Bùi Tiến Dũng công khai tặng mẹ vợ món quà lớn, nhưng nhìn sang mẹ r.uột thì CĐM lại cảm thán ch.ạnh l.òng thay

Chia sẻ Facebook
16/05/2023 09:47:43

Sau khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova - người mẫu Ukraine sinh năm 2000 tiếp tục được cư dân mạng quan tâm. Cặp đôi cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày lên MXH với mọi người.

Trong Ngày của Mẹ vừa qua, Bùi Tiến Dũng cũng tặng hoa và quà cho mẹ Dianka.

Vợ chồng Bùi Tiến Dũng

Mới đây, Dianka đăng tải những khoảnh khắc đơn giản nhưng ấm áp của gia đình mình nhân Ngày của Mẹ vào ngày 14/5 vừa qua. Theo đó Bùi Tiến Dũng đã chuẩn bị hoa và quà tặng cho mẹ vợ của mình - bà Natalya Leshchishina.

Khi mở cửa đón con trai và con dâu, mẹ Dianka tỏ ra rất bất ngờ với những gì mà các con dành cho mình. Sau đó bà cũng nhanh chóng thể hiện tình cảm với con rể bằng cách ôm và thơm má thân thiết.

Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng còn tặng mẹ vợ bộ trang sức đắt đỏ của PNJ

Dianka đăng ảnh chúc mừng Ngày của Mẹ


Được biết mẹ vợ Bùi Tiến Dũng sang Việt Nam sinh sống từ hồi tháng 10/2022. Dianka từng chia sẻ rằng mình không thuê người giúp việc và bà Natalya đã giúp đỡ con gái rất nhiều trong việc chăm cháu. Trong khi đó Bùi Tiến Dũng từng đăng ảnh 2 bà sui gia lên MXH và trêu đùa về sự bất đồng ngôn ngữ của 2 người mẹ: "Không biết là bà nội với bà ngoại có giận nhau gì không mà từ khi gặp nhau tới giờ không thấy nói chuyện với nhau".

Mẹ vợ và mẹ ruột Bùi Tiến Dũng

Ngược lại, bà Natalya cũng dành những lời có cánh cho con rể. Trong dịp sinh nhật Bùi Tiến Dũng, mẹ vợ chàng thủ môn đã viết lời chúc rất dài, tạm dịch:


“Con rể thân yêu của mẹ, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng con đã trở thành con trai của mẹ. Mẹ rất biết ơn con, biết ơn cả tình thân đã gắn kết chúng ta với nhau, bởi vì mẹ cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc con mang đến cho con gái mẹ. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của con gái là bằng chứng cho tất cả.


Hãy luôn là người chồng yêu thương, người cha quan tâm, con rể chu đáo, người bạn chung thủy, nhạy cảm, biết cảm thông, tốt bụng, thân thiện và vui vẻ! Đó là cách mẹ nhận biết ở con, hãy cứ như vậy! Và cảm ơn bố mẹ con vì đã sinh ra con”.

Chia sẻ Facebook