Các tuyển thủ chờ sang Thái: HLV Park buồn bã ngồi lặng lẽ 1 mình

Chia sẻ Facebook
15/01/2023 13:27:05

Sáng 14/1, các tuyển thủ và ban huấn luyện tuyển Việt Nam lên đường bay sang Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup. Xuất hiện tại sân bay, HLV Park không giấu được vẻ ưu tư, trầm ngâm.

Sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình với tỉ số hoà 2-2. Sáng 14/1, tuyển Việt Nam đã nhanh chóng lên đường đến sân bay để sang xứ Chùa Vàng nhằm chuẩn bị cho trận chung kết lượt về vào ngày 16/1 sắp tới. Có mặt tại sân bay từ sớm, các tuyển thủ mang theo những suất cơm do đội tuyển tự tay chuẩn bị nhằm đảm bảo đủ các khẩu phần dinh dưỡng.

Các cầu thủ được chuẩn bị những khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng. Ảnh: bongda24h.com

Các cầu thủ phải ngồi tại khu vực chờ và nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ trước khi máy bay chính thức cất cánh. Một số cầu thủ tranh thủ chợp mắt, số khác tựa vai nhau bấm điện thoại và nghỉ ngơi nhẹ trước khi bay sang Thái. Trong đó, dân tình lại chú ý đến hình ảnh của HLV Park, vị chiến lược gia người Hàn Quốc ngồi lặng lẽ một mình tại góc ghế ở sân bay, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư, buồn bã trước thềm bước vào trận chung kết lượt về trên đất Thái.

Thầy Park buồn bả, lộ rõ ánh mắt suy tư trong thời gian chuẩn bị bay sang Thái. Ảnh: Lao động

HLV người Hàn ngồi lặng lẽ một mình trên ghế chờ sân bay. Ảnh: lao động

Điều này không khó hiểu vì có lẽ thầy Park đang đối mặt với một số áp lực trước trận đấu quyết định cuối cùng. Kết quả hoà 2 đều trong trận đấu lượt đi đã phần nào khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi do luật bàn thắng sân khách. Theo đó, để giành cúp vô địch AFF Cup năm nay, tuyển Việt Nam cần phải thắng đối thủ với bất kỳ tỷ số nào, hoặc hoà với tổng số bàn thắng nhiều hơn 4 bàn sau 2 lượt trận thi đấu.

Ánh mắt và gương mặt lộ rõ sự ưu tư, lo lắng của vị HLV người Hàn Quốc trước thềm trận đấu cuối cùng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các tuyển thủ ai cũng muốn mang về chiếc cup vô địch cho Quốc gia. Ảnh: bongda24h.com

Dàn cầu thủ nổi tiếng nhảy múa tưng bừng tại đám cưới thủ môn HAGL

Theo HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chỉ cần thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 ở trận lượt về thì sẽ vô địch nhưng đây thật sự không phải là điều dễ dàng với thầy trò HLV Park. Đặc biệt là khi phải giành chiến thắng trên sân khách Thái Lan, điều này ít nhiều sẽ rất khó khăn và các tuyển thủ phải vực dậy tinh thần để vượt khó trong trận đấu cuối cùng. Chính vì lẽ đó, ông thầy người Hàn đã không giấu được nét ưu tư, đôi mắt trầm ngâm, suy ngẫm trong thời gian chờ lên máy bay.

Văn Thanh là cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai san bằng tỉ số 2-2 cho tuyển nước nhà. Ảnh: zingnews

Các tuyển thủ sẽ có trận đấu cuối cùng vào ngày 16/1 sắp tới tại Thái Lan. Ảnh: bongdaplus.com

Ngay cả các tuyển thủ cũng không giấu được sự lo lắng, vẻ mặt ai cũng có phần mệt mỏi vì phải thi đấu liên tục với tần suất dày đặc. Thậm chí một số cầu thủ đã được ban huấn luyện chăm sóc đặc biệt như cho truyền nước nhằm bổ sung dinh dưỡng, kịp hồi phục trạng thái thể lực tốt nhất trước khi thi đấu trận cuối cùng.

Ánh mắt đầy lo lắng, có phần áp lực của thầy Park, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của ông với tuyển Việt Nam. Ảnh: Zingnews

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà HLV Park còn đồng hành dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vì thế không khó hiểu khi ông thầy người Hàn muốn chia tay các học trò và bóng đá Việt Nam bằng một chức vô địch. Khi đó chắc hẳn cột mốc chia tay sẽ trọn vẹn, đong đầy và đáng nhớ hơn. Thế nhưng hiện tại, tình hình đang khá khó khăn và có phần bất lợi đối với thầy trò HLV người Hàn.

Trận hoà 2-2 trên sân Mỹ Đình mở ra cơ hội cho tuyển Việt Nam trên con đường chinh phục ngôi vô địch. Ảnh: lao động

5 năm đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park đã tạo nên vô vàn kỳ tích, vì thế chức vô địch lần này cũng không ngoại lệ. Nó khiến ông gặp không ít áp lực, đặc biệt là phải phục thù trước một đại kình địch Thái Lan đang rất mạnh mẽ. Dù biết khó khăn nhưng hãy tin rằng các tuyển thủ sẽ đồng lòng cùng nhau vượt qua, đặc biệt là khi họ chiến đấu không chỉ vì chiếc cúp mà còn vì người thầy vĩ đại của bóng đá Việt Nam – HLV Park Hang-seo.

Các tuyển thủ sẽ chiến đấu hết mình để nói lời tạm biệt thầy Park trong sự vinh hạnh và đầy tự hào. Ảnh: bongda4h.com

Đây sẽ là trận chung kết khép lại hành trình dẫn dắt 5 năm của HLV Park và bóng đá Việt Nam, vì thế nó càng trở nên trọng đại và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hãy cùng theo dõi, ủng hộ và cổ vũ cho thầy trò HLV Park nhé! Dù thắng hay thua thì thầy Park vẫn là người thầy, người HLV vĩ đại, mang bóng đá Việt bước đến một tầm cao mới. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!


Đọc thêm bài viết hay tại Bestie !

VĂN THANH ĐƯỢC CHĂM SÓC NHƯ ÔNG HOÀNG SAU BÀN GỠ HOÀ QUAN TRỌNG

Tối 13/1, Cuộc chạm trán được mong đợi nhất đã diễn ra đầy kịch tính, gay go và sau hơn 90 phút thi đấu, Việt Nam đã cầm hoà Thái Lan trên sân nhà với tỉ số chung cuộc 2-2.  Văn Thanh chính là chủ nhân của bàn thắng gỡ hoà quyết định trước Thái Lan. Sau khi ghi bàn thắng quan trọng giúp tuyển Việt Nam gỡ hoà trước Thái Lan tại trận chung kết lượt đi, Văn Thanh được chăm sóc, cung phụng như ông hoàng khiến dân tình được dịp cười hả hê. Cụ thể trong đoạn video được đăng tải , cầu thủ số 17 nằm thảnh thơi trên ghế và được trợ lý ngôn ngữ của HLV Park đút ăn tận miệng.

Chia sẻ Facebook