Các em vùng cao lần đầu ăn tất niên đầy đủ, xem "phim rạp"

Chia sẻ Facebook
09/01/2023 21:11:59

Dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng các em nhỏ vùng cao luôn được người dân ở mọi miền tổ quốc nhớ đến. Bữa tất niên trọn vẹn này có thể sẽ là 1 kỷ niệm khó quên đối với các em.

Ở những nơi khó khăn như các tỉnh vùng cao, không chỉ có thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá vào mùa đông mà điều kiện vật chất cũng hạn chế, cuộc sống thiếu thốn hơn nhiều so với ở đồng bằng. Mỗi khi có dịp lễ như Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, các nhà hảo tâm lại cố gắng sắp xếp để lên thăm bà con, tặng họ những món quà thiết thực, tạo thêm niềm vui cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Điển hình như mới đây, một đoàn thiện nguyện đã có mặt tại Hà Giang và tặng cho trẻ em bữa ăn ngon.

Các em nhỏ ở Hà Giang rất ít khi được ăn ngon. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)

Cụ thể, theo hình ảnh đăng tải trên kênh TikTok N., có rất nhiều bạn nhỏ đang ngồi quây quần bên các mâm cỗ tất niên, dù trời mùa đông lạnh buốt nhưng không khí trong gian phòng lại ấm áp vô cùng. Không phải sơn hào hải vị hay những món ăn cao sang, bắt mắt, trên mỗi mâm là những đĩa thịt luộc, đĩa giò, bánh chưng chay, cơm trắng và canh nhưng ai cũng háo hức, vui vẻ chuẩn bị nhập tiệc.

Không khí trong gian phòng rất ấm áp, em nào cũng vui vẻ nhập tiệc. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.)

Mâm cơm đơn giản, không phải những món sơn hào hải vị nhưng lại là bữa ăn rất ngon với các em vùng cao. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)


Nhìn các em ăn ngon miệng, mọi vất vả của các nhà hảo tâm trong quá trình gây quỹ cũng như tổ chức sinh hoạt cho các em cũng tan biến hết. Trên fanpage của đoàn thiện nguyện có viết: " Mừng cho các bé vùng núi cao hẻo lánh có những bữa ăn ngon đầu tiên trong đời. Chi phí mua thức ăn cho các bé đã khó, mà mang lên tận nơi tổ chức cho các bé còn khó gấp nhiều lần. Của một đồng mà công một vạn là đây. Phần thưởng cho mọi người là niềm vui khi chứng kiến các bé ăn ngon, ăn sạch sành sanh".

Ngồi hơi chật nhưng vẫn vui vì được ăn ngon. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)

Chả mấy khi các em được ăn uống no nê như vậy. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)

Bữa cơm này có lẽ sẽ là bữa tất niên khó quên với các em. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)

Không chỉ có những bữa cơm ngon miệng, các em bé Hà Giang còn lần đầu được trải nghiệm xem phim tập thể không khác gì một rạp chiếu bóng "nhà làm". Chỉ là những thước phim hoạt hình được phát trên tường bằng máy chiếu nhưng các em xem rất chăm chú. Bên ngoài, bố mẹ bọn trẻ cũng tò mò dõi theo.

Các em còn được xem phim hoạt hình. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.)

Người lớn cũng ở xung quanh rất đông để xem phim bằng máy chiếu. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.)

Bên cạnh đó, nhóm hảo tâm cũng đã in những bức ảnh chân dung xinh xắn để đem đến lớp học tặng cho các bạn nhỏ. Nhìn nụ cười ngây ngô, đáng yêu nở trên môi những thiên thần vùng cao, người xem không khỏi xúc động và bất giác mỉm cười.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần vùng cao khi được nhận ảnh chân dung của chính mình. (Ảnh: FB X.B.Y.T.)

Để bà con có một cái tết ấm no, đủ đầy sắp tới, nhóm thiện nguyện cũng đã chuẩn bị những suất quà thiết thực gồm có 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm, 2 gói bột canh vả 2 túi cá khô đến mỗi hộ gia đình. Những phần quà này dù không mang nặng về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm to lớn, là nguồn động viên, chia sẻ, "lá lành đùm lá rách" của bà con để ai cũng được đón một năm mới trọn vẹn, hạnh phúc.

Những món quà thiết thực được trao đến tay bà con. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.)

Không chỉ có trẻ con mà người lớn cũng thấy vui khi nhận quà. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok N.)

Những hành động trao yêu thương luôn diễn ra ở quanh ta. Dù cuộc sống của mỗi người đều khác nhau nhưng chỉ cần dành thời gian để quan sát và đặt mình vào vị trí của người khác, chắc chắn tình yêu sẽ còn được lan tỏa nhiều hơn nữa để cuộc sống càng thêm tốt đẹp.


Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN !

Những ngày cuối năm, người người háo hức sửa soạn nhà cửa, mua sắm quần áo, chuẩn bị những món ăn ngon, đẹp mắt để sẵn sàng đón Tết thì ở những nơi khó khăn như vùng cao, điều kiện vật chất thiếu thốn không cho phép họ được đón 1 năm mới đủ đầy. Hiểu và cảm thông trước sự khó khăn của bà con, nhiều nhà hảo tâm đã chủ động chuẩn bị chu đáo những phần quà nhỏ để trao đến họ, đồng thời động viên và dành tặng họ những cái ôm thay cho lời chúc bình an. Những hành động này tuy không quá cao cả nhưng chính là sợi dây kết nối giữa người với người, ai cũng có thể trao yêu thương và ai cũng xứng đáng nhận được tình yêu.


Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY

Chia sẻ Facebook