng đến cuối đời, tài sản quý giá nhất lại bị cuốn bay khi bão về. Đó là câu chuyện buồn của bà Nguyễn Thị Mai (67 tuổi) được báo Tổ Quốc chia sẻ.


“Nhà cô bay hết rồi, mất hết rồi, chẳng còn chi nữa con ơi…” là câu nói mà bà Mai đã phải nghẹn ngào thốt lên khi chứng kiến ngôi nhà của mình bị bão quét qua. Những mảng tường, tấm mái đã chẳng còn nguyên vẹn, đồ dùng trong nhà cũng bay gần như không còn gì, những chiếc thùng xanh lăn lóc ngoài sân. Nhìn hình ảnh này, hai hàng nước mắt của bà Mai chảy dài, đôi môi run run chẳng kịp nói thành lời.

Bà Mai khóc nghẹn khi không biết sẽ đi về đâu khi đến nhà cũng chẳng còn. (Ảnh: Tổ Quốc)

Theo đó, sau khi được chính quyền địa phương thông báo về việc siêu bão Noru sẽ đổ bộ vào đất liền. Chiều ngày 27/9, bà Nguyễn Thị Mai (làng Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) giữa cơn mưa xối xả, bà đã cố gắng dìu người chồng bị bệnh nặng đến nhà con trai để trú bão, bỏ của chạy lấy người.

Cơn bão to khiến bà Mai quyết định bỏ lại nhà cửa, sang nhà con trai kiên cố hơn để tránh bão. (Ảnh: Tổ Quốc)

Tuy đã ở một nơi an toàn nhưng tâm trạng bà Mai không khỏi bồn chồn, lo lắng. Những cơn gió to cứ thế “gào rú” trên mái nhà khiến bà Mai không thể yên giấc. 5 giờ sáng ngày 28/9, sau một đêm thức trắng, bà đã vội trở về để xem tình hình ngôi nhà. Thế nhưng, điều bà không mong muốn nhất cuối cùng đã xảy ra, trái tim của bà Mai như bị bóp nghẹt bởi sự đổ nát trước mắt.

Mọi hy vọng của bà Mai tan biến khi chạy về nhà sau một đêm thức trắng. (Ảnh: Tổ Quốc)

Căn nhà này là tài sản mà bao năm bà tích cóp, dành dụm để “trú nắng trú mưa” lúc về già, đến chiếc tivi tủ lạnh cùng một số đồ đạc khác cũng hư hỏng nặng. Tuy nhà đã xây từ lâu nhưng qua nhiều cơn bão lũ vẫn không bị hậu quả gì nặng nề, hiện giờ bà không biết phải sống ở đâu khi đến chỗ ở cũng chẳng còn. Rồi khi nghĩ lại, bà Mai cũng thấy may mắn, bởi nếu bà và chồng cứ kiên quyết ở lại ngôi nhà, chắc hẳn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Dù rất buồn nhưng bà Mai vẫn thở phào vì đã an toàn vượt qua siêu bão. (Ảnh: Tổ Quốc)

Được biết, vợ chồng bà Mai và ông Đinh Khắc Nhuận sống bằng nghề bán tương ớt ở ngoài chợ. Cả hai có với nhau được 5 người con, vì vậy, để có tiền cho các con được khôn lớn đàng hoàng, bà Mai đã phải vất vả chắt chiu từng đồng tiền một. Tưởng chừng khi con cái dựng vợ gả chồng là bà đã có cuộc sống êm đềm, thì ông Nhuận bỗng bị tai biến, chân tay không thể lao động, mọi vấn đề trong nhà lại tiếp tục do một mình bà Mai gánh vác.

Ông Nhuận bị co quắp tay chân, phải chống nạng mới có thể di chuyển. (Ảnh: Tổ Quốc)

Mỗi ngày, bà Mai đều phải ra chợ bán hàng, mỗi lần như thế chỉ được 100-150 nghìn đồng để trang trải qua ngày. Con cái đều đã có gia đình riêng, hai ông bà phải dựa vào nhau mà sống trong ngôi nhà nhỏ trên cao. Ấy vậy mà khi bão qua, ngôi nhà nay cũng “bay” đi mất.


Khi nghĩ đến tương lai hai vợ chồng phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”, bà Mai gạt nước mắt tâm sự với báo Tổ Quốc, mong rằng được giúp đỡ: "Bão lũ thiên tai giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng không có tiền mà làm nhà lại, mong mọi người giúp đỡ dựng lại ngôi nhà để hai vợ chồng già chỗ chui ra chui vô".

Bà Mai dọn dẹp lại đống đổ nát sau cơn bão. (Ảnh: Tổ Quốc)

Nẳm ở khu vực tâm bão, Quảng Ngãi là một trong những địa phương phải nhận thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều ngôi nhà bất ngờ bị tốc mái, đổ sập tường, đường phố tan hoang sau khi bão đổ bộ. Và gia đình ông Kiều Hà (50 tuổi, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cũng đã phải chịu hậu quả lớn. Sau khi đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn, vợ chồng ông Hà đã lựa chọn ở lại ngôi nhà cấp 4. Bão mỗi lúc một lớn, gió giật càng về đêm càng mạnh và bức tường bất ngờ đổ sập ngay chỗ ngủ khiến ông Hà choàng tỉnh dậy.

Đến bây giờ, ông Hà vẫn cảm thấy may mắn vì hai vợ chồng không xảy ra chuyện sau cơn bão. (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)

Cũng ngay trong thời khắc ấy, ông nhớ ra vợ đang nằm phòng bên. Lo có chuyện chẳng lành, ông liền hô hoán lên tìm kiếm, may mắn bà Tâm - vợ ông Hà cũng cất tiếng gọi chồng. Hai người choàng tỉnh dậy và tìm cách lật từng mảng tường để tìm nhau trong đêm. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông bàng hoàng, căn nhà của ông Hà đã không thể chống chọi được dưới sức càn quét của cơn bão.

Nhà của ông Hà ngổn ngang bởi những mảng tường vỡ, chẳng còn lại gì. (Ảnh: Kinh Tế Đô Thị)

Cứ mỗi năm khi bão về, bà con tại “khúc ruột” miền Trung lại chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Mong rằng khi trời quang mây tạnh, mọi người sẽ sớm ổn định lại tinh thần và khắc phục được thiệt hại mà bão Noru đã gây ra.


Cùng cập nhật những tin tức hấp dẫn tại YAN!

Câu chuyện của những bà con trên cũng chính là tình cảnh chung của rất nhiều người miền Trung sau trận bão Noru vừa qua. Những căn nhà tốc mái, những bức tường chẳng còn nguyên vẹn, cây cối đổ ngổn ngang trên đường là những gì bà con nơi đây phải chịu đựng khi bão quét qua. Mọi tài sản cả một đời tích góp đều đã biến mất chỉ sau một cơn bão. May mắn thay, cho tới thời điểm hiện tại, nước ta vẫn chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người.

Chia sẻ Facebook