Cảm động hình ảnh người cha khiếm khuyết đón con trai tan học

Chia sẻ Facebook
08/01/2023 11:20:42

Dù không có đôi chân lành lặn như bao người đàn ông khác thế nhưng người cha trong câu chuyện dưới đây vẫn yêu thương con trai mình theo cách hoàn hảo nhất khiến ai cũng vô cùng cảm động.

Người ta thường nói tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng, thế nhưng tình phụ tử cũng không kém. Chỉ bởi vì những người làm cha đôi khi hơi khô khan nên thường có cách thể hiện tình cảm riêng biệt nhưng chung quy đã là cha mẹ, ai cũng đều yêu thương, hy sinh mọi thứ cho con cái. Chẳng hạn như trường hợp của người cha đặc biệt trong đoạn video dưới đây. Xem qua đoạn video này, ai cũng phải xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con mình.

Hình ảnh người cha đi từng bước khập khiễng vì đôi chân không lành lặn của mình. Ảnh: TikTok @CTK

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người cha đón con trai mình tan học. Nhưng điều đáng chú ý, đây lại là một người cha khiếm khuyết, có lẽ từ bẩm sinh hoặc vì một tai nạn nào đó mà anh đôi chân của anh không còn lành lặn. Những bước chân khập khiễng bước xuống từ chiếc xe ba gác để bước đến phía cổng trường bế con trai nhỏ bé khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Hình ảnh anh bế con trai và từng bước đưa con lên xe khiến ai cũng cảm động. Ảnh: TikTok @CTK

Dẫu vậy, hai cha con vẫn vô cùng hạnh phúc, liên tục cười ríu rít. Ảnh: TikTok @CTK

Xúc động ông bố 1 chân đón con trai

Cha có thể không phải là người hoàn hảo nhất nhưng cha luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất. Câu nói này quả rất đúng với người cha trong video trên, dù không có cơ thể lành lặn nhưng cha sẽ dành cho con tất cả tình yêu thương lớn lao, sự quan tâm để con không phải thiếu thốn, thiệt thòi bất kỳ điều gì cả.

Cha có thể không phải là người cha hoàn hảo nhưng sẽ dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Ảnh: TikTok @CTK

Tương tự câu chuyện cảm động của người cha trong video trên, trước đây mạng xã hội cũng từng chia sẻ một trường hợp cảm động tương tự. Đó là câu chuyện về người cha Văn Đình Ngọc (34 tuổi, sống tại một khu hẻo lánh, khó khăn ở Nghệ An). Không may bị khiếm khuyết từ lúc chào đời, anh Ngọc lớn lên với đôi chân yếu ớt, đi không vững khiến cho sinh hoạt hằng ngày trong cuộc sống vô cùng khó khăn với gia đình anh. Vợ anh cũng là công nhân, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối với công việc vì thế việc đưa đón con đi học đều do anh Ngọc đảm nhiệm phụ vợ.

Hình ảnh anh Ngọc cùng chiếc xe kéo bằng trâu để đưa các bé đến trường học. Ảnh: 24h.com

Dù đôi chân yếu ớt, đi lại khó khăn song anh vẫn luôn cố gắng san sẻ công việc, giúp vợ chăm sóc các con khi có thể. Ảnh: webtretho.com

Thế nhưng với đôi chân yếu ớt, bước đi từng bước còn khập khiễng thì việc chở con trên chiếc xe đạp đi qua những con đường bùn lầy, trơn trợt là điều vô cùng khó khăn. Vì lí do đó, anh Ngọc đã quyết định "nâng cấp" chiếc xe trâu kéo của gia đình để làm phương tiện đưa con đi học. Chiếc xe sẽ dùng sức trâu làm sức kéo chính, anh Ngọc là người ngồi phía sau lưng trâu để điều khiển hướng đi.

Anh Ngọc nhận đưa rước những đứa trẻ trong xóm hoàn toàn miễn phí mà không nhận tiền công. Ảnh: VTC

Anh lắp ráp phần chỗ ngồi cho các bé, còn mình sẽ là người điều khiển trâu. Ảnh: VTC

Ngoài ra, anh còn nghiên cứu cách lắp ráp thêm 2 bánh xe và phần chỗ ngồi phía sau lưng trâu để tiện cho việc chở con. Và cứ thế đều đặn mỗi ngày, không chỉ đưa đón con gái nhỏ, anh Ngọc còn giúp các gia đình trong xóm đưa đón hơn 20 đứa trẻ đi học và tan học hoàn toàn miễn phí. Suốt những năm qua, người cha đặc biệt này vẫn lặng lẽ đưa đón hàng chục đưa trẻ đi về mỗi ngày bằng đôi chân yếu ớt, không lành lặn của mình.

Và cứ thế người cha khiếm khuyết đã đưa con những đứa trẻ xuyên suốt bao năm qua. Ảnh: 24h.com

Thật ngưỡng mộ và khâm phục tình cảm dành cho con cái của hai người cha đặc biệt trong hai trường hợp trên. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả với họ nhưng họ luôn yêu thương con cái bằng tất cả tình thương bao la, cao cả nhất. Hy vọng rằng các anh sẽ luôn mạnh khoẻ để là điểm tựa, là bờ vai cho các con của mình nhé! Còn bạn, bạn nghĩ sao về những người cha này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!


Đọc thêm bài viết hay tại Bestie !

CHA TỰ TAY LÀM GHẾ CHO CON: DÙ KHÔNG ĐẸP NHƯNG LÀ PHIÊN BẢN DUY NHẤT

Người đàn ông luôn yêu thương, bảo bọc và che chở bạn trên cuộc đời này không ai khác chính là cha bạn. Người đàn ông luôn sẵn sàng bên cạnh bạn mà không cần bạn phải làm một điều gì đó cho họ chỉ có thể là cha chúng ta. Và bao lâu nay, những câu chuyện về tình cha con luôn là một chủ đề xúc động.

Cách đây không lâu, hình ảnh một người cha ngồi bệt dưới sàn dán những hộp sữa rỗng lại với nhau để tạo thành hình chiếc ghế cho con gái đã thu hút sự quan tâm từ dân tình. Để chiếc ghế trông đẹp mắt hơn, người cha còn dùng tấm vải đem đo kích thước của ghế rồi may thành khăn trải. Thành quả cuối cùng vô cùng đẹp mắt khiến cô con gái thích thú.

Chia sẻ Facebook