Cảm động tình người: Bà con kết bè đưa cháu bé vượt lũ đi cấp cứu

Chia sẻ Facebook
02/10/2022 12:31:24

Hình ảnh hàng chục người hối hả cùng nhau kết bè để đưa cháu bé bị bệnh nặng ở Nghệ An vượt lũ dữ đến bệnh viện cấp cứu đã nhận khiến dân tình vô cùng xúc động.

Vào sáng ngày 1/10, đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng cùng bà con hỗ trợ đua cháu bé đang bị bệnh nặng và người thân vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu đã gây xúc động mạnh. Qua đoạn video có thể thấy, sự việc xảy ra khi khe nước đang dâng cao và không có cầu để bà con và các phương tiện qua lại. Cách duy nhất để sang bờ bên kia chỉ có làm bè vượt qua dòng nước lũ đang chảy xiết vô cùng nguy hiểm.

Bà con ở bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng (huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng nhau kết bè đưa cháu P. vượt lũ đi cấp cứu. (Ảnh: Truyền hình Nghệ An)

Thông tin trên báo VietNamNet cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng 1/10 tại địa bàn xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm nước lũ chưa kịp rút, cháu Xên Hoàng P. (SN 2022, trú ở bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng) đang bị sốt xuất huyết nên cần phải nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trước tình hình cấp bách như vậy, lựu lượng chức năng đã cùng bà con địa phương khẩn trương đóng bé làm phương tiện để đưa cháu bé vượt qua dòng lũ đến bệnh viện Bệnh viện đa khoa Tây Nam Nghệ An. .

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, chiếc bè đã được kết xong. (Ảnh: Dân trí)


Thông tin trên báo Dân trí cho hay, sau hơn một tiếng đồng hồ thì chiếc bè dã chiến được kết xong, chịu được tải trọng của ít nhất 3 người trong gia đình cháu P., bao gồm bé và bố mẹ. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của bà con Nghệ An cũng lực lượng chức năng, cháu P. và người thân đã vượt qua dòng nước xiết an toàn, kịp thời đến bệnh viện cấp cứu. Mọi người cũng rất mong nơi này sẽ nhanh chóng có cầu dân sinh để bà con có thể đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn trong mùa lũ.

Cháu P. đã được đưa đến bệnh viện kịp thời (Ảnh Dantri)


Ông Kha Văn Ba - trưởng bản Xốp Cốc chia sẻ trên báo Dân trí : "Mấy ngày mưa lớn, nước lũ khe Chọn lên nhanh, chảy cuồn cuộn. Con đường độc đạo từ bản ra, qua cầu Văng Ống bắc qua khe Chon không thể đi được. Tôi gọi điện báo cáo lên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã nhờ hỗ trợ. Chủ tịch xã Vi Xuân Phóng xuống tận nơi, chỉ đạo công an, quân sự và người dân bằng mọi cách đưa cháu bé vượt khe để đi cấp cứu". Ngay sau khi lên bờ, gia đình cháu P. đã được công an xã vận chuyển bằng xe máy chuyên dụng vượt qua cung đường sạt lở để lên taxi chạy thẳng tới bệnh viện.

Cháu P. và người thân được lực lượng chức năng chở bằng xe máy vượt qua đường sạt lở. (Ảnh: Dân trí)

Đường từ xã ra trung tâm huyện bị sạt lở kéo dài khoảng 5km, xe taxi không thể vào tận nơi. Ngay sau khi lên bờ, chị Vi Thị Hòe và cháu Hoàng Phúc được công an xã vận chuyển bằng xe máy chuyên dụng vượt cung đường sạt lở ra vị trí xe taxi đã chở sẵn, đưa thẳng tới bệnh viện.


Thông tin trên báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết, từ ngày 28 đến ngày 30/9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Tính đến hiện tại, mưa lụt đã tại Nghệ An đã khiến 6 người ra đi, 1 người mất tích và hàng nghìn nhà dân bị ngập. Các hồ đập trên địa bàn đã đầy nước, ở mức báo động. Điều đáng nói là rất nhiều hồ, đập trong số này đã bị xuống cấp nên nguy cơ vỡ là rất cao. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang túc trực từng ngày để giúp đỡ, bảo đảm an toàn cho bà con khi nước lũ chưa rút.

Nhiều địa bàn trên tỉnh Nghệ An bị ngập sâu do mưa lớn. (Ảnh: Dân trí)

Việc đi lại của bà con địa phương gặp nhiều khó khăn khi nước ngập quá đầu gối. (Ảnh: Dân trí)

Có thể nói, vẫn còn quá sớm để khẳng định áp thấp nhiệt đới do bão Noru suy yếu có gây thiệt hại lớn về người và của hay không. Khi nước lũ đang còn dâng cao, bà con lưu ý không được chủ quan, phải tuyệt đối chấp hành mọi quy định an toàn phòng chống bão lụt. Nếu có vấn đề cần giúp đỡ thì hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Bà con và lực lượng chức năng vẫn thực hiện các biện pháp chống ngập lụt để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Dân trí)

Bà con di chuyển bằng thuyền khi nước ngập cao vì mưa lớn. (Ảnh: Dân trí)

Giữa thời điểm mưa bão, ngập lụt khó khăn thì tình người gắn kết giữa bà con địa phương và lực lượng chức năng đã khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Nếu không có sự giúp sức của mọi người thì cháu bé đã không thể nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, tình hình sức khỏe có thể chuyển biến nặng. Hy vọng rằng sắp tới nơi này sẽ được xây cầu dân sinh để bà con dễ dàng đi lại và đảm bảo được an toàn khi mùa mưa lũ tới.


Bạn nghĩ sao về hình ảnh bà con tại Nghệ An cũng lực lượng chức năng kết bè đưa cháu bé bị bệnh nặng vượt lũ dữ đi cấp cứu? Hãy cùng chia sẻ với YAN nhé!

Quả đúng như cha ông ta đã nói "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Nếu không nhờ có sự đoàn kết, giúp đỡ nhiệt tình của bà con và lực lượng chức năng thì rất khó để nói trước được điều gì sẽ xảy ra với cháu bé đang bị bệnh nặng. Cảnh tượng hàng chục người cùng nhau kết bè đưa cháu bé vượt qua dòng nước lũ đến bệnh viện đã khiến ai cũng phải xúc động và cảm phục tình người nơi đây. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, những người Việt Nam vẫn luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp mà dân tộc Việt Nam luôn tự hào, gìn giữ suốt bao đời nay.

Chia sẻ Facebook