Buổi chia tay trên vỉa hè của nhóm công nhân trẻ: “Ông giám đốc cũng khóc”

Chia sẻ Facebook
04/12/2022 18:45:52

"Bình thường vô xưởng là cãi nhau cái nọ cái kia, làm xong là mệt lả mạnh ai nấy về, đâu có đi...

“Bình thường vô xưởng là cãi nhau cái nọ cái kia, làm xong là mệt lả mạnh ai nấy về, đâu có đi ăn chung bao giờ. Nay làm việc ngày cuối, rồi mỗi người mỗi ngả làm sao gặp nhau được nữa. Hồi trưa họp mặt toàn thể công ty trước khi nghỉ việc, ông giám đốc cũng khóc. Ngổn ngang lắm nhưng cũng ráng ngồi lại với nhau một chút rồi về”, một nữ công nhân chia sẻ.

Một nhóm công nhân ăn liên hoan chia tay ngay trên vỉa hè gần công ty . (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, mới đây, buổi gặp mặt chia tay của các công nhân mất việc thuộc Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân, TP.HCM) ngay trên vỉa hè gần công ty lúc nhá nhem tối với số tiền gom vội trong buổi tan ca khiến không ít người xót xa.

Họ là những công nhân may đã làm cùng nhau 8 năm, 10 năm, 18 năm… nay phải nghỉ việc một lượt do công ty thiếu đơn hàng, buộc phải chấm dứt hợp đồng với hơn 1.000 lao động.

Khác với mọi năm mỗi người đều mong Tết đến, giờ đây khi Tết đã cận kề thì những công nhân này phải đối mặt với bao lo toan khi đột ngột mất đi công việc quen thuộc. Người thì đã 44 – 45 tuổi, không biết sẽ tìm việc được nữa không, người thì cùng lúc cha đổ bệnh chưa biết có qua khỏi, người thì chồng vừa nghỉ làm để điều trị…

Nhưng dù vậy, mỗi người mỗi ngả, người Long An, người Bạc Liêu, người ở Sóc Trăng… rồi sẽ tản mác khắp nơi chắc chẳng thể gặp lại, nên ngày cuối cùng còn gặp nhau ở công ty, họ ráng nán lại.


Nhắc đến Tết, người công nhân mất việc chỉ cười buồn nói “Tết nay chắc khó”.


“Từ hồi ở quê lên tới giờ cũng chỉ làm ở đây. Đùng cái công ty cho nghỉ luôn, cũng chưa biết tính sao. Nhưng chắc phải tìm việc mới vì giờ mà nghỉ thì con nhỏ ai nuôi. Cũng không biết xin việc có được không vì chưa tìm việc chỗ khác bao giờ mà thấy công ty may chỗ nào cũng thiếu đơn”, chị Hồng Tươi (42 tuổi, quê Sóc Trăng), người gắn bó với công ty đã 18 năm bộc bạch.


Chị Nguyễn Loan (46 tuổi, quê Trà Vinh), một công nhân có thâm niên tại công ty cũng rơm rớm nước mắt. Với chị Loan, mọi thứ đang chông chênh hơn bao giờ hết khi chồng chị mới phát hiện bệnh phổi khoảng 6 tháng trước. “Trước chồng chạy xe ôm. Hồi ảnh bệnh vô điều trị ở Chợ Rẫy tới giờ thì không chạy nữa, chỉ còn tôi đi làm. Giờ 2 vợ chồng cùng nghỉ, cũng chưa biết tính sao” , chị kể.

Nhiều em bé được mẹ đưa ra ăn liên hoan cùng để chia tay các đồng nghiệp đã làm việc với nhau 8 – 9 năm. (Ảnh: Tuổi Trẻ)


Chị T.T. (31 tuổi) cũng không giấu nổi nỗi buồn, bảo phóng viên đừng đưa hình thấy mặt chị. “Mấy nay cha tôi bệnh, có lúc tưởng không qua khỏi rồi. Cũng không có tâm trạng nào để vui. Cha bệnh, mình thì thất nghiệp. Ngày nào tan ca cũng về nhà liền. Nhưng hôm nay chắc là ngày cuối cùng còn gặp chị em chung xưởng nên ráng ở lại”, chị T. chia sẻ.

Theo báo VietNamNet, trước đó vào đầu tháng 11/2022, Công ty TNHH Thủy Hùng (hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu và có tổng số 1.822 công nhân) đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng với khoảng 1.200 lao động.


Không chỉ công ty Thủy Hùng, trong những tháng qua, có hàng loạt những doanh nghiệp khác cũng ‘đói’ đơn hàng do ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhiều nơi doanh nghiệp cố gắng xoay xở từ giãn ca, cho nghỉ luân phiên… để chờ đơn hàng dồi dào trở lại nhưng mọi thứ đều rất khó đoán.

Lãnh đạo Hội Da giày TP.HCM xác nhận nhiều doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn vì đơn hàng giảm mạnh do người dân các nước thắt chặt chi tiêu, nhiều đối tác ngưng nhập khẩu vì lượng hàng tồn kho đang nhiều, một số cam kết sẽ nhập thêm nhưng chỉ khi nào hàng tồn được bán hết.

Vậy nên dù cố gắng xoay sở, từ cho nghỉ luân phiên đến cắt giảm lương…, nhiều doanh nghiệp vẫn phải ngậm ngùi cho người lao động nghỉ việc.


Xuân Hạ (t/h)

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook